You are not connected. Please login or register

SANG ĐÔNG

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1SANG ĐÔNG Empty SANG ĐÔNG Fri Nov 25, 2011 9:53 am

habuonxua

habuonxua
Bạn Thân
Bạn Thân

SANG ĐÔNG

Sang đông vàng lá vẫn còn đây

Như luyến lưu thu lá vẫn đầy

Cuối phố vàng cây chưa rụng hết

Đầu đường đỏ lá gió thu bay.

Ta đi trong gió, hong trong nắng

Nắng nhạt phai mầu buổi chớm đông

Gió lạnh hiu hiu chiều trống vắng

Làm cho băng giá kẻ chờ mong.

Cho tim se lạnh khi chiều xuống

Để thấy cô đơn đến thật nhiều

Để thấy tình yêu trong tuyệt vọng

Ta chờ, chờ mãi với cô liêu.

(sodidong.com sưu tầm)

http://www.sodidong.com

2SANG ĐÔNG Empty Re: SANG ĐÔNG Sat Nov 26, 2011 5:25 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

thơ hay, đọc xong buồn man mác.
thank habuonxua
thank

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết