Trời dậy muộn, vén chăn mây, thả nắng.
Sương giá lạnh, làm tím lá bằng lăng.
Má ai đỏ ? Lá bàng ai nhuộm đỏ ?
Hay đông về rồi ? Hanh rét về theo ?
Cây dâu da xoan, quả chùm đỏ ối.
Hương bấc đầu mùa, se sắt rét rơi.
Rét vào môi ai ? Khô màu son tím.
Ai sớm đợi ai ? Áo khoác rét rồi.
Rét đậm dần từ các ngọn núi biếc.
Rét tràn về sông cạn nước trong veo.
Rét làm tim run, nhớ ai da diết.
Ai đốt lửa lòng, sưởi ấm đông xưa ?
Đông đã về ! Lại một mùa đông nữa.
Rét tán mùa đông vào sắc lá bàng.
Cấy nỗi nhớ trong chùm dâu da đỏ.
Gửi lòng ai theo hương bấc tìm ai ?
TG : Đoàn Nam
----------@----------
Sương giá lạnh, làm tím lá bằng lăng.
Má ai đỏ ? Lá bàng ai nhuộm đỏ ?
Hay đông về rồi ? Hanh rét về theo ?
Cây dâu da xoan, quả chùm đỏ ối.
Hương bấc đầu mùa, se sắt rét rơi.
Rét vào môi ai ? Khô màu son tím.
Ai sớm đợi ai ? Áo khoác rét rồi.
Rét đậm dần từ các ngọn núi biếc.
Rét tràn về sông cạn nước trong veo.
Rét làm tim run, nhớ ai da diết.
Ai đốt lửa lòng, sưởi ấm đông xưa ?
Đông đã về ! Lại một mùa đông nữa.
Rét tán mùa đông vào sắc lá bàng.
Cấy nỗi nhớ trong chùm dâu da đỏ.
Gửi lòng ai theo hương bấc tìm ai ?
TG : Đoàn Nam
----------@----------