You are not connected. Please login or register

Trang Thơ Gió Nam

5 posters

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

1Trang Thơ Gió Nam Empty Trang Thơ Gió Nam Thu Dec 08, 2011 9:52 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Lấp lánh đầu cành điểm hạt sương

Cô đơn hoa nở cuối sân vườn

Thoảng nhẹ hương len chào nắng sớm

Trãi lòng thanh thản đón chiều vương

Cánh trắng điểm vàng khoe sắc thắm

Lòng không vướng bận nhụy sầu thương

Chẳng vọng cao sang cầu thánh khiết

Hoa tự nhiên hoa hương tự hương



GIÓ NAM

2Trang Thơ Gió Nam Empty EM CÓ NGHĨ NHƯ TA? Thu Dec 08, 2011 10:04 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Thêm chút hương cho mùa xuân quyến rũ

Thêm mây trời cho nắng hạ bớt chói chang

Thêm chiều lam lên hai má thu vàng

Thêm chút lửa cho tàn đông giá



Một chút muối để thắm nồng hương vị

Một chút gừng thêm ấm áp thương yêu

Mật ngọt nghe thổn thức trăm điều

Cay một chút để thấy tình còn như thiếu!



Em nghĩ gì?...có phải đó là yêu.



GIÓ NAM

3Trang Thơ Gió Nam Empty Re: Trang Thơ Gió Nam Fri Dec 09, 2011 1:44 pm

lu khach

lu khach
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

bài thơ nhẹ nhàng, sâu lắng và cô đọng. Kết nhất là câu cuối:

"Hoa tự nhiên hoa hương tự hương"

cảm ơn bạn gió nam!

4Trang Thơ Gió Nam Empty NHỚ NGƯỜI Sat Dec 10, 2011 12:06 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Lâu rồi không gặp người ta
Hôm nay những muốn tìm qua thăm người
....Từ đây tới đó thì gần
Ngại ngần....nên thấy đường gần thành xa

Hôm qua không gặp người ta
Không câu PHẬT hiệu NAM MÔ DI ĐÀ
Bửa nay...có thể...nhưng mà!
Hay là đằng ấy việc nhà đa đoan?!

Thôi thì:
"Giả đò mua khế bán chanh"
Giả đi thăm bạn...ghé nhanh cô mình.

GIÓ NAM

5Trang Thơ Gió Nam Empty GIÓ NAM VÀ MÙA ĐÔNG Sun Dec 11, 2011 8:57 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Quê hương mình đã thưc sự vào đông
Không tuyết rơi,không buốt giá nao lòng
Sáng sớm lạnh cũng mặc vào áo ấm
Trưa nhạt dần màu nắng xám mênh mông

Mùa đông:khi chuông nhà thờ ngân vang
Mùa đông:khi em bên ta với đôi cánh thiên thần
Mùa đông:trong mắt em có muôn vì sao lạ
Mùa đông trong ta:lời nguyện cầu mơ xa

Và bây giờ lại một mùa đông
Ta cô đơn bên CHÚA HÀI ĐỒNG
Hang BÊ LEM chiều nay se lạnh
Em đi rồi bỏ lại mùa đông

GIÓ NAM (2011)

6Trang Thơ Gió Nam Empty GIÓ NAM VÀ MÙA XUÂN Mon Jan 02, 2012 5:58 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

DÁNG XUÂN
***
Em mặc áo vàng qua ngõ nhà anh
Yếm lụa thân quen dáng em thật gần
Bóng nắng che nghiêng má đào mới chớm
Ta thầm hỏi mình...XUÂN đến rồi sao?

Em hớp hồn ta qua ánh mắt........NẮNG
Em dịu dàng thoáng nhẹ lướt quanh ta.......HƯƠNG
Em cao sang áo vàng tươi mới.........HOA
Em nồng nàn ấm áp rộn lòng ta.......XUÂN

...lÀ NGỌN NẾN CHÁY TRONG TA HY VỌNG
...lÀ NHỮNG ĐIỀU NGUYỆN ƯỚC CHO RIÊNG TA
...Đến một lúc Đất Trời như hòa quyện
Có nghĩa là em đã ở trong ta.

NAM PHONG(XUÂN 2012)

7Trang Thơ Gió Nam Empty GIÓ NAM VÀ MÙA XUÂN Mon Jan 02, 2012 6:02 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

XUÂN CẢM
******
sáng nay bên cội mai già
Sầu vương lắng lại một vài bông hoa
Vỏ vàng nhạt sắc hương sa
Lòng ta trĩu nặng xót xa vô thường

XUÂN MUỘN
********
Sắc hoa ai nhuộm nên vàng
Áo nàng Xuân Muộn trãi vàng trời xanh
Hương sa sợi nắng mong manh
Vẵng nghe đâu đấy tiếng Anh gọi Nàng

TÌNH XUÂN BÊN CỘI MAI GIÀ
*************
Nắng nghiêng sợi nắng hoa chồng hoa
Cành cổi đơm hoa mai gốc già
Lộc mới chồi xanh hoa xuân mới
Lão mai xuân muộn nghĩa tình ta

ÁO LỤA VÀNG
********
Xuân trăm năm tuổi còn XUÂN
Tình trăm năm tuổi TÌNH XUÂN vẩn nồng
Mai Đào trăm tuổi thêm XUÂN
Em bao nhiêu tuổi NÀNG XUÂN mơ màng?

Xuân trăm năm tuổi chưa già
Tình trăm năm tuổi MẶN MÀ tình xuân
Mai Đào Cúc Trúc khoe XUÂN
Em trăm năm tuổi tình xuân NỒNG NÀN

Chào em mặc áo LỤA VÀNG .

TÌNH XUÂN
********
Em sang khi tiết đông tàn
Là mang theo cả nắng vàng trời xanh
Thoáng xôn xao,chút mơ màng
Xôn xao ý nhạc mơ màng tứ thơ
Em sang Mai Trúc thẩn thờ
Yếm đào áo lụa phất phơ gợi tình
Em sang Rừng Biển lặng thinh
"Em xinh em đến bên đời càng xinh"

Phù vân trên đỉnh lặng nhìn.

NAM PHONG (Xuân 2012)

8Trang Thơ Gió Nam Empty Re: Trang Thơ Gió Nam Wed Jan 04, 2012 11:08 pm

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

thân chào Gió Nam
chúc Gn có một mùa an lành và hạnh phúc


có phải nàng xuân đến đó không
ta nghe háo hức sốt trong lòng
mai vàng điểm thắm bao hy vọng
cúc đỏ tô tròn những ước ước mong
hạnh phúc ươn mầm tim lắng đọng
tiền tài lộc phát túi đầy trông
đầu năm kính chúc...xây mơ mộng
tự hỏi nàng xuân đến phải không??????????????????

zo zo zo zo zo zo
^^ chúc cả cốc 1 mùa xuân an lành hạnh phúc

9Trang Thơ Gió Nam Empty LỜI CỦA ĐÁ Thu Jan 05, 2012 7:41 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

[img][/img]LỜI CỦA ĐÁ
********
Ta say nữa đời xoạc chân nghiêng ngã
Mặt trời xoay chuyển triển cả không gian
Đêm lạc lối rượu bầu khô trút cạn
Thắp trong đêm ngọn lữa cháy đêm tàn
Khoãng tối sáng dối dang chìm khuất
Dòng sông đời thay đổi ,đổi thay
Mây tan tác hạt mưa về lối cũ
Ướt trăng thề ướt cả vần thơ
Xin tạ lổi với người ta ước hẹn
Lời tình ca hoa biển nét hoen xưa
Ta uống trọn niềm đau ký ức
Bừng cháy lên bỏng rát cả trời cao!
Nước ngược dòng tình còn xót lại
Gầy guộc đường gân lá mõng thay màu
Người có nhớ hày gọi thầm sóng biển
Gỡi lời thương trên đá ngũ ngàn năm



GIÓ NAMTrang Thơ Gió Nam RA PANUI24

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Xứ bưởi BIÊN HÒA cô em gái nhỏ
Áo trắng chiều về trong gió thướt tha
Anh đứng trộm nhìn bên hàng phượng vĩ
Em bước xuống đò khép nép nhìn qua

Em còn nhớ đường sang TÂN VẠN?
Bến đò xưa lò gốm HÓA AN?
Đường mới mở bây giờ xa tít tắp
Cầu MỚI vô tình xóa dấu chân xưa

Bến sông củ chỉ còn trong ký ức
Chuyến đò ngang mục rửa từ lâu
Sáu mươi năm nhân thế ưu sầu
Anh vẩn nhớ NGƯỜI XƯA ơi! anh vẩn nhớ.

NAM PHONG

11Trang Thơ Gió Nam Empty ÁO TRẮNG EM TÔI Tue Jan 10, 2012 6:37 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

ÁO TRẮNG EM TÔI

10/01/2012@17h35, 4 lượt xem, viết bởi: chaunamphong
Chuyên mục: Nhật ký
Anh viết bài thơ cho người em mang áo trắng
Nửa cuộc đời luôn hoài bảo mộng Lương Y
Từng dấu chân qua trên suốt chặng đường đi
Không ngừng nghĩ khi con tim còn thổn thức

Em gói trọn mây trời xa dịu vợi
Kết hoa rừng đan sợi nắng đong đưa
Trải ước mơ theo thác đổ chiều mưa
Mang áo trắng hóa thân muôn vạn nẽo

Hoa sen trắng,trắng ngần Thánh Khiết
Em thanh cao trong khoãng tối u minh
Không kiêu sa,không chỉ nghĩ riêng mình
Mang sức sống cho ĐẦM, HỒ vang tiếng vọng

Một chút nắng cũng hồng tươi đời sống
Một chút mưa cũng xanh ngát nụ hoa đời
Một chút gió cũng hồi sinh muôn nhịp thở
Một chút hương cũng ấm áp vạn tình người
.........
Em muôn đời màu áo trắng mãi trong tôi.

NAM PHONG(Thay quà mừng Sinh Nhật em 141

12Trang Thơ Gió Nam Empty CÓ PHẢI EM KHÔNG Mon Jan 16, 2012 5:09 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao


Em về dệt áo LỤA HÀ-ĐÔNG
Dầu dãi nắng mưa sắc vẩn hồng
"Neo thuyền trên bến sông trăng ấy"
Em bây giờ...mai mốt có còn không!!!

"Em bây giờ mai mốt phải em không?
Sớm nắng chiều mưa phai nhạt hồng
Khi ánh nguyệt tàn đêm thu lạnh!
Anh vần chờ... bóng xế có vào đông!!
"Em bây giờ ...mai mốt phải em không????

GIÓ NAM (Cảm nhận bài thơ của SONG HUỲNH)

13Trang Thơ Gió Nam Empty KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ Fri Jan 20, 2012 7:36 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ

Em không thể làm tim anh lạnh giá
Bởi tình yêu là ngọn lửa vỉnh hằng
Anh tin chắc có điều :CHÚA ban cho mẩu số"
-TÌNH YÊU THƯƠNG- là cội rể loài người

Tình yêu rộng bao la như biển cả
Mà chúng ta là những con sóng tựa vào nhau
Nếu như biển không còn con sóng vổ
Thì thế gian chỉ là bể nước đen ngòm!!

GIÓ NAM (Cảm nhận bài thơ CÓ THỂ VÀ KHÔNG THỂ) của SONG HUỲNH

14Trang Thơ Gió Nam Empty NỔI LÒNG GIÓ NAM Wed Feb 01, 2012 6:24 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao


Thứ ba, ngày 31 tháng một năm 2012

NỔI LÒNG GIÓ NAM
Trần gian quán trọ... ta lử khách
Dứt áo ra đi .....lòng chẳng trách
Giường gối chăn màn....toàn đồ rách
Mưa dột đầu kèo....nghe lách chách
"Nắng dọi trứng gà...... soi trên vách
Địa ngục Thiên đàng...... không khoảng cách
Lử khách buồn .....oán trách trần gian!!!


Nam phong


EM VỀ


Em về trên đôi gót chân quê
Dáng thân quen thoăng thoắt trên đê
Cô giáo ngày xưa nay vẩn thế
Hương mạ thơm,hương lúa theo về


NỔI LÒNG


"ĐẬP VỞ GƯƠNG XƯA TÌM BÓNG CỦ
XẾP HÀN Y LẠI ĐỂ DÀNH HƯƠNG"


Áo em vạn dặm đường xa
Gói trọn tình thương trong món quà
Có cả hương yêu,hương áo mới
Cộng thêm một chút....hương người ta!


NAM PHONG

15Trang Thơ Gió Nam Empty TIẾNG LÒNG CỦA GIÓ Fri Feb 03, 2012 5:33 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

GỞI GIÓ BAY XA

02/02/2012@18h32, 17 lượt xem, viết bởi: chaunamphong
Chuyên mục: Nhật ký
Chiều lên ráng đỏ trời tây
Cô em gái nhỏ má hây hây
Thoảng nhẹ hương mây vươn mái tóc
Gió vào xua nhẹ áo em bay

Gió lạc vườn xuân xao động lá
Chiều lam mềm mại tán trăm hoa
Có loài bướm lạ vờn mơ trái
Gỡi gió hòa hương thắm chiều qua


TIẾNG LÒNG CỦA GIÓ
GIÁ TRỊ LIÊN THÀNH
Giửa chợ hoa có khối người xem
Mai lan cúc đào hồng thược dươc
Hoa nào cũng đẹp cành nào cũng xinh
Hoa mắc cở không ai bán!
Hoa dại chẳng ai mua!
Nhưng có cặp mắt nhìn
Biết chọn bình để cắm
Thì quả thật là xinh
Thơ không đợi lớn nhỏ
Như hoa nọ tầm thường
Có cái nhìn thấu đáo
Giá trị hơn nhiều thành

16Trang Thơ Gió Nam Empty HỌA THƠ CAO LINH TỬ(KHÓ) Tue Feb 07, 2012 6:56 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

HỌA BÀI KHÓ CỦA CAO LINH TỬ
chaunamphong
Tri kỷ không là nghĩa hồng nhan
Huynh muội trái ngang lắm bẻ bàng
Vẩn biết tình thơ là ảo tuởng
Mơ hồ muôn thuở cứ đeo mang!
Tình ta dám sánh ngang như ngọc
Trải tấm lòng son dát những vàng
Mưa nắng thời gian không chuyển đổi
Yêu người ta được tâm bình an

GIÓ NAM

17Trang Thơ Gió Nam Empty CẢM XÚC NGUYÊN TIÊU Tue Feb 07, 2012 6:59 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

CẢM XÚC NGUYÊN TIÊU




"Trăng rằm mười sáu đánh chuông
Ai cầm con NGUYỆT phải buông nó về
Nó về kẻo mẹ nó trông
Kẻo con nó khóc kẻo chồng nó ghen"

Câu hát ru con ngày xưa còn bé
Mẹ ầu ơ con ngủ cho ngoan
Đêm trăng sáng nhịp nhàng tiếng võng
Con vào đời câu hát miên mang
Đêm NGUYÊN TIÊU đèn thắp hai hàng
Một bầy Ngạ Quỷ quây hàng ngang
Đợi đến lúc tàn nhang đốt giấy
Cùng hân hoan lủ lượt xô giàn

Thượng ngơn trăng sáng đêm nay
Nhớ em từng tháng qua từng ngày
Đêm vắng cô đơn chờ bóng NGUYỆT
Ngày sang lặng lẽ ánh thiều quang
Trách ai sao cố cầm con NGUYỆT?
Giam hảm ngày xuân bóng xế tan
Năm tháng miệt mài thân chẳng quản
Một thời bươn chải cảnh lầm than
Đêm nay" vọng Nguyệt" chào xuân mới
Trăng sáng trời trong như mắt trong
Em cười Nguyệt thẹn anh xao động
Hoa nguyệt trùng trùng em. thấy không???

NAM PHONG (Ngày trăng sáng Thượng Ngươn) 2012
Tặng em .


GIÓ NAM

18Trang Thơ Gió Nam Empty TRI KỶ HAY NGƯỜI YÊU?! Thu Feb 09, 2012 7:34 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao


Tri kỷ không là nghĩa hồng nhan
Huynh muội trái ngang lắm bẻ bàng
Vẩn biết tình thơ là ảo tuởng
Mơ hồ muôn thuở cứ đeo mang!
Tình ta dám sánh ngang như ngọc
Trải tấm lòng son dát những vàng
Mưa nắng thời gian không chuyển đổi
Yêu người ta được tâm bình an

GIÓ NAM

19Trang Thơ Gió Nam Empty TẶNG EM NGÀY LỄ TÌNH NHÂN Tue Feb 14, 2012 6:34 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

NGÀY TÌNH NHÂN

14/02/2012@16h46, 1 lượt xem, viết bởi: chaunamphong
Chuyên mục: Nhật ký
TẶNG EM NGÀ YLỄ TÌNH NHÂN

THƠ TẶNG TÌNH NHÂN
********
Gỡi tặng bài thơ thay đóa Hồng
Nhân ngày mười bốn Lễ Tình Nhân
Cho dù em có...hay không...nhận
Anh chẳng bâng khuâng,chẳng ngại ngần
...Một chút chạnh lòng..hay trắc ẩn.!?
Cũng đả quá nhiều...đủ nghĩa Yêu..
NAM PHONG

-Ngày 14 tháng 2 năm 2012

20Trang Thơ Gió Nam Empty BÀI CA CON ẾCH Wed Feb 15, 2012 8:45 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

viết bởi: chaunamphong

Suốt mùa nắng hạn con Ếch nằm trong hang
Trời đổ cơn mưa Ếch vội vội vàng vàng
Vươn vai dụi mắt vun sình đất
Tỏ chí Anh Hùng một thưở dọc ngang
...............................
Gặp ngay nàng Nhái bén bên đàng
Chàng liền cao giọng ồm ồm ngân vang
Nầy em gái nhìn anh cho kỷ
Có thấy không anh quả thiệt là sang.
...............................
Hảy nhìn ta đây
Hảy nhìn ta cho thật kỷ
................................
TRời ban tặng cho ta đôi mắt lồi ra hơn loài vật khác
Để ta nhìn được xa,trông được rộng,...
Dể nháy nhó với các ả côn trùng
Rồi thu hút cả tâm hồn ....luôn thể xác
....................................
Lưởi thì dài và nhám nhúa
Ta mà liếm láp thì chỉ có chịu chào thua
Đầu thì to,nên bộ óc cũng to
Ta thông thái ít ai ngờ tới.
......................................
Chân trước ngắn ta tự hào vô kể
Bởi vì ta bươi móc ...rất nhẹ nhàng
Lở ai thấy cũng khó lòng chộp kịp
Vì da ta trơn tay nhám nhúa thần kỳ
.........................................
Chân sau dài đúng rỏ tài ta hay nhảy
Thoát bên nầy thoạt tới trước ,vụt lại lùi sau
Nhảy một phát từ đầu Nam ra tận cuối cùng Trung bộ
Nhưng cao nguyên ta hơi ngại....bởi chẳng có đầm lầy!!!
........................................
Bụng ta to chứa triệu bồ kinh sử
Tự do,tứ tuyệt,thất ngôn lục bát...thơ Đường!
Chứa trong ấy nhiều môn tuyệt kỷ....
Ta no nê mà ít chịu mất ....phần mình.
.......................................
Da thịt ta là cả một kỳ công
Luôn luồn lách mà khó bề phát hiện
Trong vườn hoa ....ta là một bông hoa
Trong đầm cống ta là ...thứ... mà ít ai dám tưởng.
..........................................
Nhưng cần nói :có một điều ta cần nói
Cã vòm trời nầy ta chả sợ một ai
Dú có biết...hay là không muốn biết
Thượng Đế sẻ không tha cho bất cứ kẻ nào dám động đến ta
...............................
Bởi vì ta là CẬU ÔNG TRỜI
...................................
Cô Nhái bén cuối đầu suy nghĩ
Vâng thưa ÔNG...Cháu quả thực tình:
Cùng dòng giống một loài ẾCH NHÁI
Kể từ nay cháu BÁI.... Biệt.... Ông!!!!!!!
Điều ông nói chẳng cần bàn cải
Chỉ xin thưa còn thiếu một điều
Ông không khoe nhưng mọi người vẩn hiểu
Họ khen Ông ...ÔNG giống CON BÒ!!!
...................................................
NAM PHONG(Sau ngày sinh hoạt tại LAGI 11/2/2012 nhằm ngày 20 âm lịch Nhâm Thình[img][/img]

21Trang Thơ Gió Nam Empty RỒI CUNG QUA ĐI..... Fri Feb 17, 2012 5:52 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

RỒI CŨNG QUA ĐI...

17/02/2012@11h34, viết bởi: chaunamphong
Chuyên mục: Nhật ký
Từng giọt cà phê rơi lặng lẻ
Nhịp thời gian tiếng gỏ đồng hồ
Đêm nặng trỉu mắt thâm quần khô khốc
Tiếng ai cười tan loãng giửa hư không
Hương mái tóc rơi trên tay cằn cổi
Dấu hài xưa còn đợi vết chân quen
Đêm tử tội vẩy tay chào giấc ngủ
Chuông gọi hồn ...bóng tối sẻ qua đi?!

CHAUNAMPHONG

22Trang Thơ Gió Nam Empty BẾN ĐỔ Sun Feb 19, 2012 9:21 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

BẾN ĐỔ
******
Đã là sông ắc có nhiều bến đổ
Có bến trong,bến đục, bến nông sâu
Sá chi đâu cái chuyện lở bồi
Tay vửng lái có ngại gì nước ngược

Đừng oán trách sông không xuôi dòng mát mái!
Hảy tự trách mình có xứng kiếp trạo phu
Tiếng than van nghe như tiếng sáo chàng gù
Thật tội nghiệp cho " người thơ "sai địa chỉ

NAMPHONG
(Bài thơ gởi cho bạn mình )
* Nhân đọc bài thơ DẤU LẶNG của ông ĐĂNG MINH blogspot.com

23Trang Thơ Gió Nam Empty KHI NGƯỜI THƠ YÊU... Sun Feb 19, 2012 9:22 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

KHI NGƯỜI LÀM THƠ ...YÊU

17/02/2012@19h32, viết bởi: chaunamphong

(*)Yêu người ta được Tâm Bình An
Chẳng cứ khi yêu phải Bắt quàng!
Có lúc tình yêu như mua bán
Thuận bán vừa mua thế mới ngoan
Thơ hay không phải đã cao sang!
Tình người thi sĩ lắm bẽ bàng
Trân trọng chử Tình là tự trọng
...........
(*)Yêu người ta được Tâm Bình An.

NAMPHONG
(*)Câu trong bài thơ TRI KỶ HAY NGƯỜI YÊU? của CNP

24Trang Thơ Gió Nam Empty NGÀY EM ĐI Sun Mar 11, 2012 6:45 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

NGÀY EM ĐI

11/03/2012@13h58, viết bởi: chaunamphong

Em hảy xem ta người xa lạ
Bởi một lần chợt gặp...tưởng như quen
Ta lặng lẻ cuối đầu từ tạ
Ân tình nầy muôn thuở khó phôi pha!

Trái tim ta như biến thành tượng đá
Đứng trăm năm nhìn cuộc tình qua
Linh hồn ta suốt đời lầm lạc
Mộng Liêu Trai càng phút càng xa!

Xin tha thứ một lần xin tha thứ
Sóng xa bờ Nhưng biển vốn bao dung
Bờ có nhớ từng cơn sóng vổ
Dẩu hung tàn , nhưng vẩn hoang sơ?!

Mai em về phương trời xa xứ lạ
Có mang theo một chút ưu phiền
Nhưng hảy nhớ một lần gặp gỡ
Kỷ niệm buồn TA vạn kiếp đa mang!!!!

CHÂU NAM PHONG (*)Thay lời từ biệ

25Trang Thơ Gió Nam Empty BÀI THƠ VIẾT CHO CÔ BẠN Tue Mar 13, 2012 6:56 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

BÀI THƠ VIẾT CHO CÔ BẠN

13/03/2012@12h45, viết bởi: chaunamphong
Chuyên mục: Nhật ký
Tôi không biết nên gọi TH.CH thế nào
Gọi cô?
Gọi chị?
Hay gọi em?

TH.CH ơi! thôi thì hảy cho tôi gọi bằng em,
Và tôi xin nhận mình là anh cho tiện nhé?

Anh gọi em để thấy mình còn trẻ
Để nghe lòng còn có chút bình an
Mặc thời gian hằng che phủ lớp mây tan
Mặc năm tháng có bào mòn thể xác

Vì Thượng Đế luôn ban tình yêu thương cho nhân thế
Mà chúng ta thì thực tế "con người"
Nguồn rung cãm vượt xa vòng định kiến
Hai nửa cuộc đời ta vẩn giử ở hai nơi

Không chung một như điều CHÚA phán!
Hảy vui lên dù cuộc sống có phủ phàng
"Không chung một"...mổi người là một nửa
Nửa bên nầy,và nửa bên kia

Nhen ngọn lửa sẻ ấm lòng khi đêm xuống
Và mỉm cười khi nghĩ về nhau
Em một nửA
Và anh một nửa

CHÂU NAM PHONG

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết