You are not connected. Please login or register

THƠ ...THẨN - LÊ KHANH

3 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1THƠ ...THẨN - LÊ KHANH Empty THƠ ...THẨN - LÊ KHANH Tue Oct 20, 2009 7:58 am

lê khanh


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

KHÔNG ĐỀ

Trót lỡ vay anh nửa nụ cười
Mà giờ chua xót mãi không vơi
Chiều nay sương rụng bên thềm vắng
Nỗi nhớ trào dâng nghẹn đắng lời
Hẹn ước hôm nào xa khuất lối
Thương yêu một thuở mịt mù khơi
Đò xa bến đậu sông ngùng chảy
Lặng lẽ buồn tênh một góc trời !

LK

2THƠ ...THẨN - LÊ KHANH Empty Re: THƠ ...THẨN - LÊ KHANH Tue Oct 20, 2009 9:46 am

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

lê khanh đã viết:KHÔNG ĐỀ

Trót lỡ vay anh nửa nụ cười
Mà giờ chua xót mãi không vơi
Chiều nay sương rụng bên thềm vắng
Nỗi nhớ trào dâng nghẹn đắng lời
Hẹn ước hôm nào xa khuất lối
Thương yêu một thuở mịt mù khơi
Đò xa bến đậu sông ngùng chảy
Lặng lẽ buồn tênh một góc trời !

LK

RE: KHÔNG ĐỀ

GẶP NHAU MONG THẤY CHÚM MÔI CƯỜI
ĐỂ NỖI NHỚ NHUNG MÃI CHẲNG VƠI
NHỚ DÁNG TRANG ĐÀI VƯƠNG GÓT NGỌC
NHỚ KHUÔN TRĂNG VẠNH NGỌT ÊM LỜI
CHO LÒNG VƯƠNG VẤN LÀN MÂY MỘNG
CHO TRÁI TIM YÊU LỘNG BIỂN KHƠI
MÃI MÃI TÌNH TA DÒNG SUỐI CUỘN
SONG HÀNH VỀ TẬN CUỐI PHƯƠNG TRỜI.

HOA SƠN

3THƠ ...THẨN - LÊ KHANH Empty Re: THƠ ...THẨN - LÊ KHANH Tue Oct 20, 2009 10:28 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

KHÔNG ĐỀ

Trót lỡ vay anh nửa nụ cười
Mà giờ chua xót mãi không vơi
Chiều nay sương rụng bên thềm vắng
Nỗi nhớ trào dâng nghẹn đắng lời
Hẹn ước hôm nào xa khuất lối
Thương yêu một thuở mịt mù khơi
Đò xa bến đậu sông ngùng chảy
Lặng lẽ buồn tênh một góc trời !

LK


RE: KHÔNG ĐỀ

GẶP NHAU MONG THẤY CHÚM MÔI CƯỜI
ĐỂ NỖI NHỚ NHUNG MÃI CHẲNG VƠI
NHỚ DÁNG TRANG ĐÀI VƯƠNG GÓT NGỌC
NHỚ KHUÔN TRĂNG VẠNH NGỌT ÊM LỜI
CHO LÒNG VƯƠNG VẤN LÀN MÂY MỘNG
CHO TRÁI TIM YÊU LỘNG BIỂN KHƠI
MÃI MÃI TÌNH TA DÒNG SUỐI CUỘN
SONG HÀNH VỀ TẬN CUỐI PHƯƠNG TRỜI.

HOA SƠN

cảm ơn bạn Lê Khanh đến ủng hộ quán nha, bài thơ nghe não nuột quá trời :khoc:
GỞI NHỚ

Từ độ em đi lặng tiếng cười
Còn đây nỗi nhớ chẳng hề vơi
Mưa buồn cửa hẹp rơi nhòe hạt
Gió lạnh đêm thâu gọi khản lời
Đứng ở bên này thương vạn thuở
Mơ về chốn ấy cách trùng khơi
Phong thư viết dở còn e ấp
Gửi cách chim bay tận cuối trời

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết