You are not connected. Please login or register

Thơ Nguyễn Tịnh Đông

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Thơ Nguyễn Tịnh Đông Empty Thơ Nguyễn Tịnh Đông Mon Apr 08, 2013 10:27 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Tiểu Sử

Thơ Nguyễn Tịnh Đông Chan+Dung+NTD+W

Nguyễn Tịnh Đông
Tên Thật: Nguyễn Kim
Sinh Ngày: 14 - 07 - 1941
Tại Làng Tịnh Đông Tây - Đại Lộc - Đại Lãnh - Quảng Nam - Đà Nẵng

Đã từng đi học, đị dạy, trốn lính, viết văn, làm thơ và làm rẫy...
Hiện đang sống ở Bình Thạnh - TP. HCM

Thơ đã xuất bản:
"Từ Bước Chân Ra"

http://thohanphong.blogspot.com/

2Thơ Nguyễn Tịnh Đông Empty Thơ Nguyễn Tịnh Đông Mon Apr 08, 2013 10:30 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Một số tác phẩm trong tập thơ "Từ bước chân ra"

Thơ Nguyễn Tịnh Đông Tubuocchanra


LỜI THƯA

Thưa rằng từ bước chân ra
Đời quay nhịp gấp bê tha đức trời

Cũng đành khoan nhặt đầy vơi
Trong ngày đêm vốn tơi bời nỗi riêng

Hoạ chăng còn chút hư huyền
Mà khuya nay động trăng nguyền muôn xưa

À ơi trong gió mây đưa
Về qua phố cũ nghe mưa vào mùa.

Nguyễn Tịnh Đông
1968

http://thohanphong.blogspot.com/

3Thơ Nguyễn Tịnh Đông Empty Re: Thơ Nguyễn Tịnh Đông Mon Apr 08, 2013 10:32 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

LỜI XIN

Xin cho tôi chút yên vui
Chút yên lặng đó ngậm ngùi riêng tây
Ngày chôn mặt dưới mắt người
Đêm du động giữa tiếng cười dã nhân
Máu buồn xe khắp châu thân
Một tay đằm thắm trăm chân bạo tàn
Còn gì đâu cõi lang thang
Lòng ơi xuống bãi khuya vàng rong chơi

Nguyễn Tịnh Đông

http://thohanphong.blogspot.com/

4Thơ Nguyễn Tịnh Đông Empty Re: Thơ Nguyễn Tịnh Đông Mon Apr 08, 2013 10:33 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

LỜI NHỦ

Thì thôi con gió về trời
Trong tôi thấp thoáng cảnh người một mai
Thì thôi giọt nến canh dài
Thầm ru chăn ấm khuy cài nụ thơm

Rừng mang sương gởi thu mềm
Nụ cười bữa đó chi thêm sợi nhoà
Lòng ơi nhầm bến lộn toa
Giọng triều thao thao thiết đêm lòa rượu cay

Lê thê hè cũ ngật ngầy
Mênh mang mây trắng chắn đầy núi xưa
Dặm về trăm nẻo giăng mưa
Lời buông thê thiết gót thưa nhịp trùng

Nguyễn Tịnh Đông

http://thohanphong.blogspot.com/

5Thơ Nguyễn Tịnh Đông Empty Thơ Nguyễn Tịnh Đông Mon Apr 08, 2013 10:36 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

LỜI AN ỦI

Em cho tôi buổi chung trời
Em cho tôi nỗi bồi hồi đàn ông

Trước sau em cũng lấy chồng
Chỉ tôi ngu dại tồng ngồng thanh xuân

Cho dù trăm cuộc trầm luân
Thưa em đời vẫn tuần tuần viễn du

Còn trôi trong chốn mịt mù
Tôi tiêu ngày tháng hư phù tự do.

Nguyễn Tịnh Đông



Được sửa bởi Hàn Phong ngày Tue Apr 09, 2013 11:14 am; sửa lần 2.

http://thohanphong.blogspot.com/

6Thơ Nguyễn Tịnh Đông Empty Re: Thơ Nguyễn Tịnh Đông Tue Apr 09, 2013 10:58 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

LỜI CHIỀU

Chiều tôi trầm tiếng than dài
Nghìn cơn nước muộn cũng hoài giọng ru
Cõi xưa mòn dấu thanh tu
Nghĩ người đây đó ngồi thu gối phiền
Nửa chiều tà nguyệt kêu quên
Nửa chiều quan tái lênh đênh về nguồn
Thối thân nếp bụi trên cồn
Dấu đời chiêm vọng mái hồn lãng du
Sương chiều phong kín bờ thu
Nghe chồn tiếng vọng công phu lỡ lầm.

Nguyễn Tịnh Đông

http://thohanphong.blogspot.com/

7Thơ Nguyễn Tịnh Đông Empty Re: Thơ Nguyễn Tịnh Đông Tue Apr 09, 2013 11:00 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

LỜI ĐÊM

Mười đêm dỗ một đêm về
Giấc bình yên với vai kề bên vai
Ô hay vẫn trắng đêm dài
Cõi người trơ những âm hài tội nhau
Trăm đêm xin một đêm cầu
Phương người xuống lệ giọt đau tim mình
Chao ơi đà hết hư linh
Dạ châu bật chút tâm kinh về trời
Ngàn đêm tôi với tôi thôi
Dong tay mười ngón đã rồi tuổi xanh
Phà vài hơi khói cầm canh
Lòng hoang phế tích mà đành đoạn ư ?

Nguyễn Tịnh Đông

http://thohanphong.blogspot.com/

8Thơ Nguyễn Tịnh Đông Empty Re: Thơ Nguyễn Tịnh Đông Wed Apr 10, 2013 10:36 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

LỜI MƯA

Mưa hoài mưa huỷ bời bời
Mẹ buồn mẹ khổ mẹ ơi quê nhà
Trong đời nước chảy phôi pha
Mẹ ơi con chở con ra bến sầu
Mưa hoài mưa huỷ bao lâu
Em xa xôi đừng trên lầu thương xuân
Tháng ngày rụng mãi thanh tân
Một phương trời tối anh tần ngần trông
Mưa hoài mưa huỷ mưa phong
Tôi giam tôi để nghe lòng tàn khô
Ngựa tôi tôi cởi tôi thồ
Một tôi vờ vật xây mồ cho tôi
Mưa hoài mưa huỷ đời ơi
Lòng trơi trên những tờ rời mỏng thưa
Thì thôi mộng buổi xanh xưa
Đợi giờ từ biệt sớm trưa cũng về.

Nguyễn Tịnh Đông

http://thohanphong.blogspot.com/

9Thơ Nguyễn Tịnh Đông Empty Re: Thơ Nguyễn Tịnh Đông Wed Apr 10, 2013 10:37 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

LỜI VỀ

Chiều nay hồn động quê nhà
Khói mưa khô chở tà tà hoàng hôn
Mười phương nào một cô thôn
Lên chi reo nhạc dập dồn sơn ca
Từ mùa thu ấy xót xa
Lòng hao thảo dã lệ pha kinh thành
Chân đời khua nhịp lanh canh
Đà thưa đằm thắm đà nhanh xiêu tàn
Mà tình ta lỡ nhặt khoan
Sầu người đeo nặng với ngàn xưa đau
Nỗi chăn chiếu lạnh cơ cầu
Dặm về khuất nẻo đường càu nhàu mưa.

Nguyễn Tịnh Đông

http://thohanphong.blogspot.com/

10Thơ Nguyễn Tịnh Đông Empty Re: Thơ Nguyễn Tịnh Đông Wed Apr 10, 2013 10:38 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NỖI NÀO

Lá reo tay vẫy nguy rồi
Phiến trời ngọc bích đứng cười phía sau
Trong này tôi thúc tôi mau
Lũ vui vỡ vụn lao xao ra gì
Thu thân ngẫm đã lỡ thì
Ngược xuôi rồi đến hồn đi thân về
Dạ bồn chồn ý ủ ê
Chiều xa cây cỏ đêm kề thở than.

Nguyễn Tịnh Đông

http://thohanphong.blogspot.com/

11Thơ Nguyễn Tịnh Đông Empty Re: Thơ Nguyễn Tịnh Đông Wed Apr 10, 2013 10:38 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CẢNH TÔI

Khi sang đã lỡ đêm chờ
Hắt hiu ngày bạn ơ thờ canh tôi

Mai sang thời mỏng phai rồi
Thẫn thờ tâm ảnh đứng ngồi nên chăng

Nửa tôi tàn mộng chi bằng
Nửa tôi chết yểu dưới trăng muộn màng.

Nguyễn Tịnh Đông

http://thohanphong.blogspot.com/

12Thơ Nguyễn Tịnh Đông Empty Re: Thơ Nguyễn Tịnh Đông Wed Apr 10, 2013 10:39 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

ĐƯỜNG VỀ EM

Bước từng bước khổ đăm chiêu
Trong thân mỏi chợt nghe nhiều xôn xao

Mắt nhìn hút nẻo xa vào
Tai nương tiếng gió gót cao bóng triều

Đường về em mắt hoang liêu
Cho mây giăng mãi những chiều nhớ nhung

Đường về em chẳng qua sông
Mà chân xa vắng như không bến đò

Đường về em chửa vào thu
Sao nghe hồn động mịt mù lá bay…

Đường về em bỗng đắng cay
Em ơi đời đã tù đày lấy nhau.

Nguyễn Tịnh Đông

http://thohanphong.blogspot.com/

13Thơ Nguyễn Tịnh Đông Empty Re: Thơ Nguyễn Tịnh Đông Wed Apr 10, 2013 10:41 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CHIỀU

Chiều rồi nắng rụng ngoài sân
Làm sao em đến một lần với nhau

Bóng cây đà nhạt kia rồi
Nghe như quá khứ gọi mời xôn xao

Chiều rồi con nước đà cao
Mai sau muộn xế mình hao tuổi hồng

Lâu chừng nào nữa mà mong
Lòng ơi sao vẫn nghe lòng quạnh hiu

Rụng buồn đôi quả khô kêu
Nao nao chiều trải với chiều nao nao

Chừng rơi chuông cổ tiêu tao
Chừng đây chiều cổ trôi vào ủ ê

Chiều rồi tâm sự lê thê
Trống không buông phủ tư bề thanh niên.

Nguyễn Tịnh Đông

http://thohanphong.blogspot.com/

14Thơ Nguyễn Tịnh Đông Empty Re: Thơ Nguyễn Tịnh Đông Wed Apr 10, 2013 10:42 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


KHUYA

Ga người neo những khuya tôi
Chắc trong giấc ngủ có lời bi hoang
Trăng tôi vàng lụa đêm trường
Môi người sau trước vẫn phường phố xưa

Cuộc tôi đất thó thua mùa
Ngày phơi nắng hạ đêm khua cánh trùng
Tay cầu đảo đã lao lung
Từng hồi vô cố chuông rung chiêu hồn

Tội tình bước ngựa thon von
Quên dùm một thuở dập dồn lửa mê
Bây giờ dõi vết chân về
Vết ngang địa phủ vết kề thiên cung.

Nguyễn Tịnh Đông

http://thohanphong.blogspot.com/

15Thơ Nguyễn Tịnh Đông Empty Re: Thơ Nguyễn Tịnh Đông Wed Apr 10, 2013 10:43 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


RU

Ru em giấc ngủ đêm này
Ru em một giấc ngàn ngày đó em
Ngủ đi rồi mộng bình yên
Mai trời xanh nắng thủy tiên không ngờ

Ngủ đi em đêm rất tơ
Ngày ta chói sáng những tờ chiêm bao
Ru tôi giấc ngủ trở cờ
Một ngày tăm tối cháy tờ chiêm bao

Mùa đi lá nhơ chân người
Mây bay về một phương trời gió se
Ý chiều bọt biển lê thê
Đời rung chuông vãng đêm mê chưa người.

Nguyễn Tịnh Đông

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết