Còn Có Vần Thơ Với Nỗi Buồn
có những nỗi buồn không thế thốt thành tên
hay những nỗi đau không thể nào xoa dịu
nên đành mượn đôi dòng thơ bám víu
trút cạn nỗi niềm cho nhân thế sầu lây
có giấc mộng bình thường mà vuột khỏi tầm tay
có những yêu thương mà không thể nào với tới
hạnh phúc mới hôm qua mà hôm nay chẳng đợi
bỗng chốc ta thành trẻ lạc giữa thế gian
khi cuộc đời trắng như chiếc khăn tang
từ hạnh phúc xa vời ta mới biết
ở bên ta không có gì là bất diệt
nên xin đừng đánh mất những yêu thương
rồi ngày mai trôi dạt biết muôn phương
ta trải nghiệm những buồn vui ngày mới
sẽ có lúc bất chợt thấy tim mình mệt mỏi
còn có hồn thơ an ủi khóc cho mình.
Cô Bé yuri
có những nỗi buồn không thế thốt thành tên
hay những nỗi đau không thể nào xoa dịu
nên đành mượn đôi dòng thơ bám víu
trút cạn nỗi niềm cho nhân thế sầu lây
có giấc mộng bình thường mà vuột khỏi tầm tay
có những yêu thương mà không thể nào với tới
hạnh phúc mới hôm qua mà hôm nay chẳng đợi
bỗng chốc ta thành trẻ lạc giữa thế gian
khi cuộc đời trắng như chiếc khăn tang
từ hạnh phúc xa vời ta mới biết
ở bên ta không có gì là bất diệt
nên xin đừng đánh mất những yêu thương
rồi ngày mai trôi dạt biết muôn phương
ta trải nghiệm những buồn vui ngày mới
sẽ có lúc bất chợt thấy tim mình mệt mỏi
còn có hồn thơ an ủi khóc cho mình.
Cô Bé yuri