You are not connected. Please login or register

THƠ THẨN HK

+4
nha uyen
Tú lòng...thòng
Hàn Phong
hong khanh
8 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1THƠ THẨN HK Empty THƠ THẨN HK Fri Jan 23, 2015 11:47 am

hong khanh


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Xin chào cả nhà,HK là thành viên mới,có người bạn trên mạng giới  thiệu nên mình biết được nơi này,xin đươc làm quen gia chủ và mọi người thank thank

TỰ GIỚI THIỆU

Tính rất ham vui dẫu chớm già
Nên thường hay bị đám con la
Ngày chưa sáng rõ đa bay nhé (đi tập thể dục}
Tối phải khuya lơ mới  ngủ à
Rảnh lại tung tăng dòm đất ảo
Buồn thì lặng lẽ ngắm trời xa
Nghe đồn Côc thiếu người chuông mõ
Chạy tới mong xin việc í mà ! :xauho:


23/01/2015  -  HK

2THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Fri Jan 23, 2015 12:59 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Chào bạn HK, rất vui khi bạn ghé chơi chỗ khỉ ho cò gáy này. Mà ghé chơi thì chủ cốc hoan nghênh chứ xin việc thì thật tình không dám nhận, lý do thì cũng dễ hiểu thôi...

TỰ GIỚI THIỆU

Tính rất ham vui dẫu chớm già
Nên thường hay bị đám con la
Ngày chưa sáng rõ đa bay nhé (đi tập thể dục}
Tối phải khuya lơ mới  ngủ à
Rảnh lại tung tăng dòm đất ảo
Buồn thì lặng lẽ ngắm trời xa
Nghe đồn Côc thiếu người chuông mõ
Chạy tới mong xin việc í mà !

23/01/2015  -  HK



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG


Cốc vắng hoe hoe có lão già
Lúc thì đi ngựa, lúc đi...la
Thơ ngâm nửa đoạn nghe hờn nhỉ
Phúc đọc hai câu thấy nản à
Bạn hữu vài nơi đà biệt xứ
Thân tình mấy chỗ mới rời xa
Mõ, chuông lủi thủi mình ên đánh
Tại cái hầu bao xẹp lép mà


Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

3THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Fri Jan 23, 2015 8:05 pm

hong khanh


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Hihi,định tìm việc làm thêm đê kiếm chút đỉnh tiền tiêu tết mà chủ  cốc kg nhận thì đành vậy,giờ chỉ còn biết thơ thẩn thôi. khi


LỐI CŨ CHIỀU MƯA BAY

Chợt thoáng đâu đây tiếng thở dài
Chiều buồn chạnh nhớ chút hương phai
Tình xưa đã ngủ sâu lòng đất
Lối cũ còn in đậm gót hài
Vội vã tay lùa mưa ướt mặt
Ngập ngừng chân bước nợ oằn vai
Làm sao tìm laị thời hoa bướm
Chợt thoáng đâu đây tiếng thở dài !

23/01/2015  -  HK

4THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Sat Jan 24, 2015 8:36 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

LỐI CŨ CHIỀU MƯA BAY

Chợt thoáng đâu đây tiếng thở dài
Chiều buồn chạnh nhớ chút hương phai
Tình xưa đã ngủ sâu lòng đất
Lối cũ còn in đậm gót hài
Vội vã tay lùa mưa ướt mặt
Ngập ngừng chân bước nợ oằn vai
Làm sao tìm laị thời hoa bướm
Chợt thoáng đâu đây tiếng thở dài !

23/01/2015  -  HK


ui bạn đổi tông nhanh quá làm HP hụt hơi :nn:

ĐƯỜNG KHUYA LẺ BÓNG

Tịch mịch đường khuya bóng đổ dài
Tay buồn với nhặt chút vàng phai
Sân rêu cỏ lấp mờ nhân ảnh
Phố lạnh sương che nhạt dấu hài
Mộng vỡ cho sầu rưng đáy mắt
Hương tàn để nhớ rụng bờ vai
Ta đi, đi giữa miền cô độc
Tịch mịch đường khuya bóng đổ dài

24/01/2015
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

5THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Sat Jan 24, 2015 6:49 pm

hong khanh


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Hàn Phong đã viết:LỐI CŨ CHIỀU MƯA BAY

Chợt thoáng đâu đây tiếng thở dài
Chiều buồn chạnh nhớ chút hương phai
Tình xưa đã ngủ sâu lòng đất
Lối cũ còn in đậm gót hài
Vội vã tay lùa mưa ướt mặt
Ngập ngừng chân bước nợ oằn vai
Làm sao tìm laị thời hoa bướm
Chợt thoáng đâu đây tiếng thở dài !

23/01/2015  -  HK


ui bạn đổi tông nhanh quá làm HP hụt hơi :nn:

ĐƯỜNG KHUYA LẺ BÓNG

Tịch mịch đường khuya bóng đổ dài
Tay buồn với nhặt chút vàng phai
Sân rêu cỏ lấp mờ nhân ảnh
Phố lạnh sương che nhạt dấu hài
Mộng vỡ cho sầu rưng đáy mắt
Hương tàn để nhớ rụng bờ vai
Ta đi, đi giữa miền cô độc
Tịch mịch đường khuya bóng đổ dài

24/01/2015
Hàn Phong

ui,bạn khiêm tốn quá làm người ta sợ đó,tho bạn vưa hay vùa nhanh mà :xauho:   

LỐI CŨ CHIỀU MƯA BAY

Đếm bước cô đơn lệ chảy dài
CHiều vàng níu giữ sắc thu phai
Thềm hoa vẫn thắm bao dòng chữ
Khóm trúc còn tươi những vết hài
Buồn tủi ngập lòng ray rứt gót
Muộn phiền nặng gánh rã rời vai
Mưa rơi xối xả như hờn giận
Đếm bước cô đơn lệ chảy dài !

24/01/2015   - HK

6THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Wed Jan 28, 2015 12:23 pm

hong khanh


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

KHỔ !

 Trái gió trở trời thân mệt mỏi                    
Dầu thoa thuốc u6ng mà chưa khỏi
Cơm canh béo ngậy  chẳng thèm dòm
Táo mận thơm lừng không  muốn hỏi
Đi đứng tay thì đỡ tấm lưng
Ngồi nằm chân phài nhờ cái gối
Chớm già đã khổ thế này sao !
Bồ Tát thương tình xin sớm gọi !

28/01/2015   - HK

7THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Wed Jan 28, 2015 5:22 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

KHỔ !

 Trái gió trở trời thân mệt mỏi                    
Dầu thoa thuốc uống mà chưa khỏi
Cơm canh béo ngậy  chẳng thèm dòm
Táo mận thơm lừng không  muốn hỏi
Đi đứng tay thì đỡ tấm lưng
Ngồi nằm chân phài nhờ cái gối
Chớm già đã khổ thế này sao !
Bồ Tát thương tình xin sớm gọi !

28/01/2015   - HK


VUI

Lướt nét hằng ngày nên mắt mỏi
Thầy lang bốc thuốc xong là khỏi
Mở liền "Phay bút" chạy vô xem
Dạo thẳng diễn đàn nhào tới hỏi
Nhìn quang vắng lặng phải sờ râu
Ngó quẩn im lìm đành bó gối
Toan ra quán cóc giải cơn sầu
Bất chợt...reng reng, Hồng Khánh gọi  khi

28/01/2015
Tú lòng...thòng

8THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Thu Jan 29, 2015 10:06 am

hong khanh


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Tú lòng...thòng đã viết:KHỔ !

 Trái gió trở trời thân mệt mỏi                    
Dầu thoa thuốc uống mà chưa khỏi
Cơm canh béo ngậy  chẳng thèm dòm
Táo mận thơm lừng không  muốn hỏi
Đi đứng tay thì đỡ tấm lưng
Ngồi nằm chân phài nhờ cái gối
Chớm già đã khổ thế này sao !
Bồ Tát thương tình xin sớm gọi !

28/01/2015   - HK


VUI

Lướt nét hằng ngày nên mắt mỏi
Thầy lang bốc thuốc xong là khỏi
Mở liền "Phay bút" chạy vô xem
Dạo thẳng diễn đàn nhào tới hỏi
Nhìn quang vắng lặng phải sờ râu
Ngó quẩn im lìm đành bó gối
Toan ra quán cóc giải cơn sầu
Bất chợt...reng reng, Hồng Khánh gọi  khi

28/01/2015
Tú lòng...thòng

VUI

Nhảy nhót hơi nhiều nên cẳng mỏi
Mát xa .bóp thuốc hai lần,khỏi
Đang khi bạn rủ đến hồ bơi
Gặp lúc thư mời đi đám hòi
Giày trắng cao cao phủ bắp chân
Đàm vàng chật chật ôm đẩu gối
Soi gương chỉnh sửa thât lẹ làng
Chợt tiếng còi xe ầm ĩ gọi

HK

9THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Thu Jan 29, 2015 2:54 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Thôi cho Tú khất cái vận trắc đi nha, chẳng có chữ gì để viết nữa, họa vui với Hát Ca bài này vậy khi

TỪ LY !

Phách lặng đàn ngưng tự phút này
Cuối đường nhìn lại trắng đôi tay
Chơi vơi giấc mông không đành khép
Chất ngất niềm đau khó thể bày
Lối nhỏ đêm tàn hoa tuyêt rụng
Dặm dài bóng đổ tóc sương bay
Thiền môn sơm tói tâm thành gửi
Một kiếp nhân sinh lắm đoạ đày !

     02/11/14 - HK



BỊ GIÁNG TRẦN

Trái cấm sờ vô chỉ chút này
Vậy mà bị phạt trói chân tay
Án kia khép lại nào phân tích
Lệnh nọ truyền ra hết giãi bày
Đã tịch luôn quyền không để biến
Còn thâu cả phép chẳng cho bay
Hóa thân chị Tấm nằm trong thị
Mãi mãi ngàn năm hạ giới đày  :khi:

29/01/2015
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

10THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Thu Jan 29, 2015 9:02 pm

hong khanh


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Ui,kg sao,HK cũng hết từ rồi,gửi bài hoạ đáp lễ định thả bài mói kg ngờ nửa chùng rót mạng,giờ rảnh lại chạy vào.

BÂNG KHUÂNG CHIỀU

Cỏ đẫm ưu tư cỏ úa vàng
Đường tình lỗi hẹn giấc mơ tan
Thu đông nhớ dậy bầm gan thiếp
Xuân hạ hờn đong buốt dạ chàng
Quạnh quẽ lầu Hoàng cung oán trổi
Tiêu điều gác Phượng giọt sầu loang
Giá như buổi ấy ta đừng gặp gặp
Thì chẳng giờ đây khoé lệ tràn !

 29/01/2015  - HK

KH cũng biết ít nhiều về niêm luật nên cũng hiêu an,ang kg thông vận,xin cốc chủ lượng thứ vì K là người nam nên an nào đọc cũng nhu nhau,vì thế nên chơi xả láng,cứ nghe êm tai kg bị nẫc cụt là được,mong thứ lỗi,HK

11THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Fri Jan 30, 2015 2:54 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

hong khanh đã viết:Ui,kg sao,HK cũng hết từ rồi,gửi bài hoạ đáp lễ định thả bài mói kg ngờ nửa chùng rót mạng,giờ rảnh lại chạy vào.

BÂNG KHUÂNG CHIỀU

Cỏ đẫm ưu tư cỏ úa vàng
Đường tình lỗi hẹn giấc mơ tan
Thu đông nhớ dậy bầm gan thiếp
Xuân hạ hờn đong buốt dạ chàng
Quạnh quẽ lầu Hoàng cung oán trổi
Tiêu điều gác Phượng giọt sầu loang
Giá như buổi ấy ta đừng gặp gặp
Thì chẳng giờ đây khoé lệ tràn !

 29/01/2015  - HK

KH cũng biết ít nhiều về niêm luật nên cũng hiêu an,ang kg thông vận,xin cốc chủ lượng thứ vì K là người nam nên an nào đọc cũng nhu nhau,vì thế nên chơi xả láng,cứ nghe êm tai kg bị nẫc cụt là được,mong thứ lỗi,HK


BÂNG KHUÂNG CHIỀU

Nặng gánh tương tư lá nhuộm vàng
Gió hờ hững lượn
,áng mây tan
Buông rơi tiếng hẹn,đau lòng thiếp
Góp nhặt lời yêu,nặng bút chàng
Lãm Thuý hoang tàn mong nhớ gọi
Dao Cầm vỡ vụn tiếc thương loang
Vườn xưa cánh bướm thôi về lại
Mắt dõi tròi xa,lệ tủi tràn !

30/01/15 - Nhã Uyên



Được sửa bởi nha uyen ngày Sat Jan 31, 2015 10:12 am; sửa lần 1.

12THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Sat Jan 31, 2015 7:31 am

viễn trịnh


Bạn Thân
Bạn Thân

cônh nhận thơ của HK mượt mà, da diết quá đi

THƠ THẨN HK Hoa-cu10

13THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Sat Jan 31, 2015 8:20 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

BÂNG KHUÂNG CHIỀU

Cỏ đẫm ưu tư cỏ úa vàng
Đường tình lỗi hẹn giấc mơ tan
Thu đông nhớ dậy bầm gan thiếp
Xuân hạ hờn đong buốt dạ chàng
Quạnh quẽ lầu Hoàng cung oán trổi
Tiêu điều gác Phượng giọt sầu loang
Giá như buổi ấy ta đừng gặp gặp
Thì chẳng giờ đây khoé lệ tràn !

 29/01/2015  - HK

KH cũng biết ít nhiều về niêm luật nên cũng hiêu an,ang kg thông vận,xin cốc chủ lượng thứ vì K là người nam nên an nào đọc cũng nhu nhau,vì thế nên chơi xả láng,cứ nghe êm tai kg bị nẫc cụt là được,mong thứ lỗi,HK


BÂNG KHUÂNG CHIỀU

Nặng gánh tương tư lá nhuộm vàng
Gió hờ hững lượn
,áng mây tan
Buông rơi tiếng hẹn,đau lòng thiếp
Góp nhặt lời yêu,nặng bút chàng
Lãm Thuý hoang tàn mong nhớ gọi
Dao Cầm vỡ vụn tiếc thương loang
Vườn xưa cánh bướm thôi về lại
Mắt dõi tròi xa,lệ tủi tràn !

30/01/15 - Nhã Uyên



BỒI HỒI ĐÊM

Nắng giận hờn ai nắng chẳng vàng
Đêm về bối rối giọt sương tan
Năm canh ngóng đợi quầng mi thiếp
Sáu khắc chờ trông bạc tóc chàng
Nghĩa nặng keo sơn mồi lửa ngún
Tình nồng thắm đượm vệt dầu loang
Cầu Ô lỗi nhịp đôi bờ cách*
Vọng mãi nghìn sau nhớ dậy tràn

31/01/2015
Hàn Phong

Câu số 6 hình như là của ai đó đã viết rồi, nhưng hiện giờ chưa nhớ ra nên mượn dùng tạm khi , chừng nào có người đến đòi thì trả lại vậy :khi:

http://thohanphong.blogspot.com/

14THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Sat Jan 31, 2015 12:38 pm

Thanh Bình


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

BÂNG KHUÂNG CHIỀU

Cỏ đẫm ưu tư cỏ úa vàng
Đường tình lỗi hẹn giấc mơ tan
Thu đông nhớ dậy bầm gan thiếp
Xuân hạ hờn đong buốt dạ chàng
Quạnh quẽ lầu Hoàng cung oán trổi
Tiêu điều gác Phượng giọt sầu loang
Giá như buổi ấy ta đừng gặp gặp
Thì chẳng giờ đây khoé lệ tràn !

 29/01/2015  - HK

KH cũng biết ít nhiều về niêm luật nên cũng hiêu an,ang kg thông vận,xin cốc chủ lượng thứ vì K là người nam nên an nào đọc cũng nhu nhau,vì thế nên chơi xả láng,cứ nghe êm tai kg bị nẫc cụt là được,mong thứ lỗi,HK


BÂNG KHUÂNG CHIỀU

Nặng gánh tương tư lá nhuộm vàng
Gió hờ hững lượn
,áng mây tan
Buông rơi tiếng hẹn,đau lòng thiếp
Góp nhặt lời yêu,nặng bút chàng
Lãm Thuý hoang tàn mong nhớ gọi
Dao Cầm vỡ vụn tiếc thương loang
Vườn xưa cánh bướm thôi về lại
Mắt dõi tròi xa,lệ tủi tràn !

30/01/15 - Nhã Uyên



BỒI HỒI ĐÊM

Nắng giận hờn ai nắng chẳng vàng
Đêm về bối rối giọt sương tan
Năm canh ngóng đợi quầng mi thiếp
Sáu khắc chờ trông bạc tóc chàng
Nghĩa nặng keo sơn mồi lửa ngún
Tình nồng thắm đượm vệt dầu loang
Cầu Ô lỗi nhịp đôi bờ cách*
Vọng mãi nghìn sau nhớ dậy tràn

31/01/2015
Hàn Phong

Câu số 6 hình như là của ai đó đã viết rồi, nhưng hiện giờ chưa nhớ ra nên mượn dùng tạm THƠ THẨN HK Icon_biggrin , chừng nào có người đến đòi thì trả lại vậy THƠ THẨN HK 777260


Lỡ Làng Thu

Lá dỗi hờn thu lá ngả vàng
Nên màu hạnh phúc xót xa tan
Làm cơn gió lộng phai tình thiếp
Để áng mây chen lạc nghĩa chàng
Vẫn tưởng duyên nồng êm ái trỗi
Đâu ngờ phận bạc sỗ sàng loang
Niềm yêu cũng chỉ là vô vọng
Khiến nỗi buồn đau mãi ngập tràn


TB

15THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Sat Jan 31, 2015 1:27 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

Câu số 6 hình như là của ai đó đã viết rồi, nhưng hiện giờ chưa nhớ ra nên mượn dùng tạm , chừng nào có người đến đòi thì trả lại vậy

hihi,là của sư phụ mụi,ông hoạ thơ mụi nên huynh đọc được í mà,kg có gì đâu, vì chữ của Thầy AH sém sém 2 bồ lận,vừa xài vừa cho đám đồ đệ cả đời chưa hết lo gì,mụi lụm của ông cũng nhìu lém đó :xauho:

16THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Sat Jan 31, 2015 4:50 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

nha uyen đã viết:Câu số 6 hình như là của ai đó đã viết rồi, nhưng hiện giờ chưa nhớ ra nên mượn dùng tạm , chừng nào có người đến đòi thì trả lại vậy

hihi,là của sư phụ mụi,ông hoạ thơ mụi nên huynh đọc được í mà,kg có gì đâu, vì chữ của Thầy AH sém sém 2 bồ lận,vừa xài vừa cho đám đồ đệ cả đời chưa hết lo gì,mụi lụm của ông cũng nhìu lém đó :xauho:

Thảo nào cứ mang máng mà không rõ ở đâu, may mà có thòng câu chú ở dưới, không thì :xauho:

@Thanh Bình: cảm ơn TB đã ghé vô cùng xướng họa nha, bài thơ tuyệt lắm đó zo

http://thohanphong.blogspot.com/

17THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Sat Jan 31, 2015 11:24 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

BÂNG KHUÂNG CHIỀU

Cỏ đẫm ưu tư cỏ úa vàng
Đường tình lỗi hẹn giấc mơ tan
Thu đông nhớ dậy bầm gan thiếp
Xuân hạ hờn đong buốt dạ chàng
Quạnh quẽ lầu Hoàng cung oán trổi
Tiêu điều gác Phượng giọt sầu loang
Giá như buổi ấy ta đừng gặp gặp
Thì chẳng giờ đây khoé lệ tràn !

 29/01/2015  - HK

KH cũng biết ít nhiều về niêm luật nên cũng hiêu an,ang kg thông vận,xin cốc chủ lượng thứ vì K là người nam nên an nào đọc cũng nhu nhau,vì thế nên chơi xả láng,cứ nghe êm tai kg bị nẫc cụt là được,mong thứ lỗi,HK


BÂNG KHUÂNG CHIỀU

Nặng gánh tương tư lá nhuộm vàng
Gió hờ hững lượn
,áng mây tan
Buông rơi tiếng hẹn,đau lòng thiếp
Góp nhặt lời yêu,nặng bút chàng
Lãm Thuý hoang tàn mong nhớ gọi
Dao Cầm vỡ vụn tiếc thương loang
Vườn xưa cánh bướm thôi về lại
Mắt dõi tròi xa,lệ tủi tràn !

30/01/15 - Nhã Uyên



BỒI HỒI ĐÊM

Nắng giận hờn ai nắng chẳng vàng
Đêm về bối rối giọt sương tan
Năm canh ngóng đợi quầng mi thiếp
Sáu khắc chờ trông bạc tóc chàng
Nghĩa nặng keo sơn mồi lửa ngún
Tình nồng thắm đượm vệt dầu loang
Cầu Ô lỗi nhịp đôi bờ cách*
Vọng mãi nghìn sau nhớ dậy tràn

31/01/2015
Hàn Phong

Câu số 6 hình như là của ai đó đã viết rồi, nhưng hiện giờ chưa nhớ ra nên mượn dùng tạm THƠ THẨN HK Icon_biggrin , chừng nào có người đến đòi thì trả lại vậy THƠ THẨN HK 777260


Lỡ Làng Thu

Lá dỗi hờn thu lá ngả vàng
Nên màu hạnh phúc xót xa tan
Làm cơn gió lộng phai tình thiếp
Để áng mây chen lạc nghĩa chàng
Vẫn tưởng duyên nồng êm ái trỗi
Đâu ngờ phận bạc sỗ sàng loang
Niềm yêu cũng chỉ là vô vọng
Khiến nỗi buồn đau mãi ngập tràn


TB

BIỆT LY

Hạnh phúc từ đây khép nhụy vàng
Người về ngấn lệ phút ly tan
Đường xa bụi đỏ chồn chân ngựa
Phố cũ rêu xanh mỏi bước chàng
Tấc dạ bồi hồi tơ não cuốn
Cung tình âm ỉ phím hờn loang
Đò không ghé bến chiều cô quạnh
Gió giật phên lau rỡn sóng tràn

31/01/2015
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

18THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Sun Feb 01, 2015 6:09 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

KHỔ !

 Trái gió trở trời thân mệt mỏi                    
Dầu thoa thuốc uống mà chưa khỏi
Cơm canh béo ngậy  chẳng thèm dòm
Táo mận thơm lừng không  muốn hỏi
Đi đứng tay thì đỡ tấm lưng
Ngồi nằm chân phài nhờ cái gối
Chớm già đã khổ thế này sao !
Bồ Tát thương tình xin sớm gọi !

28/01/2015   - HK


VUI

Lướt nét hằng ngày nên mắt mỏi
Thầy lang bốc thuốc xong là khỏi
Mở liền "Phay bút" chạy vô xem
Dạo thẳng diễn đàn nhào tới hỏi
Nhìn quang vắng lặng phải sờ râu
Ngó quẩn im lìm đành bó gối
Toan ra quán cóc giải cơn sầu
Bất chợt...reng reng, Hồng Khánh gọi  khi

28/01/2015
Tú lòng...thòng

VUI

Nhảy nhót hơi nhiều nên cẳng mỏi
Mát xa .bóp thuốc hai lần,khỏi
Đang khi bạn rủ đến hồ bơi
Gặp lúc thư mời đi đám hòi
Giày trắng cao cao phủ bắp chân
Đàm vàng chật chật ôm đẩu gối
Soi gương chỉnh sửa thât lẹ làng
Chợt tiếng còi xe ầm ĩ gọi

HK

CHẢ LẼ...

Sức lực lâu nay dần thấy mỏi
Bao ngày uống thuốc mà đâu khỏi
Gia truyền ở phố mấy lần thăm
Bí thuật nơi rừng dăm lượt hỏi
Vẫn chẳng nhẹ nhàng lúc dạo sân
Còn luôn bủn rủn khi rờ gối
Đang thời tuổi trẻ cớ là sao
Chả lẽ Diêm Vương dường sắp gọi

Thanh Bình

(HP đăng ở đây luôn cho đủ bộ nha TB) :-bd

http://thohanphong.blogspot.com/

19THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Sun Feb 01, 2015 6:34 pm

nguyệt ánh

nguyệt ánh
Bạn Thân
Bạn Thân

BÂNG KHUÂNG CHIỀU

Cỏ đẫm ưu tư cỏ úa vàng
Đường tình lỗi hẹn giấc mơ tan
Thu đông nhớ dậy bầm gan thiếp
Xuân hạ hờn đong buốt dạ chàng
Quạnh quẽ lầu Hoàng cung oán trổi
Tiêu điều gác Phượng giọt sầu loang
Giá như buổi ấy ta đừng gặp gặp
Thì chẳng giờ đây khoé lệ tràn !

 29/01/2015  - HK

KH cũng biết ít nhiều về niêm luật nên cũng hiêu an,ang kg thông vận,xin cốc chủ lượng thứ vì K là người nam nên an nào đọc cũng nhu nhau,vì thế nên chơi xả láng,cứ nghe êm tai kg bị nẫc cụt là được,mong thứ lỗi,HK


BÂNG KHUÂNG CHIỀU

Nặng gánh tương tư lá nhuộm vàng
Gió hờ hững lượn
,áng mây tan
Buông rơi tiếng hẹn,đau lòng thiếp
Góp nhặt lời yêu,nặng bút chàng
Lãm Thuý hoang tàn mong nhớ gọi
Dao Cầm vỡ vụn tiếc thương loang
Vườn xưa cánh bướm thôi về lại
Mắt dõi tròi xa,lệ tủi tràn !

30/01/15 - Nhã Uyên



BỒI HỒI ĐÊM

Nắng giận hờn ai nắng chẳng vàng
Đêm về bối rối giọt sương tan
Năm canh ngóng đợi quầng mi thiếp
Sáu khắc chờ trông bạc tóc chàng
Nghĩa nặng keo sơn mồi lửa ngún
Tình nồng thắm đượm vệt dầu loang
Cầu Ô lỗi nhịp đôi bờ cách*
Vọng mãi nghìn sau nhớ dậy tràn

31/01/2015
Hàn Phong

Câu số 6 hình như là của ai đó đã viết rồi, nhưng hiện giờ chưa nhớ ra nên mượn dùng tạm THƠ THẨN HK Icon_biggrin , chừng nào có người đến đòi thì trả lại vậy THƠ THẨN HK 777260


Lỡ Làng Thu

Lá dỗi hờn thu lá ngả vàng
Nên màu hạnh phúc xót xa tan
Làm cơn gió lộng phai tình thiếp
Để áng mây chen lạc nghĩa chàng
Vẫn tưởng duyên nồng êm ái trỗi
Đâu ngờ phận bạc sỗ sàng loang
Niềm yêu cũng chỉ là vô vọng
Khiến nỗi buồn đau mãi ngập tràn


TB

BIỆT LY

Hạnh phúc từ đây khép nhụy vàng
Người về ngấn lệ phút ly tan
Đường xa bụi đỏ chồn chân ngựa
Phố cũ rêu xanh mỏi bước chàng
Tấc dạ bồi hồi tơ não cuốn
Cung tình âm ỉ phím hờn loang
Đò không ghé bến chiều cô quạnh
Gió giật phên lau rỡn sóng tràn

31/01/2015
Hàn Phong

Hi,,để Á kể chiện dui cho mọi ngừ giải sầu nha,hùi chiều có ông anh họ đi coi mắt dợ...hụt dìa ghé nhà chơi,Á kể lại mọi ngừ nghe nhá THƠ THẨN HK Icon_biggrin

 CHIÊU NHỚ !

Trước ngõ nhà em cúc nở vàng
Mặt vừa giáp mặt sướng vui tan
Răng lòi môi hở rơi hèo tía
Mình ngắn chân to bít họng chàng
Mũ đội ra dìa cơn đói réo
Ga rồ phóng dzọt tiếng còi loang
Đèn dừng chẳng ngó công an rươt
Mất phéng hai trăm tức giận tràn THƠ THẨN HK 881374


20THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Tue Feb 03, 2015 8:17 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CHIÊU NHỚ !

Trước ngõ nhà em cúc nở vàng
Mặt vừa giáp mặt sướng vui tan
Răng lòi môi hở rơi hèo tía
Mình ngắn chân to bít họng chàng
Mũ đội ra dìa cơn đói réo
Ga rồ phóng dzọt tiếng còi loang
Đèn dừng chẳng ngó công an rươt
Mất phéng hai trăm tức giận tràn THƠ THẨN HK 881374



chậc, nghe muội tả hình dung còn hơn cả lão Chí Phèo í, khiếp THƠ THẨN HK 510469123

http://thohanphong.blogspot.com/

21THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Tue Feb 03, 2015 1:09 pm

hong khanh


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

HK xin cám ơn mọi nguòi đã ghé thăm,bài hoạ nào cũng tuyệt vời hết,mấy ngày nay K vất vả cố nhặt mót chữ nhưng kiếm củng đủ số mà k làm sao sắp xếp để thành bài hoạ được xau ho ,xin lỗi mọi nguòi nha Wink 

TỎ BÀY

Không hiểu vì sao tự hổm rày
Lờ đờ rã rượi giống như say
Phú thơ lặng lẽ chuốn nơi khác
Tứ vận buồn hiu núp ngõ này
Bới móc nguyên ngày chừng lửng tộ
Cuốc cào suốt buổi ướm đầy  tay
Mắt mờ gối khuỵ vì cơn đói
Cũng ráng bò vô để giải bày chao 

HK tmh

22THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Wed Feb 04, 2015 3:51 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TỎ BÀY

Không hiểu vì sao tự hổm rày
Lờ đờ rã rượi giống như say
Phú thơ lặng lẽ chuốn nơi khác
Tứ vận buồn hiu núp ngõ này
Bới móc nguyên ngày chừng lửng tộ
Cuốc cào suốt buổi ướm đầy  tay
Mắt mờ gối khuỵ vì cơn đói
Cũng ráng bò vô để giải bày chao 

HK tmh



BÀY TỎ

Lấp ló vào ra mấy bữa rày
Coi mà chửa họa cũng vì...say
Anh phôn: lẹ lẹ ra hàng nớ
Bác điện: nhanh nhanh lại quán này
Thịt đã lên mâm chờ đủ tụ
Mồi đà xuống dĩa đợi đông tay
Ngật ngầy kiếm thử thơ đi...trốn
Sợ bạn buồn nên đến tỏ bày

04/02/2015
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

23THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Tue Feb 10, 2015 4:06 pm

hai lúa


Bạn Thân
Bạn Thân

Nghe bày

Rượu bia nóng cổ mấy hôm rày
Tết đến chi mà túy lúy say
Mới lại tất niên nhà bạn đó
Đã sang cúng tổ trại anh này
Xe nằm một xó giầy đeo cổ
Cẳng bước hai hàng gậy cắp tay
Kiếm túi đậu xanh còn cả hột
Nhai cho đỡ xỉn bởi nghe bày

Hai lúa

24THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Mon Feb 23, 2015 10:35 am

hong khanh


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Chào cả nhà,mấy hôm nay buồn quá,bị thằng rể hụt lừa một cú đau điếng,mất 200 triệu chuộc xe,tức như bị bò đá tuc toi

BỊ LỪA


Anh muốn cùng em dạo Biển Hồ (tp Pleiku}
Vội vàng mượn mẹ chiếc ô tô
Áo quần xếp lại đầy hai túi
Bánh mứt mang theo ngót nửa bồ
Xe chạy vòng vòng dừng ghé quán
Em vào ngắm ngắm chọn mua ô
Nhìn ra thấy cả trời lam khói
Lăn lóc bên hiên một đống đồ  huhu


23/02/2015   -HK

25THƠ THẨN HK Empty Re: THƠ THẨN HK Tue Feb 24, 2015 7:16 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Chào cả nhà,mấy hôm nay buồn quá,bị thằng rể hụt lừa một cú đau điếng,mất 200 triệu chuộc xe,tức như bị bò đá tuc toi

BỊ LỪA


Anh muốn cùng em dạo Biển Hồ (tp Pleiku}
Vội vàng mượn mẹ chiếc ô tô
Áo quần xếp lại đầy hai túi
Bánh mứt mang theo ngót nửa bồ
Xe chạy vòng vòng dừng ghé quán
Em vào ngắm ngắm chọn mua ô
Nhìn ra thấy cả trời lam khói
Lăn lóc bên hiên một đống đồ  huhu


23/02/2015   -HK


Hic, chia buồn với bạn nha

TIN NGƯỜI

Hạnh phúc đưa nhau ngắm cảnh hồ
Và ngồi cắn nhẹ bánh ga tô
Tim vui rạo rực nhìn...anh í
Dạ sướng lâng lâng nghía gã bồ
Nắng rọi trên đầu liền đội mũ
Mưa sà trước mặt vội che ô
Mới vừa nhắm mắt chờ môi chạm
Ngoảnh lại chàng ta cuỗm hết đồ

24.02.2015
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết