You are not connected. Please login or register

Trào phúng 2015

+4
nguyệt ánh
hoang duy
nha uyen
Tú lòng...thòng
8 posters

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 3 trang]

1Trào phúng 2015 Empty Trào phúng 2015 Sun Feb 15, 2015 9:13 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TẾT VỚI NHẤT

Tết nhất người người rộn áo xe
Riêng ta rượu chuốc mãi say nhè
Hoa ôi để thẹn cùng thân hữu
Mứt hẩm thêm quê với bạn bè
Dưới bếp dưa hành năm bảy lọ
Trên giàn bánh tét một hai...que*
Vui xuân hóa lại buồn xuân nhỉ
Vậy chẳng thà không cứ ngủ phè  gia lo

15/02/2015
Tú lòng...thòng

bánh tét gói nhỏ quá nên giống cái que



Được sửa bởi Tú lòng...thòng ngày Sun Feb 15, 2015 11:45 pm; sửa lần 1.

2Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Sun Feb 15, 2015 11:33 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Trào phúng 2015 Tatoi10

TỰ TRÀO 2015

Nay vừa hai kỷ lẻ mười lăm (2015)
Mọi thứ sao mà vẫn tối tăm
Dáng điệu hom hem gầy tựa rút
Hình dung ọp ẹp nát như bằm
Vài đô tháng nhận chừng không đủ
Mấy rúp ngày thâu vẫn chẳng nhằm
Giữa lúc thị trường đang lũng đoạn
Liệu rồi con cái lấy chi măm???

15/02/2015
Tú lòng...thòng

3Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Sun Feb 15, 2015 11:43 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Trào phúng 2015 10052610

TẾT BUỒN

Tết đến chi mà thiệt chán ghê
Bao nhiêu mối nợ chửa gom về
Phi sang cửa bắc vừa thua bạc
Chạy đến đầu đông mới trật đề
Kẻ tậu nhà lầu cho vợ thích
Người mần xế hộp để em mê
Riêng mình "xế nổ không xăng" vậy
Đạp đến quăn râu vẫn chậm rề

15/02/2015
Tú lòng...thòng

4Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Sun Feb 15, 2015 11:57 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

KHẤT

Ra vào mặt ủ với mày chau
Đón tết cơm toàn độn với rau
Một chậu mai vàng chen lẫn cỏ
Hai can rượu trắng độn thêm màu
Im lìm dưới kệ đôi hia cũ
Lặng lẽ trên dây chiếc áo nhàu
Bạn hữu thương tình xin chớ ghé
Từ từ khất lại...đến năm sau

15/02/2015
Tú lòng...thòng
23:57:25

5Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Tue Feb 17, 2015 8:45 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt



XUÂN THÀNH PHỐ


Thấp thoáng đào mai, Tết hẳn rồi
Nhà nhà đóng cửa lặng im hơi
Xe đò nhộn nhạo màn tranh khách
Quán nhậu lu loa cảnh kéo người
Lục đục con lôi mền chiếu xếp
Nhùng nhằng vợ lượm áo quần phơi
Lâu ngày ngoạn cảnh xuân "xì phố"
Nỏ kẻ hàn huyên chén rượu mời

02.17.2015
Tú lòng...thòng

6Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Tue Feb 17, 2015 5:25 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Trào phúng 2015 0112

QUA CẦU XẺO BƯỚM

Qua cầu Xẻo Bướm nghĩ buồn ghê
Của quý trời dành lại cứ chê
Chắc bởi dư thừa nên phí phá
Hay là tức giận mới lăm le
Lầu phong dẫu lắm khôn bì nhỉ
Gác nguyệt dù nhiều khó sánh nge
Vẫn biết văn mình mà vợ họ
Cũng nên giữ lấy đặng yên bề

02.17.2015
Tú lòng..thòng

Xem thêm về cầu Xẻo Bướm

7Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Fri Feb 20, 2015 2:06 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

BỊ THỔI

Chửa kịp du xuân bị thổi bằng
Bằng vừa mới mất sự liền căng
Phân bua nhấm nhẳng càng chua lét
Cãi cọ dây dưa tổ rối nhằng
Ví móc tờ đôi bầm khúc ruột
Tay xìa phát một nhức chân răng
Xem ra chẳng cứ riêng mình nhỉ
Chuyện ấy xưa nay biết mấy thằng

02.20.2015 (Mồng 2 Tết)
Tú lòng...thòng

8Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Fri Feb 20, 2015 6:07 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

VẤN NGỌC HOÀNG

Táo đã về trời mấy bữa nay
Hẳn là bẩm rõ Ngọc Hoàng hay
Ở trong chĩnh nếp còn nhiều chuột
Chĩnh giữa mâm xôi vẫn lắm "thầy"
Dân Bắc, Trung, Nam hờn mụ hỏa
Người Anh, Pháp, Mĩ sợ tàu bay
Bao nhiêu cố sự rành rành đó
Ấn để đâu mà chửa xuống tay?

02.20.2015
Tú lòng...thòng

Chữ "thầy" đối với "chuột" hơi xấc xược, nhưng ở đây là dùng tiếng lóng.

9Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Sun Feb 22, 2015 8:47 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NHẦM

Vất vả bao năm chửa được gì
Tiền tài có cẳng, đến rồi đi
Cầm hơi lắm bữa canh chua lét
Lót dạ nhiều phen cháo hẩm xì
Thóc gạo nơi vò đong mỗi chút
Rượu trà ở hũ đếm từng li
Người ta chẳng hiểu khen luôn miệng
Bảo tớ ăn kiêng khỏi béo phì

02.22.2015
Tú lòng...thòng

10Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Sun Feb 22, 2015 8:58 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

Tú lòng...thòng đã viết:NHẦM

Vất vả bao năm chửa được gì
Tiền tài có cẳng, đến rồi đi
Cầm hơi lắm bữa canh chua lét
Lót dạ nhiều phen cháo hẩm xì
Thóc gạo nơi vò đong mỗi chút
Rượu trà ở hũ đếm từng li
Người ta chẳng hiểu khen luôn miệng
Bảo tớ ăn kiêng khỏi béo phì

02.22.2015
Tú lòng...thòng

TẠM BIỆT TẾT

Đã ba ngày rưỡi chẳng măm gì
Gối rã thân rời bỡi đứng đi
Chị khoái luôn rờ cây lụp bụp
Con vui mãi đếm bọc lì xì
Giã xuân mẹ đãi bày dăm món
Tạ tết cha cuời uống mấy li
Tối lại soi gương mừng hớn hở
Ốm thêm thì có lấy đâu phì Very Happy
NU khoaichi


11Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Tue Feb 24, 2015 7:50 am

hoang duy


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

nha uyen đã viết:
Tú lòng...thòng đã viết:NHẦM

Vất vả bao năm chửa được gì
Tiền tài có cẳng, đến rồi đi
Cầm hơi lắm bữa canh chua lét
Lót dạ nhiều phen cháo hẩm xì
Thóc gạo nơi vò đong mỗi chút
Rượu trà ở hũ đếm từng li
Người ta chẳng hiểu khen luôn miệng
Bảo tớ ăn kiêng khỏi béo phì

02.22.2015
Tú lòng...thòng

TẠM BIỆT TẾT

Đã ba ngày rưỡi chẳng măm gì
Gối rã thân rời bỡi đứng đi
Chị khoái luôn rờ cây lụp bụp
Con vui mãi đếm bọc lì xì
Giã xuân mẹ đãi bày dăm món
Tạ tết cha cuời uống mấy li
Tối lại soi gương mừng hớn hở
Ốm thêm thì có lấy đâu phì Very Happy
NU khoaichi

LO !

Trốn nợ em dong chả nhắn gì
Anh rầu tưởng chết nói chi đi
Dứt ho húng hắng thì khò khạc
Hết khóc hu hu lại hát xì
Rượu chắt liên hồi không được ngụm
Trà dằn mãi miết chẳng đầy li
Giờ chưa tới xưởng mà lo lắm
Sợ mới vào ca đã thở phì !

HD la

12Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Fri Feb 27, 2015 11:52 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Hôm qua mới đi đánh bida với mấy người bạn, ngẫu hứng viết bài này Very Happy

ĐÁNH BI DA

Hội nhóm vui xuân, rượu mới ngà
Nhất lòng đến tiệm thục bi da
Bừng bừng khí thế tay bao lại
Phấn chấn tinh thần gậy rút ra
Cúp, sổ trật ềnh đau vỗ đét
Trô, khuôn trúng chóc sướng cười khà
Anh nào thấm mệt vào trong nghỉ
Đã sẵn đầy người đợi đổi ca

27.02.2015
Tú lòng...thòng
Cúp, sổ, trô, khuôn là tên các thế đánh

13Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Fri Feb 27, 2015 4:08 pm

nguyệt ánh

nguyệt ánh
Bạn Thân
Bạn Thân

Tú lòng...thòng đã viết:Hôm qua mới đi đánh bida với mấy người bạn, ngẫu hứng viết bài này Very Happy

ĐÁNH BI DA

Hội nhóm vui xuân, rượu mới ngà
Nhất lòng đến tiệm thục bi da
Bừng bừng khí thế tay bao lại
Phấn chấn tinh thần gậy rút ra
Cúp, sổ trật ềnh đau vỗ đét
Trô, khuôn trúng chóc sướng cười khà
Anh nào thấm mệt vào trong nghỉ
Đã sẵn đầy người đợi đổi ca

27.02.2015
Tú lòng...thòng
Cúp, sổ, trô, khuôn là tên các thế đánh

Mụi hong bit wánh bit gì mà hoạ potay

14Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Fri Feb 27, 2015 4:39 pm

nguyệt ánh

nguyệt ánh
Bạn Thân
Bạn Thân

Thui,mụi típ bài này vậy đã viết: xau hoTrào phúng 2015 Tatoi10

TỰ TRÀO 2015

Nay vừa hai kỷ lẻ mười lăm (2015)
Mọi thứ sao mà vẫn tối tăm
Dáng điệu hom hem gầy tựa rút
Hình dung ọp ẹp nát như bằm
Vài đô tháng nhận chừng không đủ
Mấy rúp ngày thâu vẫn chẳng nhằm
Giữa lúc thị trường đang lũng đoạn
Liệu rồi con cái lấy chi măm???

15/02/2015
Tú lòng...thòng

Trào phúng 2015 2Q==
TỰ THÁN 2015

Băm đã ba tròn mí lẻ lăm (35}
Lộc tài khấn riết vẫn mù tăm
Du thuyền mới ngó dường gan dập
Xế hộp vừa xem ngỡ ruột bằm
Lĩnh thưởng mươi ngàn đâu thấm thía
Nhận lương mấy triệu chả ăn nhằm
Xuân ra đến cửa bùn hiu hắt
Suốt cả ngày còn... một bữa măm chan

=))





15Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Fri Feb 27, 2015 11:50 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

xau hoTrào phúng 2015 Tatoi10

TỰ TRÀO 2015

Nay vừa hai kỷ lẻ mười lăm (2015)
Mọi thứ sao mà vẫn tối tăm
Dáng điệu hom hem gầy tựa rút
Hình dung ọp ẹp nát như bằm
Vài đô tháng nhận chừng không đủ
Mấy rúp ngày thâu vẫn chẳng nhằm
Giữa lúc thị trường đang lũng đoạn
Liệu rồi con cái lấy chi măm???

15/02/2015
Tú lòng...thòng

Thui,mụi típ bài này vậy

Trào phúng 2015 Ch788110
TỰ THÁN 2015

Băm đã ba tròn mí lẻ lăm (35}
Lộc tài khấn riết vẫn mù tăm
Du thuyền mới ngó dường gan dập
Xế hộp vừa xem ngỡ ruột bằm
Lĩnh thưởng mươi ngàn đâu thấm thía
Nhận lương mấy triệu chả ăn nhằm
Xuân ra đến cửa bùn hiu hắt
Suốt cả ngày còn... một bữa măm chan

=))





TÍNH CHẮC

Sức yếu nên mần chẳng mấy lăm
Thân giờ ngó lại hệt que tăm
Con lo chạy kiếm canh sâm dã
Vợ sợ đi mua cháo thịt bằm
Mỹ vị nhiều nơi dồn khó thấm
Cao lương khắp chốn trút khôn nhằm
Lại e dưỡng chất sinh phì nộn
Muối đậu, dưa hành cứ thế măm khi

02.27.2015
Tú lòng...thòng

16Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Fri Feb 27, 2015 11:52 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Trào phúng 2015 Trai_d10


TRÁI ĐÀO

Lủng lẳng trên cây những trái đào
Trông qua cứ tưởng của cô nào
Thân ngà lộng lẫy da căng mịn
Vóc ngọc mơ màng núm vểnh cao
Tay bởi ưng sờ nên ngứa ngáy
Người vì muốn đụng mới nôn nao
Có anh tậu được về hai quả
Chửa thấy chưng ra đã cất vào

27.02.2015
Tú lòng...thòng

17Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Sat Feb 28, 2015 12:07 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

XUÂN CẢM

Lắm bận nghinh xuân lộc chửa vào
Xăng dầu, điện nước mỗi ngày hao
Buồn nằm ngắm ảnh teo như vót
Chán đứng soi gương phẳng tựa bào
Nghiệp bởi binh càn đành đuổi nghiệp
Lao vì phóng ẩu phải theo lao
Tình tang tính táng vài năm nữa
Để thử rồi ra sẽ thế nào

Để thử rồi ra sẽ thế nào
Nhẽ đành chịu mãi vậy hay sao
Từng ra phố xá cùng xe cộ
Đã đến non xanh với cuốc cào
Chẳng mộng tiền trăm đầy túi xách
Không cần bạc vạn chật hầu bao
Chỉ mong thư thả mà không được
Nhất định "pi-em"* hỏi bác Tào

27.02.2015
Tú lòng...thòng

* pi-em: PM=nhắn tin

18Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Sun Mar 01, 2015 7:28 pm

hoang duy


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Tú lòng...thòng đã viết:XUÂN CẢM

Lắm bận nghinh xuân lộc chửa vào
Xăng dầu, điện nước mỗi ngày hao
Buồn nằm ngắm ảnh teo như vót
Chán đứng soi gương phẳng tựa bào
Nghiệp bởi binh càn đành đuổi nghiệp
Lao vì phóng ẩu phải theo lao
Tình tang tính táng vài năm nữa
Để thử rồi ra sẽ thế nào

Để thử rồi ra sẽ thế nào
Nhẽ đành chịu mãi vậy hay sao
Từng ra phố xá cùng xe cộ
Đã đến non xanh với cuốc cào
Chẳng mộng tiền trăm đầy túi xách
Không cần bạc vạn chật hầu bao
Chỉ mong thư thả mà không được
Nhất định "pi-em"* hỏi bác Tào

27.02.2015
Tú lòng...thòng

* pi-em: PM=nhắn tin

XUÂN CẢM


Nhang thơm đôt mãi lộc chưa vào
Bỡi tết tiêu xài quá cỡ hao
Thiếu gạo đành ăn thêm bánh tráng
Hết gas phải nấu đỡ dăm  bào
Chữ nhồi chẳng đặng buồn hiu chữ
Lao phóng không nhằm ủ rũ lao
Túng quẫn ra đuòng đan rổ bán
Nuôi thân ít bữa để xem nào
 
Nuôi thân ít bữa để xem nào
Chả nhẽ cơ hàn bám mãi sao

Hay thử xin vô làm kép hát
Hoặc ra đến chỗ chứa bài cào
Mỗi ngày bỏ túi chừng hơn triệu
Cả tháng dồn thùng cũng đủ bao
Chịu khó vài năm dư sắm sửa
Khỏi lo rát cổ gọi Nam Tào
HD zo





19Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Mon Mar 02, 2015 4:07 pm

Thanh Bình


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

XUÂN CẢM

Lắm bận nghinh xuân lộc chửa vào
Xăng dầu, điện nước mỗi ngày hao
Buồn nằm ngắm ảnh teo như vót
Chán đứng soi gương phẳng tựa bào
Nghiệp bởi binh càn đành đuổi nghiệp
Lao vì phóng ẩu phải theo lao
Tình tang tính táng vài năm nữa
Để thử rồi ra sẽ thế nào

Để thử rồi ra sẽ thế nào
Nhẽ đành chịu mãi vậy hay sao
Từng ra phố xá cùng xe cộ
Đã đến non xanh với cuốc cào
Chẳng mộng tiền trăm đầy túi xách
Không cần bạc vạn chật hầu bao
Chỉ mong thư thả mà không được
Nhất định "pi-em"* hỏi bác Tào

27.02.2015
Tú lòng...thòng

* pi-em: PM=nhắn tin


XUÂN CẢM


Nhang thơm đôt mãi lộc chưa vào
Bỡi tết tiêu xài quá cỡ hao
Thiếu gạo đành ăn thêm bánh tráng
Hết gas phải nấu đỡ dăm  bào
Chữ nhồi chẳng đặng buồn hiu chữ
Lao phóng không nhằm ủ rũ lao
Túng quẫn ra đuòng đan rổ bán
Nuôi thân ít bữa để xem nào
 
Nuôi thân ít bữa để xem nào
Chả nhẽ cơ hàn bám mãi sao

Hay thử xin vô làm kép hát
Hoặc ra đến chỗ chứa bài cào
Mỗi ngày bỏ túi chừng hơn triệu
Cả tháng dồn thùng cũng đủ bao
Chịu khó vài năm dư sắm sửa
Khỏi lo rát cổ gọi Nam Tào
HD zo



ĐỜI CẢM

Lộc chắp tay xin cũng chẳng vào
Dù tiền mỗi lúc một thêm hao
Đêm nằm gác lạnh lòng như cắt
Bữa nhá cơm khô miệng giống bào
Ngẩng mặt nhìn đời luôn mãi ngẩng
Lao đâu tạo nghiệp vẫn hoài lao
Mà đâu có thỏa niềm mơ ước
Khó biết công danh rạng buổi nào

Khó biết công danh rạng buổi nào
Thôi đành gửi gắm với trăng sao
Vùi thân giữa đạo tìm duyên cấy
Vục trí trong tâm để nghĩa cào
Cứ mộng mai này thơ chật túi
Rồi cầu mốt nọ bạc đầy bao
Trời sinh ắt hẳn trời nuôi dưỡng
Chứ chẳng liên quan đến cụ Tào

TB
tuc toi

20Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Mon Mar 02, 2015 4:58 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

hihi đọc 2 bài họa Tú chỉ biết ôm bụng cười, cảm ơn bạn HD và TB nhiều nha. Tú hết chữ rồi nên không họa lại được chao
Đang sẵn trớn nên tiếp luôn bài này

CHẮC VẬY

Bút mực lôi ra lại thấy rầu
Chỉ toàn than vãn có gì đâu
Công danh lủng củng nhiều phen khấn
Sự nghiệp long đong lắm bận cầu
Có lẽ Nam Tào đương ngoạn đó
Hay vì Thượng Đế mải chơi đâu
Táo quân diện kiến mà không gặp
Thành thử lâu nay chửa họp chầu

03.02.2015
Tú lòng...thòng

21Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Mon Mar 02, 2015 9:54 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Trào phúng 2015 Buoi10

TRÁI BƯỞI

Của quý nhà ai khiến giật mình
Trông vào chắc mẩm của minh tinh
Trời tây nhập giống nên to ọach
Đất bắc đưa phôi mới nở phình
Bụng yếu xơi vào e đột tử
Thân còm đụng tới khéo...quyên sinh
Ai ơi dẫu quý xin đừng tặng
Vợ tớ hay ra ắt lại kình*

03.02.2015
Tú lòng...thòng

* kình: cự cãi

22Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Mon Mar 02, 2015 10:32 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Trào phúng 2015 Phaoth10

HẾT XUÂN

Hết mấy ngảy xuân hết cả tiền
Giờ còn bánh tét bỏ vô chiên
Kẹo dư ở hũ nhai tìm hứng
Rượu sót trong can nốc đỡ ghiền
Hãn hữu người chơi binh xập xám
Họa hoằn kẻ đốt pháo thăng thiên
Dường như cố níu xuân về lại
Về lại mà chi, cũng hết liền

03.02.2015 - 12 Tết Âm Lịch (hết mùng)
Tú lòng...thòng

23Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Tue Mar 03, 2015 1:54 pm

nguyệt ánh

nguyệt ánh
Bạn Thân
Bạn Thân

Tú lòng...thòng đã viết:Trào phúng 2015 Phaoth10

HẾT XUÂN

Hết mấy ngảy xuân hết cả tiền
Giờ còn bánh tét bỏ vô chiên
Kẹo dư ở hũ nhai tìm hứng
Rượu sót trong can nốc đỡ ghiền
Hãn hữu người chơi binh xập xám
Họa hoằn kẻ đốt pháo thăng thiên
Dường như cố níu xuân về lại
Về lại mà chi, cũng hết liền

03.02.2015 - 12 Tết Âm Lịch (hết mùng)
Tú lòng...thòng
hihi,mấy bữa nay mụi bận wá,tại vì.. xau ho

HẾT TẾT !

Hết tết em đây sạch nhẵn tiền
Ra đầu chợ xổm bán xôi chiên
Lăn tăn mỡ nổ anh cười khoái
Nhè nhẹ hương bay chị thấy ghiền
Hàng gắp không dừng do khấn Địa
Người vào chẳng dứt bỡi cầu Thiên
Đà này tính kĩ chừng dăm tháng
Dăm tháng vi vu xế hộp liền khoaichi


Trào phúng 2015 I9fqdG-EpZpvpLrqITvaYKDbnq_62zNToR1pwQfZQa9g-kRpVp8MVte8D9j_d6uJPDF25NU=s114Trào phúng 2015 5iml-UXI9Ix-9O80itsNrkfSr8FOoOiz2v45naib71D8V8b9xOL2Bn0HeEKF5QdKlGbv=s119
mời các anh chị em nhà mình nếm thử xem có ngon kg nha Very Happy

24Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Tue Mar 03, 2015 5:21 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Trào phúng 2015 Phaoth10

HẾT XUÂN

Hết mấy ngảy xuân hết cả tiền
Giờ còn bánh tét bỏ vô chiên
Kẹo dư ở hũ nhai tìm hứng
Rượu sót trong can nốc đỡ ghiền
Hãn hữu người chơi binh xập xám
Họa hoằn kẻ đốt pháo thăng thiên
Dường như cố níu xuân về lại
Về lại mà chi, cũng hết liền

03.02.2015 - 12 Tết Âm Lịch (hết mùng)
Tú lòng...thòng
hihi,mấy bữa nay mụi bận wá,tại vì.. xau ho

HẾT TẾT !

Hết tết em đây sạch nhẵn tiền
Ra đầu chợ xổm bán xôi chiên
Lăn tăn mỡ nổ anh cười khoái
Nhè nhẹ hương bay chị thấy ghiền
Hàng gắp không dừng do khấn Địa
Người vào chẳng dứt bỡi cầu Thiên
Đà này tính kĩ chừng dăm tháng
Dăm tháng vi vu xế hộp liền khoaichi


Trào phúng 2015 I9fqdG-EpZpvpLrqITvaYKDbnq_62zNToR1pwQfZQa9g-kRpVp8MVte8D9j_d6uJPDF25NU=s114Trào phúng 2015 5iml-UXI9Ix-9O80itsNrkfSr8FOoOiz2v45naib71D8V8b9xOL2Bn0HeEKF5QdKlGbv=s119
mời các anh chị em nhà mình nếm thử xem có ngon kg nha Very Happy


CẦU MAY GẶP RỦI

Lục lục hầu bao rớt ít tiền
Cũng nhờ đợt bán ca viên chiên
Vòng qua quán nọ gà nghe thích
Lướt lại hàng kia rượu thấy ghiền
Nhịn bụng nên mồm như Bát Giới
Dằn lòng khiến mặt tựa Tề Thiên
Nghe con đề đẹp thôi mần thử
Mần thử chiều ra...trật lất liền

03.03.2015
Tú lòng...thòng

25Trào phúng 2015 Empty Re: Trào phúng 2015 Wed Mar 04, 2015 11:47 am

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

Tú lòng...thòng đã viết:Trào phúng 2015 Buoi10

TRÁI BƯỞI

Của quý nhà ai khiến giật mình
Trông vào chắc mẩm của minh tinh
Trời tây nhập giống nên to ọach
Đất bắc đưa phôi mới nở phình
Bụng yếu xơi vào e đột tử
Thân còm đụng tới khéo...quyên sinh
Ai ơi dẫu quý xin đừng tặng
Vợ tớ hay ra ắt lại kình*

03.02.2015
Tú lòng...thòng

* kình: cự cãi


KHUYÊN

Hàng hiệu ngừ ta chẳng phải mình
Không dìa ở đó nói linh tinh
Vợ nhà dzọt tới chưn ròm gãy
Chồng họ nhào ra miệng móm phình
Tròn trịa khơi tình ngờ đất bón
Mượt mà gợi cảm chắc trời sinh
Thích thì hái lẹ rùi xơi gấp gia lo
Chớ dại mân mê khỏi bị kình  

NU  

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết