Nhớ mẹ
Cưu mang thân mẹ hao mòn,
À... ơi ... tiếng hát đưa con vào đời.
Tình mẫu tử như biển trời,
Bao nhiêu dâu bể, chẳng lời thở than.
Quằng vai gánh vác cơ hàn,
Nhọc nhằng xuôi ngựơc chăn đàn con thơ,
Bên song cửa, mẹ đợi chờ,
Những ngày non dạ con khờ rong chơi.
Con lầm lỡ, mẹ lệ rơi,
Vòng tay mở rộng, không lời đắng cay.
Thương con tình mẹ vẫn đầy,
Dù con vấp ngã, mẹ tay dắt dìu.
Mẹ ơi ! con nhớ mẹ nhiều,
Nhớ hình bóng mẹ, chín chiều ruột đau.
Bây giờ mẹ ở nơi đâu ?
Trong con thổn thức, dạ sầu biển đông,
Gữi theo gió nén hương lòng,
Nguyện cầu mẹ được về trong cõi lành ...
sodidong.com suu tam
Cưu mang thân mẹ hao mòn,
À... ơi ... tiếng hát đưa con vào đời.
Tình mẫu tử như biển trời,
Bao nhiêu dâu bể, chẳng lời thở than.
Quằng vai gánh vác cơ hàn,
Nhọc nhằng xuôi ngựơc chăn đàn con thơ,
Bên song cửa, mẹ đợi chờ,
Những ngày non dạ con khờ rong chơi.
Con lầm lỡ, mẹ lệ rơi,
Vòng tay mở rộng, không lời đắng cay.
Thương con tình mẹ vẫn đầy,
Dù con vấp ngã, mẹ tay dắt dìu.
Mẹ ơi ! con nhớ mẹ nhiều,
Nhớ hình bóng mẹ, chín chiều ruột đau.
Bây giờ mẹ ở nơi đâu ?
Trong con thổn thức, dạ sầu biển đông,
Gữi theo gió nén hương lòng,
Nguyện cầu mẹ được về trong cõi lành ...
sodidong.com suu tam