You are not connected. Please login or register

Thơ Ngũ Ngôn - TRẦN TẾ XƯƠNG

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Thơ Ngũ Ngôn - TRẦN TẾ XƯƠNG Empty Thơ Ngũ Ngôn - TRẦN TẾ XƯƠNG Sun Mar 22, 2015 6:13 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TRẦN TẾ XƯƠNG
Tú Xương

Than Cùng

Khách hỏi nhà ông đến
Nhà ông đã bán rồi
Vợ lăm le ở vú
Con tấp tểnh đi bồi
Ai trói voi bỏ rọ
Đời nào lợn cạo ngôi
Người bảo ông cùng mãi
Ông cùng đến thế thôi

http://thohanphong.blogspot.com/

2Thơ Ngũ Ngôn - TRẦN TẾ XƯƠNG Empty Tết Của Cô Đào Sun Mar 22, 2015 6:18 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Tết Của Cô Đào

Mừng xuân mừng quý khách
Khi vui lọ đàn phách
Chuyện nở như gạo vàng
Chuyện dai như chão rách
Đổ cả bốn chân giường
Xiêu cả một bức vách

http://thohanphong.blogspot.com/

3Thơ Ngũ Ngôn - TRẦN TẾ XƯƠNG Empty Thế Cũng Đòi Thi Sun Mar 22, 2015 6:18 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Thế Cũng Đòi Thi

Cử nhân cậu ấm Kỷ
Tú tài con đô Mỹ
Thi thế cũng đòi thi
Ới khỉ ơi là khỉ

http://thohanphong.blogspot.com/

4Thơ Ngũ Ngôn - TRẦN TẾ XƯƠNG Empty Tự Vịnh Sun Mar 22, 2015 6:19 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Tự Vịnh

Phú đắc:
“Vị Xuyên có bác Tú Xương,
quanh năm ăn quịt chơi lường mà thôi”


Vị xuyên có Tú Xương
Dở dở lại ương ương
Cao lâu thường ăn quịt
Thổ đĩ lại chơi lường

http://thohanphong.blogspot.com/

5Thơ Ngũ Ngôn - TRẦN TẾ XƯƠNG Empty Tự Trào Sun Mar 22, 2015 6:21 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Tự Trào

Hán tự chẳng biết Hán
Tây tự chẳng biết Tây
Quốc ngữ cũng mù tịt
Thôi thì về đi cày

Trồng ngô và trồng đậu
Cấy chiêm lại cấy mùa
Ăn không hết thì bán
Bán đã có Tây mua

Được tiền thì mua rượu
Rượu say rồi cưỡi trâu
Cưỡi trâu thế mà vững
Có ngã cũng không đau

Ăn lương hàm chính thất
Thôi thôi thế cũng xong
Ví bằng nhà nước dụng
Phải bổ tòa Canh nông

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết