You are not connected. Please login or register

Thơ Ngũ Ngôn - BÙI KỶ

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Thơ Ngũ Ngôn - BÙI KỶ Empty Thơ Ngũ Ngôn - BÙI KỶ Sun Mar 22, 2015 6:22 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


BÙI KỶ
Bảng Kỷ

Mặt Trăng

Vằng vặc bóng thuyền quyên
Mây quang gió bốn bên
Nề cho trời đất trắng
Quét sạch núi sông đen
Có khuyết nhưng tròn mãi
Tuy già vẫn trẻ lên
Mảnh gương chung thế giới
Soi rõ mặt hay hèn

http://thohanphong.blogspot.com/

2Thơ Ngũ Ngôn - BÙI KỶ Empty Ngẫu Cảm Sun Mar 22, 2015 6:23 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


Ngẫu Cảm

Tuổi mới non sông cũ
Người xưa vận hội nay
Trải bao cơn nóng rét
Đeo mãi cái râu mày
Tháng tháng mòn con mắt
Năm năm bấm đốt tay
Trẻ thơ khôn lớn mãi
Tuổi tác vẫn còn đây

http://thohanphong.blogspot.com/

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết