Tình vỡ
Theo dòng nước cuốn lục bình trôi
Chuyện của đôi ta đoạn kết rồi
Để lũ ve sầu than phận hẩm
Cho cành phượng vĩ khóc tình côi
Người cùng gió lạnh buồn ghê gớm
Kẻ với kiệu hồng đẹp quá thôi
Phím vỡ cung đàn tim rạn nứt
Canh trường trống điểm nhạt bờ môi
Vancali 4.10.15
Gánh đường thùng "Kính mời "
+5
samesame
nguyệt ánh
nha uyen
dahuong
Hàn Phong
9 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3
26 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Sat Apr 11, 2015 10:21 am
vancali96
Bạn Thân
27 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Sun Apr 12, 2015 11:51 am
THH
Bạn Thân
Tình vỡ
Theo dòng nước cuốn lục bình trôi
Chuyện của đôi ta đoạn kết rồi
Để lũ ve sầu than phận hẩm
Cho cành phượng vĩ khóc tình côi
Người cùng gió lạnh buồn ghê gớm
Kẻ với kiệu hồng đẹp quá thôi
Phím vỡ cung đàn tim rạn nứt
Canh trường trống điểm nhạt bờ môi
Vancali 4.10.15
Tình Vớ
Tình mình tan vỡ mộng mơ trôi
Xướng họa thơ nhau đã hết rồi
Đời nản lu mờ rơi ngõ tối
Thân gầy lụi cụi sống ngày côi
Duyên nhàu ráng đỡ buồn không nói
Số bạc cam đành khổ chẳng thôi
Có phải xưa thường gây tội lỗi
Chịu giờ sống lẻ héo vành môi
Thanh Huy
28 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Sun Apr 12, 2015 10:07 pm
Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Tình vỡ
Theo dòng nước cuốn lục bình trôi
Chuyện của đôi ta đoạn kết rồi
Để lũ ve sầu than phận hẩm
Cho cành phượng vĩ khóc tình côi
Người cùng gió lạnh buồn ghê gớm
Kẻ với kiệu hồng đẹp quá thôi
Phím vỡ cung đàn tim rạn nứt
Canh trường trống điểm nhạt bờ môi
Vancali 4.10.15
Theo dòng nước cuốn lục bình trôi
Chuyện của đôi ta đoạn kết rồi
Để lũ ve sầu than phận hẩm
Cho cành phượng vĩ khóc tình côi
Người cùng gió lạnh buồn ghê gớm
Kẻ với kiệu hồng đẹp quá thôi
Phím vỡ cung đàn tim rạn nứt
Canh trường trống điểm nhạt bờ môi
Vancali 4.10.15
Tình Vớ
Tình mình tan vỡ mộng mơ trôi
Xướng họa thơ nhau đã hết rồi
Đời nản lu mờ rơi ngõ tối
Thân gầy lụi cụi sống ngày côi
Duyên nhàu ráng đỡ buồn không nói
Số bạc cam đành khổ chẳng thôi
Có phải xưa thường gây tội lỗi
Chịu giờ sống lẻ héo vành môi
Thanh
Van thông cảm nha, mấy nay chữ chạy đâu hết trơn lục hoài không ra
TÌNH TAN
Chỉ còn bến lạnh bóng thuyền trôi
Mộng ước năm xưa tắt lịm rồi
Chốn hẹn quay về tim trống vắng
Vườn tình trở lại bước đơn côi
Luyến lưu thuở ấy trao mưa nhỉ
Nhung nhớ ngày nào gởi gió thôi
Khúc nhạc đêm buồn đâu thoảng lại
Như dòng ký ức đẫm bờ môi
12.04.2015
Hàn Phong
29 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Mon Apr 13, 2015 3:12 am
nha uyen
Bạn Thân
Hàn Phong đã viết:Tình vỡ
Theo dòng nước cuốn lục bình trôi
Chuyện của đôi ta đoạn kết rồi
Để lũ ve sầu than phận hẩm
Cho cành phượng vĩ khóc tình côi
Người cùng gió lạnh buồn ghê gớm
Kẻ với kiệu hồng đẹp quá thôi
Phím vỡ cung đàn tim rạn nứt
Canh trường trống điểm nhạt bờ môi
Vancali 4.10.15Tình VớTình mình tan vỡ mộng mơ trôiXướng họa thơ nhau đã hết rồiĐời nản lu mờ rơi ngõ tốiThân gầy lụi cụi sống ngày côiDuyên nhàu ráng đỡ buồn không nóiSố bạc cam đành khổ chẳng thôiCó phải xưa thường gây tội lỗiChịu giờ sống lẻ héo vành môiThanh
Van thông cảm nha, mấy nay chữ chạy đâu hết trơn lục hoài không raTÌNH TANChỉ còn bến lạnh bóng thuyền trôiMộng ước năm xưa tắt lịm rồiChốn hẹn quay về tim trống vắngVườn tình trở lại bước đơn côiLuyến lưu thuở ấy trao mưa nhỉNhung nhớ ngày nào gởi gió thôiKhúc nhạc đêm buồn đâu thoảng lạiNhư dòng ký ức đẫm làn môi12.04.2015Hàn Phong
SAY
Một mình lặng lẽ ngắm mây trôi
Nắng quái chiều hôm sắp lặn rồi
Dõi mắt đường dài thương gót lẻ
Ngắm vầng trăng muộn xót tình côi
Nhạc trầm đến bỗng tuôn nào xiết
Rượu cạn rồi đầy uống chẳng thôi
Cứ mặc cho đời giông với bão
Men nồng độc ẩm đến mềm môi
NU
30 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Mon Apr 13, 2015 6:22 am
vancali96
Bạn Thân
[quote defaultattr=""]
[/quote]Tình vỡ
Theo dòng nước cuốn lục bình trôi
Chuyện của đôi ta đoạn kết rồi
Để lũ ve sầu than phận hẩm
Cho cành phượng vĩ khóc tình côi
Người cùng gió lạnh buồn ghê gớm
Kẻ với kiệu hồng đẹp quá thôi
Phím vỡ cung đàn tim rạn nứt
Canh trường trống điểm nhạt bờ môi
Vancali 4.10.15Tình VớTình mình tan vỡ mộng mơ trôiXướng họa thơ nhau đã hết rồiĐời nản lu mờ rơi ngõ tốiThân gầy lụi cụi sống ngày côiDuyên nhàu ráng đỡ buồn không nóiSố bạc cam đành khổ chẳng thôiCó phải xưa thường gây tội lỗiChịu giờ sống lẻ héo vành môiThanh
Van thông cảm nha, mấy nay chữ chạy đâu hết trơn lục hoài không raTÌNH TANChỉ còn bến lạnh bóng thuyền trôiMộng ước năm xưa tắt lịm rồiChốn hẹn quay về tim trống vắngVườn tình trở lại bước đơn côiLuyến lưu thuở ấy trao mưa nhỉNhung nhớ ngày nào gởi gió thôiKhúc nhạc đêm buồn đâu thoảng lạiNhư dòng ký ức đẫm làn môi12.04.2015Hàn Phong
SAY
Một mình lặng lẽ ngắm mây trôi
Nắng quái chiều hôm sắp lặn rồi
Dõi mắt đường dài thương gót lẻ
Ngắm vầng trăng muộn xót tình côi
Nhạc trầm đến bỗng tuôn nào xiết
Rượu cạn rồi đầy uống chẳng thôi
Cứ mặc cho đời giông với bão
Men nồng độc ẩm đến mềm môi
NU
Lâu rồi không gặp huynh Thanh Huy , dạo này có khỏe không , cám ơn huynh Hàn Phong cùng tỷ NU , chúc quí bạn luôn vui mạnh .
Tình xa
Cho vào dĩ vãng cánh diều trôi
Giấc mộng ngày qua đã xóa rồi
Mắt phải bàng hoàng trong ngõ vắng
Tim hoài nức nở dưới trăng côi
Còn đâu biển hẹn nên buồn vậy
Đã hết đêm chờ để nhớ thôi
Bởi quá tin người nay khóc hận
Bên đèn gió lạnh đắng đầu môi
Vancali 4.12.15
31 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Mon Apr 13, 2015 6:39 am
vancali96
Bạn Thân
Hôm nay là ngày chủ nhật ở CA , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .
Nhớ thương
( Ngũ độ thanh )
Khảy nhẹ cung đàn đẫm nhớ thương
Cầu cho ngủ được suốt canh trường
Hòa câu lẻ phận phai nhòa phấn
Trổi khúc hưng tình nhạt nhẽo hương
Gửi nhạc tao đàn xuôi vạn nẽo
Trao vần mặc khách tỏa ngàn phương
Sao đành mãi chịu đời đôi ngả
Cảnh cũ hằng ghi đậm bóng hường
Vancali 4.12.15
Nhớ thương
( Ngũ độ thanh )
Khảy nhẹ cung đàn đẫm nhớ thương
Cầu cho ngủ được suốt canh trường
Hòa câu lẻ phận phai nhòa phấn
Trổi khúc hưng tình nhạt nhẽo hương
Gửi nhạc tao đàn xuôi vạn nẽo
Trao vần mặc khách tỏa ngàn phương
Sao đành mãi chịu đời đôi ngả
Cảnh cũ hằng ghi đậm bóng hường
Vancali 4.12.15
32 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Mon Apr 13, 2015 11:36 am
THH
Bạn Thân
Bạn Thân
Join date: 12/10/2009
Tình Vớ
Tình mình tan vỡ mộng mơ trôi
Xướng họa thơ nhau đã hết rồi
Đời nản lu mờ rơi ngõ tối
Thân gầy lụi cụi sống ngày côi
Duyên nhàu ráng đỡ buồn không nói
Số bạc cam đành khổ chẳng thôi
Có phải xưa thường gây tội lỗi
Chịu giờ sống lẻ héo vành môi
Thanh Huy
Van thông cảm nha, mấy nay chữ chạy đâu hết trơn lục hoài không ra
TÌNH TAN
Chỉ còn bến lạnh bóng thuyền trôi
Mộng ước năm xưa tắt lịm rồi
Chốn hẹn quay về tim trống vắng
Vườn tình trở lại bước đơn côi
Luyến lưu thuở ấy trao mưa nhỉ
Nhung nhớ ngày nào gởi gió thôi
Khúc nhạc đêm buồn đâu thoảng lại
Như dòng ký ức đẫm làn môi
12.04.2015
Hàn Phong
SAY
Một mình lặng lẽ ngắm mây trôi
Nắng quái chiều hôm sắp lặn rồi
Dõi mắt đường dài thương gót lẻ
Ngắm vầng trăng muộn xót tình côi
Nhạc trầm đến bỗng tuôn nào xiết
Rượu cạn rồi đầy uống chẳng thôi
Cứ mặc cho đời giông với bão
Men nồng độc ẩm đến mềm môi
NU
Lâu rồi không gặp huynh Thanh Huy , dạo này có khỏe không , cám ơn huynh Hàn Phong cùng tỷ NU , chúc quí bạn luôn vui mạnh .
Tình xa
Cho vào dĩ vãng cánh diều trôi
Giấc mộng ngày qua đã xóa rồi
Mắt phải bàng hoàng trong ngõ vắng
Tim hoài nức nở dưới trăng côi
Còn đâu biển hẹn nên buồn vậy
Đã hết đêm chờ để nhớ thôi
Bởi quá tin người nay khóc hận
Bên đèn gió lạnh đắng đầu môi
Vancali 4.12.15
Tưởng
Tưởng mình lạnh lẽo nổi cùng trôi
Đâu biết bạn đông tụ đến rồi
Người nhủ chớ buồn vương mắt mỏi
Kẻ khuyên đừng nản trói thân côi
Họa thơ tìm ý lòng xua dỗi
Viết nhạc thảo lời mộng chớ thôi
Còn sống còn gây tình nghĩa trội
Đắp đời hạnh phúc thắm nồng môi
Thanh Huy
SAY
Một mình lặng lẽ ngắm mây trôi
Nắng quái chiều hôm sắp lặn rồi
Dõi mắt đường dài thương gót lẻ
Ngắm vầng trăng muộn xót tình côi
Nhạc trầm đến bỗng tuôn nào xiết
Rượu cạn rồi đầy uống chẳng thôi
Cứ mặc cho đời giông với bão
Men nồng độc ẩm đến mềm môi
NU
Lâu rồi không gặp huynh Thanh Huy , dạo này có khỏe không , cám ơn huynh Hàn Phong cùng tỷ NU , chúc quí bạn luôn vui mạnh .
Tình xa
Cho vào dĩ vãng cánh diều trôi
Giấc mộng ngày qua đã xóa rồi
Mắt phải bàng hoàng trong ngõ vắng
Tim hoài nức nở dưới trăng côi
Còn đâu biển hẹn nên buồn vậy
Đã hết đêm chờ để nhớ thôi
Bởi quá tin người nay khóc hận
Bên đèn gió lạnh đắng đầu môi
Vancali 4.12.15
Tưởng
Tưởng mình lạnh lẽo nổi cùng trôi
Đâu biết bạn đông tụ đến rồi
Người nhủ chớ buồn vương mắt mỏi
Kẻ khuyên đừng nản trói thân côi
Họa thơ tìm ý lòng xua dỗi
Viết nhạc thảo lời mộng chớ thôi
Còn sống còn gây tình nghĩa trội
Đắp đời hạnh phúc thắm nồng môi
Thanh Huy
33 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Mon Apr 13, 2015 12:31 pm
THH
Bạn Thân
Hôm nay là ngày chủ nhật ở CA , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .
Nhớ thương
( Ngũ độ thanh )
Khảy nhẹ cung đàn đẫm nhớ thương
Cầu cho ngủ được suốt canh trường
Hòa câu lẻ phận phai nhòa phấn
Trổi khúc hưng tình nhạt nhẽo hương
Gửi nhạc tao đàn xuôi vạn nẽo
Trao vần mặc khách tỏa ngàn phương
Sao đành mãi chịu đời đôi ngả
Cảnh cũ hằng ghi đậm bóng hường
Vancali 4.12.15
Đã Nhủ
Đã nhủ riêng lòng chớ vội thương
Vì ai thức tủi những đêm trường
Mờ phai bóng đổ tan tình mộng
Lạnh lẽo thân nằm tưởng sắc hương
Bạc bẽo duyên hờ vui mấy thuở
Âm thầm phận chiếc khổ nhiều phương
Bờ trôi bến lạc câu thề rã
Mãi ở phòng không biệt dáng hường
Thanh Huy
Nhớ thương
( Ngũ độ thanh )
Khảy nhẹ cung đàn đẫm nhớ thương
Cầu cho ngủ được suốt canh trường
Hòa câu lẻ phận phai nhòa phấn
Trổi khúc hưng tình nhạt nhẽo hương
Gửi nhạc tao đàn xuôi vạn nẽo
Trao vần mặc khách tỏa ngàn phương
Sao đành mãi chịu đời đôi ngả
Cảnh cũ hằng ghi đậm bóng hường
Vancali 4.12.15
Đã Nhủ
Đã nhủ riêng lòng chớ vội thương
Vì ai thức tủi những đêm trường
Mờ phai bóng đổ tan tình mộng
Lạnh lẽo thân nằm tưởng sắc hương
Bạc bẽo duyên hờ vui mấy thuở
Âm thầm phận chiếc khổ nhiều phương
Bờ trôi bến lạc câu thề rã
Mãi ở phòng không biệt dáng hường
Thanh Huy
Được sửa bởi THH ngày Tue Apr 14, 2015 8:39 am; sửa lần 1.
34 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Tue Apr 14, 2015 8:37 am
vancali96
Bạn Thân
Hôm nay là ngày chủ nhật ở CA , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .
Nhớ thương
( Ngũ độ thanh )
Khảy nhẹ cung đàn đẫm nhớ thương
Cầu cho ngủ được suốt canh trường
Hòa câu lẻ phận phai nhòa phấn
Trổi khúc hưng tình nhạt nhẽo hương
Gửi nhạc tao đàn xuôi vạn nẽo
Trao vần mặc khách tỏa ngàn phương
Sao đành mãi chịu đời đôi ngả
Cảnh cũ hằng ghi đậm bóng hường
Vancali 4.12.15
Đã Nhủ
Đã nhủ riêng lòng chớ vội thương
Vì ai thức tủi những đêm trường
Mờ phai bóng đổ tan tình mộng
Lạnh lẽo thân nằm tưởng sắc hương
Bạc bẽo duyên hờ vui mấy thuở
Âm thầm phận chiếc khổ nhiều phương
Bờ trôi bến lạc câu thề rã
Mãi ở phòng không biệt dáng hường
Thanh Huy
Nhớ thương
( Ngũ độ thanh )
Khảy nhẹ cung đàn đẫm nhớ thương
Cầu cho ngủ được suốt canh trường
Hòa câu lẻ phận phai nhòa phấn
Trổi khúc hưng tình nhạt nhẽo hương
Gửi nhạc tao đàn xuôi vạn nẽo
Trao vần mặc khách tỏa ngàn phương
Sao đành mãi chịu đời đôi ngả
Cảnh cũ hằng ghi đậm bóng hường
Vancali 4.12.15
Đã Nhủ
Đã nhủ riêng lòng chớ vội thương
Vì ai thức tủi những đêm trường
Mờ phai bóng đổ tan tình mộng
Lạnh lẽo thân nằm tưởng sắc hương
Bạc bẽo duyên hờ vui mấy thuở
Âm thầm phận chiếc khổ nhiều phương
Bờ trôi bến lạc câu thề rã
Mãi ở phòng không biệt dáng hường
Thanh Huy
35 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Wed Apr 15, 2015 7:38 am
THH
Bạn Thân
Hôm nay là ngày chủ nhật ở CA , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .
Nhớ thương
( Ngũ độ thanh )
Khảy nhẹ cung đàn đẫm nhớ thương
Cầu cho ngủ được suốt canh trường
Hòa câu lẻ phận phai nhòa phấn
Trổi khúc hưng tình nhạt nhẽo hương
Gửi nhạc tao đàn xuôi vạn nẽo
Trao vần mặc khách tỏa ngàn phương
Sao đành mãi chịu đời đôi ngả
Cảnh cũ hằng ghi đậm bóng hường
Vancali 4.12.15
Đã Nhủ
Đã nhủ riêng lòng chớ vội thương
Vì ai thức tủi những đêm trường
Mờ phai bóng đổ tan tình mộng
Lạnh lẽo thân nằm tưởng sắc hương
Bạc bẽo duyên hờ vui mấy thuở
Âm thầm phận chiếc khổ nhiều phương
Bờ trôi bến lạc câu thề rã
Mãi ở phòng không biệt dáng hường
Thanh Huy
Tìm Xưa
Tuổi ấu thơ tìm nghĩ lại thương
Buồn xa đất Mẹ vẫy ngôi trường
Tình ơi đẹp đẽ in ngàn hướng
Mộng hỡi êm đềm tỏa lắm hương
Ảnh cũ nhìn qua lòng nhớ phượng
Trời xưa vẽ lại bút đề phương
Yêu người gặp gỡ đời sung sướng
Giữ chỉ ràng tơ với phận hường
Thanh Huy
Nhớ thương
( Ngũ độ thanh )
Khảy nhẹ cung đàn đẫm nhớ thương
Cầu cho ngủ được suốt canh trường
Hòa câu lẻ phận phai nhòa phấn
Trổi khúc hưng tình nhạt nhẽo hương
Gửi nhạc tao đàn xuôi vạn nẽo
Trao vần mặc khách tỏa ngàn phương
Sao đành mãi chịu đời đôi ngả
Cảnh cũ hằng ghi đậm bóng hường
Vancali 4.12.15
Đã Nhủ
Đã nhủ riêng lòng chớ vội thương
Vì ai thức tủi những đêm trường
Mờ phai bóng đổ tan tình mộng
Lạnh lẽo thân nằm tưởng sắc hương
Bạc bẽo duyên hờ vui mấy thuở
Âm thầm phận chiếc khổ nhiều phương
Bờ trôi bến lạc câu thề rã
Mãi ở phòng không biệt dáng hường
Thanh Huy
Tìm Xưa
Tuổi ấu thơ tìm nghĩ lại thương
Buồn xa đất Mẹ vẫy ngôi trường
Tình ơi đẹp đẽ in ngàn hướng
Mộng hỡi êm đềm tỏa lắm hương
Ảnh cũ nhìn qua lòng nhớ phượng
Trời xưa vẽ lại bút đề phương
Yêu người gặp gỡ đời sung sướng
Giữ chỉ ràng tơ với phận hường
Thanh Huy
36 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Wed Apr 15, 2015 10:18 am
vancali96
Bạn Thân
Cám ơn huynh Thanh Huy cho em hai bài họa thật hay , em xin dán bài thơ mới cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Đường ế
Bao ngày vắng bạn kêu khàn giọng
Nửa gánh đường thơ lầm lũi cõng
Xóm dưới mời anh lắm hững hờ
Làng trên kính chị tràn hy vọng
Mong chân lãng tử mở trang chờ
Đợi bước anh hào giương cổ ngóng
Mạng ảo sao hoài mộng viển vông
Mực nghiên bỏ xó đành hư hỏng
Vancali 96
Đường ế
Bao ngày vắng bạn kêu khàn giọng
Nửa gánh đường thơ lầm lũi cõng
Xóm dưới mời anh lắm hững hờ
Làng trên kính chị tràn hy vọng
Mong chân lãng tử mở trang chờ
Đợi bước anh hào giương cổ ngóng
Mạng ảo sao hoài mộng viển vông
Mực nghiên bỏ xó đành hư hỏng
Vancali 96
37 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Wed Apr 15, 2015 10:33 am
vancali96
Bạn Thân
Chuyện mình
( Áp cú )
Mình hãy cùng nhau vẹn cảm tình
Tình người nghệ sĩ vốn hồng xinh
Xinh lòng thí đức cho thanh tịnh
Tịnh khẩu cầu an được thái bình
Bình thản đong đầy câu tiết nghĩa
Nghĩa ơn đền đáp chữ trung trinh
Trinh nguyên tiết hạnh đời an hưởng
Hưởng phước hồng ân chuyện chúng mình
Vancali 96
38 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Thu Apr 16, 2015 11:49 am
THH
Bạn Thân
THH
Bạn Thân
Join date: 05/02/2010
Cám ơn huynh Thanh Huy cho em hai bài họa thật hay , em xin dán bài thơ mới cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Đường ế
Bao ngày vắng bạn kêu khàn giọng
Nửa gánh đường thơ lầm lũi cõng
Xóm dưới mời anh lắm hững hờ
Làng trên kính chị tràn hy vọng
Mong chân lãng tử mở trang chờ
Đợi bước anh hào giương cổ ngóng
Mạng ảo sao hoài mộng viển vông
Mực nghiên bỏ xó đành hư hỏng
Vancali 96
Tình Mong
Nhớ khi biết em gọi khan giọng
Đuổi bắt trò chơi hai đứa cõng
Mộng giữ ấm êm lòng ước ao
Tình xây vững chắc thân kỳ vọng
Ngày gần thấy mặt ngày đùa cười
Đêm cách đợi tin đêm thức ngóng
Mong lứa đôi tròn sống sướng vui
Xây nhà hạnh phúc tránh đời hỏng
Thanh Huy
Đường ế
Bao ngày vắng bạn kêu khàn giọng
Nửa gánh đường thơ lầm lũi cõng
Xóm dưới mời anh lắm hững hờ
Làng trên kính chị tràn hy vọng
Mong chân lãng tử mở trang chờ
Đợi bước anh hào giương cổ ngóng
Mạng ảo sao hoài mộng viển vông
Mực nghiên bỏ xó đành hư hỏng
Vancali 96
Tình Mong
Nhớ khi biết em gọi khan giọng
Đuổi bắt trò chơi hai đứa cõng
Mộng giữ ấm êm lòng ước ao
Tình xây vững chắc thân kỳ vọng
Ngày gần thấy mặt ngày đùa cười
Đêm cách đợi tin đêm thức ngóng
Mong lứa đôi tròn sống sướng vui
Xây nhà hạnh phúc tránh đời hỏng
Thanh Huy
39 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Thu Apr 16, 2015 12:31 pm
THH
Bạn Thân
Chuyện mình
( Áp cú )
Mình hãy cùng nhau vẹn cảm tình
Tình người nghệ sĩ vốn hồng xinh
Xinh lòng thí đức cho thanh tịnh
Tịnh khẩu cầu an được thái bình
Bình thản đong đầy câu tiết nghĩa
Nghĩa ơn đền đáp chữ trung trinh
Trinh nguyên tiết hạnh đời an hưởng
Hưởng phước hồng ân chuyện chúng mình
Vancali 96
Hẹn Ước Mình
Mình biết quen nhau có mối tình
Tình nồng sống với bạn đời xinh
Xinh môi mắt ẩn trong lòng tịnh
Tịnh ái ân nuôi giữa cảnh bình
Bình chứa yên lành tô nét nghĩa
Nghĩa ôm đầy đủ có hương trinh
Trinh trao phẩm giá người vui hưởng
Hưởng lộc trời ban hẹn ước mình
Thanh Huy
40 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Fri Apr 17, 2015 9:27 am
vancali96
Bạn Thân
[quote defaultattr=""]
[/quote]Chuyện mình
( Áp cú )
Mình hãy cùng nhau vẹn cảm tình
Tình người nghệ sĩ vốn hồng xinh
Xinh lòng thí đức cho thanh tịnh
Tịnh khẩu cầu an được thái bình
Bình thản đong đầy câu tiết nghĩa
Nghĩa ơn đền đáp chữ trung trinh
Trinh nguyên tiết hạnh đời an hưởng
Hưởng phước hồng ân chuyện chúng mình
Vancali 96
Hẹn Ước Mình
Mình biết quen nhau có mối tình
Tình nồng sống với bạn đời xinh
Xinh môi mắt ẩn trong lòng tịnh
Tịnh ái ân nuôi giữa cảnh bình
Bình chứa yên lành tô nét nghĩa
Nghĩa ôm đầy đủ có hương trinh
Trinh trao phẩm giá người vui hưởng
Hưởng lộc trời ban hẹn ước mình
Thanh Huy
41 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Fri Apr 17, 2015 12:06 pm
THH
Bạn Thân
Chuyện mình
( Áp cú )
Mình hãy cùng nhau vẹn cảm tình
Tình người nghệ sĩ vốn hồng xinh
Xinh lòng thí đức cho thanh tịnh
Tịnh khẩu cầu an được thái bình
Bình thản đong đầy câu tiết nghĩa
Nghĩa ơn đền đáp chữ trung trinh
Trinh nguyên tiết hạnh đời an hưởng
Hưởng phước hồng ân chuyện chúng mình
Vancali 96
Hẹn Ước Mình
Mình biết quen nhau có mối tình
Tình nồng sống với bạn đời xinh
Xinh môi mắt ẩn trong lòng tịnh
Tịnh ái ân nuôi giữa cảnh bình
Bình chứa yên lành tô nét nghĩa
Nghĩa ôm đầy đủ có hương trinh
Trinh trao phẩm giá người vui hưởng
Hưởng lộc trời ban hẹn ước mình
Thanh Huy
Mình
Mình chính bài thơ chứa đậm tình
Tình trong trắng nở giữa trời xinh
Xinh căn nhà chứa duyên bền vũng
Vững cuộc đời mong nước thái bình
Bình dị sống kề sinh trái ngọt
Ngọt ngào yêu đắm tỏ lòng trinh
Trinh chung thủy với em không đổi
Đổi dạ theo ai tội lắm mình
Thanh Huy
( Áp cú )
Mình hãy cùng nhau vẹn cảm tình
Tình người nghệ sĩ vốn hồng xinh
Xinh lòng thí đức cho thanh tịnh
Tịnh khẩu cầu an được thái bình
Bình thản đong đầy câu tiết nghĩa
Nghĩa ơn đền đáp chữ trung trinh
Trinh nguyên tiết hạnh đời an hưởng
Hưởng phước hồng ân chuyện chúng mình
Vancali 96
Hẹn Ước Mình
Mình biết quen nhau có mối tình
Tình nồng sống với bạn đời xinh
Xinh môi mắt ẩn trong lòng tịnh
Tịnh ái ân nuôi giữa cảnh bình
Bình chứa yên lành tô nét nghĩa
Nghĩa ôm đầy đủ có hương trinh
Trinh trao phẩm giá người vui hưởng
Hưởng lộc trời ban hẹn ước mình
Thanh Huy
Mình
Mình chính bài thơ chứa đậm tình
Tình trong trắng nở giữa trời xinh
Xinh căn nhà chứa duyên bền vũng
Vững cuộc đời mong nước thái bình
Bình dị sống kề sinh trái ngọt
Ngọt ngào yêu đắm tỏ lòng trinh
Trinh chung thủy với em không đổi
Đổi dạ theo ai tội lắm mình
Thanh Huy
42 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Sat Apr 18, 2015 8:41 am
vancali96
Bạn Thân
[quote defaultattr=""]
Cám ơn huynh Thanh Huy cho em hai bài họa thật hay , em xin dán bài thơ mới cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Đường ế
Bao ngày vắng bạn kêu khàn giọng
Nửa gánh đường thơ lầm lũi cõng
Xóm dưới mời anh lắm hững hờ
Làng trên kính chị tràn hy vọng
Mong chân lãng tử mở trang chờ
Đợi bước anh hào giương cổ ngóng
Mạng ảo sao hoài mộng viển vông
Mực nghiên bỏ xó đành hư hỏng
Vancali 96
Tình Mong
Nhớ khi biết em gọi khan giọng
Đuổi bắt trò chơi hai đứa cõng
Mộng giữ ấm êm lòng ước ao
Tình xây vững chắc thân kỳ vọng
Ngày gần thấy mặt ngày đùa cười
Đêm cách đợi tin đêm thức ngóng
Mong lứa đôi tròn sống sướng vui
Xây nhà hạnh phúc tránh đời hỏng
Thanh Huy
[/quote]Đường ế
Bao ngày vắng bạn kêu khàn giọng
Nửa gánh đường thơ lầm lũi cõng
Xóm dưới mời anh lắm hững hờ
Làng trên kính chị tràn hy vọng
Mong chân lãng tử mở trang chờ
Đợi bước anh hào giương cổ ngóng
Mạng ảo sao hoài mộng viển vông
Mực nghiên bỏ xó đành hư hỏng
Vancali 96
Tình Mong
Nhớ khi biết em gọi khan giọng
Đuổi bắt trò chơi hai đứa cõng
Mộng giữ ấm êm lòng ước ao
Tình xây vững chắc thân kỳ vọng
Ngày gần thấy mặt ngày đùa cười
Đêm cách đợi tin đêm thức ngóng
Mong lứa đôi tròn sống sướng vui
Xây nhà hạnh phúc tránh đời hỏng
Thanh Huy
43 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Sat Apr 18, 2015 9:42 am
vancali96
Bạn Thân
Hư ảo
( Ngũ độ thanh )
Cõi thế người ơi phải thuận dòng
Xin đừng bỏ sức đọ cùng sông
Bao người mộng vỡ sờn môi nhạt
Lắm kẻ thề phai đẫm lệ nồng
Rẽ lôi nào vui ngày tẻ lạnh
Chia đường lại khổ tối buồn không
Buông mồi giỡn bóng tìm hư ảo
Để mất chân tình não nuột trông
Vancali 96
ss
44 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Sat Apr 18, 2015 10:28 am
THH
Bạn Thân
Tình Mong
Nhớ khi biết em gọi khan giọng
Đuổi bắt trò chơi hai đứa cõng
Mộng giữ ấm êm lòng ước ao
Tình xây vững chắc thân kỳ vọng
Ngày gần thấy mặt ngày đùa cười
Đêm cách đợi tin đêm thức ngóng
Mong lứa đôi tròn sống sướng vui
Xây nhà hạnh phúc tránh đời hỏng
Thanh Huy
Sống Bụi Ở Bờ
Hát có hay đâu ré lớn giọng
Xúm ba xúm bảy hè nhau cõng
Anh em tìm kiếm nhắn lời trông
Cha mẹ rầy la lên tiếng vọng
Nhà cửa không về mặc sức dông
Lớp trường chẳng ghé kệ ai ngóng
Chợ đường đêm ngủ ngày tụ đông
Sống bụi ở bờ thân chắc hỏng
Thanh Huy
45 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Sat Apr 18, 2015 1:02 pm
THH
Bạn Thân
Hư ảo
( Ngũ độ thanh )
Cõi thế người ơi phải thuận dòng
Xin đừng bỏ sức đọ cùng sông
Bao người mộng vỡ sờn môi nhạt
Lắm kẻ thề phai đẫm lệ nồng
Rẽ lôi nào vui ngày tẻ lạnh
Chia đường lại khổ tối buồn không
Buông mồi giỡn bóng tìm hư ảo
Để mất chân tình não nuột trông
Vancali 96
Thương Ai
Mãi ở trời quê nước ngập dòng
Thương người thiếu nữ ngụ gần sông
Đời không kẻ hợp thân nằm chiếc
Bến chẳng thuyền neo phận rã nồng
Tuổi ngọc buồn đong lòng dỗi có
Thời son khổ giữ mộng về không
Ra vào lạnh lẽo sầu chăn gối
Phải dõi tìm ai dạ tím trông
Thanh Huy
46 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Sat Apr 18, 2015 7:13 pm
vancali96
Bạn Thân
Hư ảo
( Ngũ độ thanh )
Cõi thế người ơi phải thuận dòng
Xin đừng bỏ sức đọ cùng sông
Bao người mộng vỡ sờn môi nhạt
Lắm kẻ thề phai đẫm lệ nồng
Rẽ lôi nào vui ngày tẻ lạnh
Chia đường lại khổ tối buồn không
Buông mồi giỡn bóng tìm hư ảo
Để mất chân tình não nuột trông
Vancali 96
Thương Ai
Mãi ở trời quê nước ngập dòng
Thương người thiếu nữ ngụ gần sông
Đời không kẻ hợp thân nằm chiếc
Bến chẳng thuyền neo phận rã nồng
Tuổi ngọc buồn đong lòng dỗi có
Thời son khổ giữ mộng về không
Ra vào lạnh lẽo sầu chăn gối
Phải dõi tìm ai dạ tím trông
Thanh Huy
Chời chời huynh họa ngũ độ thanh cùng vần trắc nhanh như sao xẹt ... làm em chạy theo muốn ná thở ...
Chúc huynh Thanh Huy cuối tuần vui mạnh .
47 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Sat Apr 18, 2015 7:30 pm
vancali96
Bạn Thân
Để kỷ niệm bao năm , nhiều trang web mình vui xướng họa , em xin mến gửi tặng huynh Thanh Huy nè ...
48 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Sun Apr 19, 2015 7:47 am
THH
Bạn Thân
THH
Bạn Thân
Join date: 05/02/2010
Để kỷ niệm bao năm , nhiều trang web mình vui xướng họa , em xin mến gửi tặng huynh Thanh Huy nè ...
Bạn Hiền
Van hiền thơ phú viết bao Xuân
Ý rõ lời thông giỏi lắm phần
Đem tính nết vui giăng khắp chốn
Nhả tơ chỉ thắm vướng đầy chân
Đề ra chữ thảo khơi tình đẹp
Hình vẽ tay biên điểm nét thần
Quen biết người ri âu đại phúc
Tô đời thêm ấm chứa đầy ân
Tô đời thêm ấm chứa đầy ân
Như nắng Cali nắng chói thần
Giúp bạn đói nghèo làm sáng đạo
Cõng người đau ốm rảo mau chân
Thân trong tính trực mơ nên lúc
Ruột thẳng tình ngay nhịn có phần
Là cánh hoa thơm hương tỏa ngát
Van hiền thơ phú viết bao Xuân
Thanh Huy
49 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Sun Apr 19, 2015 8:04 am
vancali96
Bạn Thân
Cám ơn huynh Thanh Huy cho bài họa hay , cho mình không họa tiếp lại khen nhau nên cho em đền bài Qua Song mới nè , chúc huynh luôn vui mạnh .
50 Re: Gánh đường thùng "Kính mời " Sun Apr 19, 2015 12:41 pm
THH
Bạn Thân
THH
Bạn Thân
Join date: 05/02/2010
Tình Khổ
Trong sáng tình em giữ chặt lòng
Lòng sầu đợi bạn hiện bên song
Song thưa gió thổi tan hình bóng
Bóng cũ chân rời lạc bến sông
Sông đục nước trôi trôi ước mộng
Mộng phai duyên rối rối thân hồng
Hồng nhan bạc phận đời thôi hỏng
Hỏng giấc mơ đầu tiếc phận trong
Thanh Huy
Chuyển đến trang : 1, 2, 3
Tuyệt Tình Cốc » Vườn Văn Thơ » Vườn Thơ » Thơ Đường Luật & Xướng Họa » Gánh đường thùng "Kính mời "
Similar topics
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|