KHÓC VUA CHIÊU THỐNG
Linh cữu nhà vua đưa từ Bắc Kinh về Thanh Hóa
Nằm gai nếm mật mấy năm thừa
Nắm cỏ đưa về tấc đất xưa
Bể Bắc chín lần rồng lẩn sớm
Non Nam một đỉnh hạc về trưa
Tưởng câu năm nọ như ngày nọ
Nghĩ đến bao giờ khóc bấy giờ
Thua được cuộc cờ thôi để đó
Gội ơn cây cỏ vẫn còn thưa
Linh cữu nhà vua đưa từ Bắc Kinh về Thanh Hóa
Nằm gai nếm mật mấy năm thừa
Nắm cỏ đưa về tấc đất xưa
Bể Bắc chín lần rồng lẩn sớm
Non Nam một đỉnh hạc về trưa
Tưởng câu năm nọ như ngày nọ
Nghĩ đến bao giờ khóc bấy giờ
Thua được cuộc cờ thôi để đó
Gội ơn cây cỏ vẫn còn thưa