You are not connected. Please login or register

Vũ Duy Thanh - 武維清

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Vũ Duy Thanh - 武維清 Empty Vũ Duy Thanh - 武維清 Sun Oct 11, 2009 1:38 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


THƠ TÚNG

Cái túng xem ra đệ nhất ông
Có ai là bậc thứ nhì không
Gió trăng kho sẵn tiêu không hết
Ngày tháng vần xoay mãi chẳng cùng
Một bộ áo tàu coi cũng hổ
Ba gian nhà khách chạm thời long
Nhà vua nếu mở khoa thi túng
Tất đỗ khôi nguyên chiếm bảng rồng

http://thohanphong.blogspot.com/

2Vũ Duy Thanh - 武維清 Empty Re: Vũ Duy Thanh - 武維清 Sun Oct 11, 2009 1:38 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


THĂM CẢNH NHIỆT ĐÀM

Cảnh ấy khen ai khéo đặt bày
Nước sôi một vũng ở như đây
Rét bao nhiêu độ càng thêm nóng
Nắng mấy mươi phen vẫn cứ đầy
Lò tạo hóa nung thâu sớm tối
Lửa âm dương nấu mãi xưa rày
Đồ bàn dấu cũ nay còn lại
Muốn hỏi nguồn cơn nỗi nước này.

http://thohanphong.blogspot.com/

3Vũ Duy Thanh - 武維清 Empty Re: Vũ Duy Thanh - 武維清 Sun Oct 11, 2009 1:39 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


NHỚ THẦY HỌC CŨ

Giấc mộng phù sinh bóng bạch cầu
Cõi đời thấm thoắt có bao lâu
Theo đường xe ngựa mau chồn bước
Nhuốm vẻ quan san dễ bạc đầu
Tiếng sóng bên ghềnh cơn gió thoảng
Ngọn đèn trước án bóng trăng thâu
Tuyết hồng nhớ chuyện mười năm trước
Một nén tâm hương gợi mối sầu

http://thohanphong.blogspot.com/

4Vũ Duy Thanh - 武維清 Empty Re: Vũ Duy Thanh - 武維清 Sun Oct 11, 2009 1:39 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


ĐỀ NHÀ HỌC CŨ

Nhà này của người anh tác giả trước làm giáo thụ.

Dặm liễu đường mai vẫn lối này
Tấc riêng riêng những ngậm ngùi thay
Thư lâu phượng các còn ghi nhớ
Cỏ nội linh sao đã mọc đầy
Hoa biểu bao giờ tin hạc lại
Tuyết nê còn đó cánh hồng bay
Thoảng nghi như giục cơn buồn tới
Mấy tiếng ca ca rặng lũy thầy.

http://thohanphong.blogspot.com/

5Vũ Duy Thanh - 武維清 Empty Re: Vũ Duy Thanh - 武維清 Sun Oct 11, 2009 1:40 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


TIỄN ĐƯA NGUYỄN TRI PHƯƠNG
VÀO NAM CHỐNG GIẶC

Nước non xưa vẫn nước non này
Cõi Bắc ngàn Nam suốt một dây
Ba tỉnh cát lầm đương rộn nỗi
Chín lần gươm báu phải trao tay
Đẩy xe vâng chỉ không dong giặc
Truyền hịch ra quân sơm định ngày
Cờ tía những mong tin báo tiệp
Tên ghi gác khói tượng đài mây

http://thohanphong.blogspot.com/

6Vũ Duy Thanh - 武維清 Empty Re: Vũ Duy Thanh - 武維清 Sun Oct 11, 2009 1:40 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


QUA ĐÈO HẢI VÂN

Mây phủ đài cao bóng ác tà
Khánh đâu rừng vắng vẳng nghe qua
Ba xuân trăng tỏ ngàn non quạnh
Sáu cõi trời cao vạn dặm xa
Ân nặng bao phen tờ dụ xuống
Tình riêng những ngại bụi đời nhơ
Cái danh ràng buộc thêm nhiều việc
Khúc cũ ngâm tràn luống ngẩn ngơ.

http://thohanphong.blogspot.com/

7Vũ Duy Thanh - 武維清 Empty Re: Vũ Duy Thanh - 武維清 Sun Oct 11, 2009 1:40 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


QUA SUỐI BẠCH ĐÀN

Bụi hồng rong ruổi tới Tràng An
Nghe nói đâu đây suối Bạch Đàn
Ấy cảnh tự nhiên ai khéo vẽ
Mà kho vô tận lúc nào khan
Bên đường xe ngựa nên dừng bước
Mượn thú non sông cũng tạm nhàn
Đây phải liêm toàn chăng đó tá
Muốn đem rửa ruột khách quan san.




http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết