Chào cả nhà, đến hôm nay HP mới vào lại SG và online trở lại được, để mọi người đợi dài cổ nhỉ , HP chỉ sáng tác được duy nhất 1 bài (cảm hứng từ cái tết ở quê) post lên coi như chúc mừng hội ngộ cùng cả nhà nhé.
Tết Buồn
Tết nhất vùi thân ở xóm nghèo
Thơ thì tắt ngúm, mạng thì treo
Lưa thưa đỉnh núi vầng mây lượn
Lãng đãng chân đồi ngọn gió reo
Cỏ úa chòm chòm bò chẳng gặm
Cây khô cụm cụm khỉ không leo
Buồn tình xuống huyện xem gà chọi
Cá độ đôi trăm cũng đứt vèo
Tú lòng...thòng
Tết Buồn
Tết nhất vùi thân ở xóm nghèo
Thơ thì tắt ngúm, mạng thì treo
Lưa thưa đỉnh núi vầng mây lượn
Lãng đãng chân đồi ngọn gió reo
Cỏ úa chòm chòm bò chẳng gặm
Cây khô cụm cụm khỉ không leo
Buồn tình xuống huyện xem gà chọi
Cá độ đôi trăm cũng đứt vèo
Tú lòng...thòng