Nợ Văn Chương
Mấy lần quyết bỏ tưởng rằng ngon
Mãi đến hôm nay vẫn cứ còn
Nhấm nhẳng bao phen đầu đã mệt
Dây dưa mấy bận óc thêm mòn
Khi buồn chữ, ý ngay thành quẹo
Lúc hứng vần, câu méo cũng tròn
Muốn bỏ nhưng nào đâu bỏ được
Trừ phi trốn hẳn ở trên non
Tú lòng...thòng
Mấy lần quyết bỏ tưởng rằng ngon
Mãi đến hôm nay vẫn cứ còn
Nhấm nhẳng bao phen đầu đã mệt
Dây dưa mấy bận óc thêm mòn
Khi buồn chữ, ý ngay thành quẹo
Lúc hứng vần, câu méo cũng tròn
Muốn bỏ nhưng nào đâu bỏ được
Trừ phi trốn hẳn ở trên non
Tú lòng...thòng