You are not connected. Please login or register

tình tan tác ... tôi te tua

3 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1tình tan tác ... tôi te tua Empty tình tan tác ... tôi te tua Thu May 06, 2010 9:33 pm

Lê Dân

Lê Dân
Bạn Thân
Bạn Thân

Tâm tư tàn tạ tình tan tác
Man mác mênh mông mãi mộng mơ
Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương
Vội vàng vô vọng vì vương vấn
Lả lơi lành lạnh lòng lẻ loi
Canh cánh cồn cào càng côi cút
Mệt mỏi mong manh mãi một mình

2tình tan tác ... tôi te tua Empty Re: tình tan tác ... tôi te tua Fri May 07, 2010 10:32 pm

trailang

trailang
Bạn Thân
Bạn Thân

hic, đọc xong bài này cứ tưởng mình ngọng ấy chứ :tmh: , mà cái thể loại này cũng khó thật, có phải anh Lê Dân sáng tác không vậy

3tình tan tác ... tôi te tua Empty Re: tình tan tác ... tôi te tua Mon May 10, 2010 9:00 pm

Lê Dân

Lê Dân
Bạn Thân
Bạn Thân

hihi không phải mình sáng tác đâu, hôm trước xem mấy cái blog của bạn thấy hay quá copy về , ko biết dể đâu Very Happy)

4tình tan tác ... tôi te tua Empty thêm 1 bài nữa ^^ Mon May 17, 2010 9:23 pm

Lê Dân

Lê Dân
Bạn Thân
Bạn Thân

Có những lúc giật mình trong giấc ngủ.
Anh vô tình bị kiến đốt vào mông.
Anh chợt nhớ có một buổi chiều hồng.
Anh và em cùng lên đồi đón gió.
Và ở đó giữa muôn trùng ngọn cỏ.
Anh vô tình bị kiến đốt vào mông

5tình tan tác ... tôi te tua Empty Re: tình tan tác ... tôi te tua Fri May 21, 2010 10:57 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

:khoaichi :khoaichi không ngờ anh Dân cũng tiếu lâm quá ta, đọc bài thơ mém tí nữa em sặc rồi ạ :tmh:

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết