You are not connected. Please login or register

Vầng thơ mẹ

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Vầng thơ mẹ Empty Vầng thơ mẹ Wed Sep 22, 2010 2:35 pm

habuonxua

habuonxua
Bạn Thân
Bạn Thân

Vầng thơ mẹ

Những vần thơ mẹ viết cho con
Chiếc lá thu vàng rơi
Xoay trong chiều nắng nhạt
Lá đuổi nhau xao xác
Cuộn tròn theo bước chân.

Gió heo may thì thầm
Ướp hương hoa vào tóc
Vầng trăng non mới mọc
Tỏa ánh thu dịu dàng.

Hoa cúc ngày thu sang
Cùng con vào cửa lớp
Giọt mưa thu lộp độp
Mát lạnh bên hiên nhà.

Con mở cửa sổ ra
Ngắm mùa vàng lướt phố
Kìa lồng đèn rực rỡ
Theo về cùng trung thu.

Sưu tầm

http://www.sodidong.com

2Vầng thơ mẹ Empty Re: Vầng thơ mẹ Wed Sep 22, 2010 5:49 pm

lactieuyen


Bạn Thân
Bạn Thân

bài thơ viết về mẹ thật chứa chan tình cảm, chủ đề này thường ít người viết lắm. cảm ơn bạn đã chia sẻ.
lâu chưa về quê, nhớ mẹ quá!!! :khoc:

3Vầng thơ mẹ Empty Tiêu đề: Vầng thơ mẹ Tue Sep 28, 2010 4:02 pm

habuonxua

habuonxua
Bạn Thân
Bạn Thân

Xin chào bạn!

Mình cũng thích, tìm hoài không có nhiều. Quý thi sĩ tìm thêm vui lòng cho vào đây nhá.

Xin cám ơn.

http://www.sodidong.com

4Vầng thơ mẹ Empty Re: Vầng thơ mẹ Wed Dec 12, 2012 5:18 am

habuonxua

habuonxua
Bạn Thân
Bạn Thân

Xa Diệu Vợi


Nhà vắng Mẹ tiêu điều hoang vu quá
Gian bếp chiều không khói lửa lạnh tanh
Vách rào thưa giàn thiên lý mong manh
Cây trụi lá nên mùa xuân cằn cỗi

Đời thiếu Mẹ con lầm đường lạc lối
Biết về đâu khi ngõ tối không đèn
Bàn chân gầy lấm đầy những bùn đen
Con vấp ngã bước truân chuyên tuyệt vọng

Con đánh mất niềm tin và lẽ sống
Tâm sự tràn tựa biển động trùng khơi
Cơn sóng ngầm trầm uất vỗ tơi bời
Rồi khép lại biển nghìn thu ray rứt

Ngồi bên mộ hồn con ai cứa đứt
Vết thương lòng nhói từng phút từng giây
Chỉ cách nhau một khoảng đất vuông này
Mà hai cõi âm dương xa diệu vợi


(SoDiDong.com sưu tầm)

http://www.sodidong.com

5Vầng thơ mẹ Empty Re: Vầng thơ Mẹ Wed Dec 26, 2012 10:45 am

habuonxua

habuonxua
Bạn Thân
Bạn Thân

XUÂN VẮNG MẸ


Từ giã Mẹ đi thoáng chốc qua

Bao năm rồi nhỉ ngỡ đâu xa

Xuân về thiếu Mẹ mình con nhớ

Tết đến vắng Cha tủi cả nhà

Thơ Tết chào vui tô điểm thắm

Nhạc Xuân mừng đón đẹp ngàn hoa

Chỉ còn dăm bữa chào Xuân đến

Chợt thoáng buồn vương mắt lệ nhòa


(www.sodidong.com sưu tầm)

http://www.sodidong.com

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết