Trần Quý Khoách
TIỄN ĐƯA NGUYỄN BIỂU
Mấy vần thơ cũ ngợi hoàng hoa
Trịnh trọng rày nhân dựng khúc ca
Chiếu phượng mười hàng tơ cặn kẽ
Vó câu ngàn dặm tuyết xông pha
Tang bồng đã bấm lòng khi trẻ
Khương quế thêm cay tính tuổi già
Việc nước một mai công võ vẹn
Gác lân* danh tiếng dọi lâu xa
Bài họa của Nguyễn Biểu
Tếng ngọc từ vâng trước bệ hoa
Ngóng tay đồng vọng thuở thi ca
Đường mây vó ký lần lần trải
Ải tuyết cờ mao thức thức pha
Há một cung tên lồng chí trẻ
Bội mười vàng sắt đúc gan già
Hổ mình vả thiếu tài chuyên đối
Dịch lộ ba nghìn đám ngại xa
* Dẫn điển vua Hán Tuyên đế lập ra Kỳ Lân Các vẽ hình các công thần.
TIỄN ĐƯA NGUYỄN BIỂU
Mấy vần thơ cũ ngợi hoàng hoa
Trịnh trọng rày nhân dựng khúc ca
Chiếu phượng mười hàng tơ cặn kẽ
Vó câu ngàn dặm tuyết xông pha
Tang bồng đã bấm lòng khi trẻ
Khương quế thêm cay tính tuổi già
Việc nước một mai công võ vẹn
Gác lân* danh tiếng dọi lâu xa
Bài họa của Nguyễn Biểu
Tếng ngọc từ vâng trước bệ hoa
Ngóng tay đồng vọng thuở thi ca
Đường mây vó ký lần lần trải
Ải tuyết cờ mao thức thức pha
Há một cung tên lồng chí trẻ
Bội mười vàng sắt đúc gan già
Hổ mình vả thiếu tài chuyên đối
Dịch lộ ba nghìn đám ngại xa
* Dẫn điển vua Hán Tuyên đế lập ra Kỳ Lân Các vẽ hình các công thần.