You are not connected. Please login or register

Trót yêu rồi (thơ ĐL)(kỷ niệm 20)

5 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

minhlatiennu


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Trót yêu rồi
(kỷ niệm 20)
Ngọc Tiên

Anh đừng mãi nói chuyện buồn thôi
Mai mốt hai mình sẽ đẹp đôi
Tóc bạc lưng còng đời dịch chuyển
Da nhăn má hóp phận luân hồi
Nào đâu mến bởi vì phong nhã?
Chẳng lẽ thương là tại tuấn khôi?
Nếu lỡ... xấu như… "sao" cũng được!
Em đây cũng đã trót yêu rồi

ntd


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

minhlatiennu đã viết:
Trót yêu rồi
(kỷ niệm 20)
Ngọc Tiên

Anh đừng mãi nói chuyện buồn thôi
Mai mốt hai mình sẽ đẹp đôi
Tóc bạc lưng còng đời dịch chuyển
Da nhăn má hóp phận luân hồi
Nào đâu mến bởi vì phong nhã?
Chẳng lẽ thương là tại tuấn khôi?
Nếu lỡ... xấu như… "sao" cũng được!
Em đây cũng đã trót yêu rồi
Đành Cam Số Phận!...
(Kỷ niệm 22)

Tan vỡ một lần chớ muốn thôi!
Cô đơn chẳng chịu, thích nên đôi
Lời yêu đã nói chờ nghe lại
Tiếng nhớ vừa trao đợi phản hồi
Ấy thích nghiêm trang, cần lễ nghĩa
Này thương đức hạnh, khỏi hoa khôi
Còn như… em giống… “Sao” Hương Cảng
Anh cũng… đành cam số phận rồi!... :khoaichi

ntd


nguyenvanthien_b3_h


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

um thơ của bạn nghe có vẻ buồn quá nhĩ
um mình cũng đang buồn về chuyện tình cảm nak
nên muốn tâm sự thui mong bạn cho phép

em bỏ đi rồi quên quá khứ
anh đành ở lại kiếp tương tư
danh lợi phù du như gió thoảng
sao em coi trọng giữ khư khư...

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Trót yêu rồi
(kỷ niệm 20)
Ngọc Tiên

Anh đừng mãi nói chuyện buồn thôi
Mai mốt hai mình sẽ đẹp đôi
Tóc bạc lưng còng đời dịch chuyển
Da nhăn má hóp phận luân hồi
Nào đâu mến bởi vì phong nhã?
Chẳng lẽ thương là tại tuấn khôi?
Nếu lỡ... xấu như… "sao" cũng được!
Em đây cũng đã trót yêu rồi

Đành Cam Số Phận!...
(Kỷ niệm 22)

Tan vỡ một lần chớ muốn thôi!
Cô đơn chẳng chịu, thích nên đôi
Lời yêu đã nói chờ nghe lại
Tiếng nhớ vừa trao đợi phản hồi
Ấy thích nghiêm trang, cần lễ nghĩa
Này thương đức hạnh, khỏi hoa khôi
Còn như… em giống… “Sao” Hương Cảng
Anh cũng… đành cam số phận rồi!... Trót yêu rồi (thơ ĐL)(kỷ niệm 20) 881374

ntd



hihi thấy bài thơ hay họa tí chơi

ĐÀNH

Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi
Đường ai nấy bước khó chung đôi
Người ưa phấn sáp, người thô mộc
Kẻ thích rau dưa, kẻ cá hồi
Số đẩy cầm tay xem cắc cớ
Trời xui gặp mặt nghĩ kỳ khôi
Thôi thì như thế đành như thế
Tiếc nhớ thêm chi chuyện đã rồi
Trót yêu rồi (thơ ĐL)(kỷ niệm 20) 777260

12/03/2011
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

thơ của bạn hay lắm ntd ak
mong ban có nhiều sáng tác mới nhak


bật khóc bao đêm nghĩ thế thôi
tình duyên đang thắm bỗng chia đôi
ngoảnh đầu trông lại câu không nói
cất bước vô tâm giọng phản hồi
ham phú phụ bần...thường thế nhĩ
lơ tài hám sắc...chẵng kỳ khôi
quên đi là hết "sao" không muốn
cứ giữ khư khư quá khứ rồi....

:roll: :roll: cooll cooll

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

xin phép ntd cho boss coppy bài thơ trên qua face nhak!!!

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết