gặp lại tri kỷ
đối ẫm ngâm thơ ly rượu đắng
hàn huyên tâm sự ánh trăng mờ
thời gian mây gió xua con chữ
quá khứ tôi người lướt ý thơ
huynh bước vụt tan cơn sướng họa
đệ đi không nỡ sần giăng tơ
tình cờ tri kỷ nay tương ngộ
thật cõi lòng này thỏa ước mơ...
huynh muốn đời huynh như chiếc lá
thả mình lơ lững mãi ngâm nga
nước đưa đưa đẩy đời im lặng
gió thổi thổi vèo chẳng hát ca
đã đến nơi đây sơn cốc vắng
cần chi tìm chỗ ít người qua
hai ta bỏ hết tiền...danh...lợi...
thỏa chí cho say giấc mộng xa...
:dauhang: :dauhang:
đối ẫm ngâm thơ ly rượu đắng
hàn huyên tâm sự ánh trăng mờ
thời gian mây gió xua con chữ
quá khứ tôi người lướt ý thơ
huynh bước vụt tan cơn sướng họa
đệ đi không nỡ sần giăng tơ
tình cờ tri kỷ nay tương ngộ
thật cõi lòng này thỏa ước mơ...
huynh muốn đời huynh như chiếc lá
thả mình lơ lững mãi ngâm nga
nước đưa đưa đẩy đời im lặng
gió thổi thổi vèo chẳng hát ca
đã đến nơi đây sơn cốc vắng
cần chi tìm chỗ ít người qua
hai ta bỏ hết tiền...danh...lợi...
thỏa chí cho say giấc mộng xa...
:dauhang: :dauhang: