dối
mấy dạo ai kia chẳng ghé chơi
nhành lan kỷ niệm thấy ngời ngời
lá xanh gốc lớn...hoa không nỡ
ý thắm duyên nồng...vậy chẳng ơi
ông khóc thương ai? ông nắng hạ!
ai buồn chi nữa? lệ tuôn rơi!
cam chi ai có nào nên tội
ai sẽ yêu ai đến trọn đời?
boss_18_12_92
mấy dạo ai kia chẳng ghé chơi
nhành lan kỷ niệm thấy ngời ngời
lá xanh gốc lớn...hoa không nỡ
ý thắm duyên nồng...vậy chẳng ơi
ông khóc thương ai? ông nắng hạ!
ai buồn chi nữa? lệ tuôn rơi!
cam chi ai có nào nên tội
ai sẽ yêu ai đến trọn đời?
boss_18_12_92