You are not connected. Please login or register

TÀN THU

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1TÀN  THU Empty TÀN THU Fri Nov 25, 2011 9:50 am

habuonxua

habuonxua
Bạn Thân
Bạn Thân

TÀN THU

Lá sót tàn Thu rụng bỏ cành

Chỉ còn trơ lại mảng trời xanh

Làn mây lơ lửng trôi theo gió

Bóng mát tung tăng giỡn nắng hanh

Núi nhớ chim bay cao khuất nẻo

Rừng thương nai lạc dấu di hành

Hơi Đông lấp ló ngoài hiên vắng

Sương lạnh lung lay vén bức mành.

(sodidong.com sưu tầm)

http://www.sodidong.com

2TÀN  THU Empty Re TÀN THU - Chiều Thu Sat Oct 27, 2012 10:29 pm

habuonxua

habuonxua
Bạn Thân
Bạn Thân

Chiều Thu

Giăng giăng sương bạc trắng đồi phong

Nắng đón mùa sang đã nhạt hồng

Hiu hắt vàng rơi mơ ngập lối

Lao xao lá đuổi mộng ngoài song

Nửa vần Thơ hẹn còn dang dở

Chung mảnh trăng thề vẫn đợi mong

Vọng tiếng chim côi rền một cõi

Chiều thu quạnh quẽ đến nao lòng

(sodidong.com sưu tầm)

http://www.sodidong.com

3TÀN  THU Empty Re TÀN THU - Trách Thu Tue Oct 29, 2013 10:08 pm

habuonxua

habuonxua
Bạn Thân
Bạn Thân

Trách Thu ...!!??


Trách chi Thu đã úa sầu
Tình Thu đã héo theo mầu thời gian
Sông xưa, bến cũ, đò ngang
Qua cầu tìm bóng đò giang đợi chờ

Thu tàn héo hắt thờ ơ
Lá rơi chôn xác dưới bờ sông sâu
Tình buồn biết gởi về đâu ?
Ái ân thôi đã chôn sầu đắng cay !

Mắt buồn dõi bóng mây bay
Môi sầu nén lại nụ cay đắng hờn
Chiều sương lạnh thiếu môi hôn
Thiếu vòng tay ấm đêm buồn khôn nguôi

Thu sầu , ừ nhỉ ... trách trời ...
Đem chi Thu tới úa đời lá hoa ...


(sodidong.com sưu tầm)

http://www.sodidong.com

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết