tôi đã khóc 1 lần thôi yếu đuối
để mong rằng chẳng phải khóc vì ai
có biết đâu tình yêu lên tiếng gọi
khiến my buồn ước lệ những đêm dài
cũng có lẽ tôi là thằng 2 lúa
đã yêu rồi chẳng thể nói thành câu
chỉ cứng nhắc chỉ khô khan cằn cỗi
nên tất cả đã hóa những âu sầu
tình yêu đến tôi nghe gần thật sự
nhưng vô tình đã đánh đõ nó đi
phải chăng kiêu hay lòng tôi nóng tính
thổ lộ ngay chưa suy nghĩ được gì?
kẽ vẫn đến xây lòng tôi tiếng mến
rồi vội vàng buôn tiếng giễu hồn tôi
đem ngu ngơ xây thành vòng tâm sự
gửi vào thơ mong ký ức cuốn trôi
tiếng chân thành bao nhiêu cho là đủ
tôi thấy mình lạc bước giữa thế gian
lúc muốn thôi........im lìm bầu tâm sự
nhưng trong tim vẫn thổn thức mơ màng
này mộng thắm đừng ươn mầm nữa nhé
để đau thương thôi ghé đón chào ta
này tên ngốc đừng mơ màng quá sức
để ngậm ngùi rồi lặng lẽ đi xa
chợt thoáng qua tôi đã yêu hết lòng
nhưng kẽ nói như thế là chưa đủ
giả chẳng nghe khi 2 mắt cay nồng
tôi thở dài với dòng đời ngang trái
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
có quá nhiều thứ để lo lắng!!!!!!
chờ bình minh nắng sớm về sưởi ấm
chờ thời gian bôi xóa hết muộn phiền
chờ ai đến cho lòng thôi lạnh giá
chờ mưa chiều lặng lẽ nỗi niềm riêng.....................
để mong rằng chẳng phải khóc vì ai
có biết đâu tình yêu lên tiếng gọi
khiến my buồn ước lệ những đêm dài
cũng có lẽ tôi là thằng 2 lúa
đã yêu rồi chẳng thể nói thành câu
chỉ cứng nhắc chỉ khô khan cằn cỗi
nên tất cả đã hóa những âu sầu
tình yêu đến tôi nghe gần thật sự
nhưng vô tình đã đánh đõ nó đi
phải chăng kiêu hay lòng tôi nóng tính
thổ lộ ngay chưa suy nghĩ được gì?
kẽ vẫn đến xây lòng tôi tiếng mến
rồi vội vàng buôn tiếng giễu hồn tôi
đem ngu ngơ xây thành vòng tâm sự
gửi vào thơ mong ký ức cuốn trôi
tiếng chân thành bao nhiêu cho là đủ
tôi thấy mình lạc bước giữa thế gian
lúc muốn thôi........im lìm bầu tâm sự
nhưng trong tim vẫn thổn thức mơ màng
này mộng thắm đừng ươn mầm nữa nhé
để đau thương thôi ghé đón chào ta
này tên ngốc đừng mơ màng quá sức
để ngậm ngùi rồi lặng lẽ đi xa
chợt thoáng qua tôi đã yêu hết lòng
nhưng kẽ nói như thế là chưa đủ
giả chẳng nghe khi 2 mắt cay nồng
tôi thở dài với dòng đời ngang trái
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
có quá nhiều thứ để lo lắng!!!!!!
chờ bình minh nắng sớm về sưởi ấm
chờ thời gian bôi xóa hết muộn phiền
chờ ai đến cho lòng thôi lạnh giá
chờ mưa chiều lặng lẽ nỗi niềm riêng.....................