You are not connected. Please login or register

duyên nghèo

3 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1duyên nghèo Empty duyên nghèo Sat Jun 16, 2012 3:10 pm

boss_18_12_92

boss_18_12_92
Bạn Thân
Bạn Thân

tình yêu nếu nghĩ bến cao sang
cũng giống mây bây quá phũ phàng
dối trá đưa tình trong bể khổ
chân thành mất bóng giữa nhân gian
đâu ai khờ ghét tiền danh lợi
mấy kẽ đi yêu tiếng sáo đàn
lắm nghĩ cho đời bao oán hận
cay nghèo duyễn vỡ lối sang ngang...............

2duyên nghèo Empty Re: duyên nghèo Fri Aug 10, 2012 9:09 pm

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Thơ ơi!

Thơ ơi tôi nghĩ mãi về thơ
Chờ đợi người yêu viết chữ chờ
Lỡ dạo cung đàn thương khúc lỡ
Mơ tìm hình bóng xót lòng mơ
Ngỡ tình êm đẹp buồn ai ngỡ
Thờ mộng xinh tươi tội dáng thờ
Nớ biệt tăm đi ngồi nhớ nớ
Giờ ru thân chiếc biết sao giớ!

Thanh Huy



cụt hứng thơ

lâu nay cụt hứng chẳng làm thơ
cứ thế cho qua khoảng đợi chờ
dẫu bước con đường đang lỡ dỡ
nên làm cái chữ cứ lơ mơ
đây lòng nức nỡ ôm chăn trở
đó dạ thương thương đứng thẫn thờ
chỉ tại văn chương không rực rỡ
đành nên gượng gạo biết sao giờ

boss chúc anh TH vui khoẻ khi


Bạn Thơ

Lâu không thấy bạn đến làm thơ
Trí quẩn lòng nao cứ ngóng chờ
Cốc vắng cột xiêu lay giữa gió
Tình sầu mắt ướt rủ trong mơ
Người đi xa lắc khơi niềm nhớ
Kẻ ở lạnh căm tiếc mối thờ
Mong gặp vui cười hòa tiếng thở
Trời sao ghét chẳng muốn bao giờ!

Thanh Huy

3duyên nghèo Empty Re: duyên nghèo Wed Feb 18, 2015 7:24 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc bạn năm nay sẽ phát tài
Nhà lầu, xế hộp đón tương lai
Cháu con khỏe mạnh, người chăm chỉ
Bố mẹ yên bình, sức dẻo dai
Chị mới theo chồng xinh gấp bốn
Anh vừa lấy vợ đẻ luôn hai (sinh đôi)
Năm Mùi ghé cửa cùng hưng thịnh
Thơ phú tràn trề lộng bút khai

30/12/Ất Mùi
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết