NGIYỄN HỮU HUÂN
KHI BỊ LƯU ĐÀY
Muôn sự cho hay số ở trời
Cái thân chìm nổi biết là nơi
Mấy hồi tên đạn ra tay thử
Ngàn dặm non sông dạo gót chơi
Chén rượu Tân đình nào luận tiệc
Câu thơ Cố quốc chẳng ra lời
Cang thường bởi biết mang nên nặng
Hễ đứng làm trai chắc nợ đời
KHI BỊ LƯU ĐÀY
Muôn sự cho hay số ở trời
Cái thân chìm nổi biết là nơi
Mấy hồi tên đạn ra tay thử
Ngàn dặm non sông dạo gót chơi
Chén rượu Tân đình nào luận tiệc
Câu thơ Cố quốc chẳng ra lời
Cang thường bởi biết mang nên nặng
Hễ đứng làm trai chắc nợ đời