THĂM MỘ CHA
Con đến thăm Cha một buổi chiều
Hương nhang hòa lẫn gió hiu hiu
Hồn con có lẻ bay theo gió
Cha hỡi, Cha ơi...thương nhớ nhiều
Hè về thiêu đốt cả dương gian
Sợi nắng nồng say ngã sắc vàng
Bóng mát tình Cha nay đã khuất
Chỉ còn nấm mộ đợi thu sang
Hàng cây nghĩa địa vô tình quá
Chẳng phủ mộ Cha lúc xế tà
Mây vẫn cao làm sao với tới
Để con gôm lại tạo mưa sa
Chiều nơi nghĩa địa một mình con
Bên tấm bia xưa nay đã mòn
Nhìn bóng hình Cha con khẻ nói
Xin Cha nhận lấy tấm lòng son
Nhắm mắt tìm Cha, Cha ở đâu?
Chỉ toàn màu tím với mưa ngâu
Xin cho cúi mặt lâu dòng lệ
Nước mắt cô đơn, nước mắt sầu
Hoàng hôn đến nhắc lời từ biệt
Bổng nước rơi trên bia đá xưa
Con vội lấy thân che nấm mộ
Lệ tuôn tràn mà ngỡ trời mưa
Thôi con về, ở lại Cha nhé
Mẹ bảo con luôn nhớ viếng Cha
Nhưng hỡi ôi con xin tạ tội
Mỗi lần thăm là mỗi lần xa !
(www.sodidong.com sưu tầm)
Con đến thăm Cha một buổi chiều
Hương nhang hòa lẫn gió hiu hiu
Hồn con có lẻ bay theo gió
Cha hỡi, Cha ơi...thương nhớ nhiều
Hè về thiêu đốt cả dương gian
Sợi nắng nồng say ngã sắc vàng
Bóng mát tình Cha nay đã khuất
Chỉ còn nấm mộ đợi thu sang
Hàng cây nghĩa địa vô tình quá
Chẳng phủ mộ Cha lúc xế tà
Mây vẫn cao làm sao với tới
Để con gôm lại tạo mưa sa
Chiều nơi nghĩa địa một mình con
Bên tấm bia xưa nay đã mòn
Nhìn bóng hình Cha con khẻ nói
Xin Cha nhận lấy tấm lòng son
Nhắm mắt tìm Cha, Cha ở đâu?
Chỉ toàn màu tím với mưa ngâu
Xin cho cúi mặt lâu dòng lệ
Nước mắt cô đơn, nước mắt sầu
Hoàng hôn đến nhắc lời từ biệt
Bổng nước rơi trên bia đá xưa
Con vội lấy thân che nấm mộ
Lệ tuôn tràn mà ngỡ trời mưa
Thôi con về, ở lại Cha nhé
Mẹ bảo con luôn nhớ viếng Cha
Nhưng hỡi ôi con xin tạ tội
Mỗi lần thăm là mỗi lần xa !
(www.sodidong.com sưu tầm)