You are not connected. Please login or register

Trang Thơ Gió Nam

5 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

26Trang Thơ Gió Nam - Page 2 Empty HOA XUÂN MUỘN Mon Mar 26, 2012 8:30 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao


HOA XUÂN MUỘN

25/03/2012@11h54, viết bởi: chaunamphong
Chuyên mục: Nhật ký
Ngoài hiên bóng xế dần thưa
Tháng hai tí tách giọt mưa đầu mùa
Cầm bằng duyên phận đẩy đưa
Vàng hoa lổi hẹn,tình xưa ngỡ ngàng
NAM PHONG
[img][/img]

27Trang Thơ Gió Nam - Page 2 Empty BIỆT KHÚC Fri Mar 30, 2012 1:49 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

BIỆT KHÚC

30/03/2012@13h38, viết bởi: chaunamphong
Chuyên mục: Nhật ký
BIỆT KHÚC
**********

Ly vở tan trên bàn tiệc THÁNH
Các môn đồ một thoáng ngẩn ngơ
Thơ Giu Đa khơi nguồn rung cảm
Đồng tiền vàng tội lổi ngu ngơ

Quỷ SATAN biến mình Thánh Thiện
Nuốt linh hồn nhân cách nhà thơ
Phi e rơ ba lần chối CHÚA
Ta một lần chối bỏ chính ta!

Cơn Hồng Thủy từ xa ập xuống
Bao hổn mang dần xé tim nhau
Thuyền NÔ Ê rời xa tay với
Trong hôn mê tiếc nuối phận người


NAMPHONG[img][/img]http://blogtiengviet.net/media/usersc/chaunamphong/cw.jpg

28Trang Thơ Gió Nam - Page 2 Empty LỜI NGUYỆN CẦU SAU CƠN BÃO Tue Apr 03, 2012 8:28 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

LỜI NGUYỆN CẦU SAU CƠN BÃO

03/04/2012@19h01, viết bởi: chaunamphong
Chuyên mục: Nhật ký
Quê anh:
Ở ngay đầu ngọn gió
Nằm trên đường tâm bão đi qua
Anh ở đây
Đả hơn tuổi đời người
...Biết nếm trải hai lần với bão
Cơn số chín Kinh hoàng
Sau sáu năm còn ám ảnh
Và bây giờ
Cơn số một vừa qua!!!!

Anh biết nói gì đây ?
Đau thương!
Sợ hãi!
Cuộc đời nầy
Trời đã ban cho
Và có quyền lấy lại
Em em ơi thân phận con người!!!

Quê em
Anh gởi đến lời nguyện cầu Bình An
Từ tấm chân tình của người vừa trãi qua cơn bão
Thượng Đế nhân từ xin gia hộ Em tôi

NAMPHONG(hai ngày sau cơn bão số một 2012 tháng ba âm lich}

29Trang Thơ Gió Nam - Page 2 Empty Re: Trang Thơ Gió Nam Thu Apr 05, 2012 11:20 pm

cohangxom

cohangxom
Bạn Thân
Bạn Thân

bài thơ thật hay và ý nghĩa, tiếc là CHX không đủ tài thơ để góp lời cùng bạn.
Cảm ơn bạn và chúc sức khỏe đến bạn và gia đình.

thank

30Trang Thơ Gió Nam - Page 2 Empty NHẬT THỰC Wed Apr 18, 2012 6:32 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

NHẬT THỰC

17/04/2012@20h40, viết bởi: chaunamphong
Chuyên mục: Nhật ký
Vẩn biết thời gian không dừng lại!
Vẩn biết tình yêu chóng phôi pha!
Vẩn biết chia tay là mải mải!
Mà tim ta vẩn cứ xót xa!!!

Bởi vì ta không là THÁNH!
Bởi vì ta là bụi đất sinh ra!
Bởi vì ta hiện thân tội lổi!
Bởi vì ta lạc lối Địa đàng!

Được mất gì cuộc sống đa đoan?
Được mất gì cảnh đời oan nghiệt?
Được mất gì tóc muối pha sương?
Được tấc cả những gì ta chưa được!

Một dấu hằn sâu sáu mươi năm!
Một dấu hằn sâu thâm quầng đôi mắt
Một dấu hằn sâu chất chứa trang Thơ
Một dấu hằn sâu vết đinh hoen rỉ
…………..

Người vô tình đóng ngập trái tim ta!!!

Namphong

31Trang Thơ Gió Nam - Page 2 Empty NHỚ AI? Tue Apr 24, 2012 4:30 am

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

NHỚ AI
Bên ấy biển
Bên đây cũng biển!
Đường ngày xưa xa cách hai nơi
Cầu Cửa Lấp bây giờ mới mở
Đưa hai nơi tìm tới cũng gần

Ở bên ấy những chiều mưa lạnh
Ngọn gió nam mây kéo về đây
Bao u ám đậm đầy nổi nhớ
Nhớ Vủng Tàu...không biết nhớ ai đây??

Namphong

32Trang Thơ Gió Nam - Page 2 Empty TÔI VÀ ANH Fri Apr 27, 2012 7:04 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

TÔI VÀ ANH

27/04/2012@18h57, viết bởi: chaunamphong
Chuyên mục: Nhật ký
BIỂN QUÊ MÌNH
............

LAGI nơi anh ở
LONG HẢI nơi tôi sinh
Chúng mình cùng người dân xứ biển
Quê hương ta tình thắm nghĩa tình
"Tôi và anh
Hai người xa lạ" (*)
Gặp nhau đây qua mấy vần thơ
(Xưa chiến đấu sẻ gọi nhau đồng chí)
Nhưng bây giờ mình là Thi hửu với nhau
Cùng cất cao dòng thơ điệu nhạc
Biển LAGI LONG HẢI sóng trào
Dáng anh đứng "Ngọn đèn trên biển"
Trong lặng thầm nhưng quá đổi thân thương
Tôi một ngọn " gió nam"dịu mát
Mang hơi mưa trang trãi cho đời
Anh một nơi
Tôi một nơi
Biển vẩn mặn và tình thơ thêm mặn
Tôi và anh...
Là vùng biển quê mình

CHÂU NAM PHONG

33Trang Thơ Gió Nam - Page 2 Empty EM BÂY GIỜ Fri May 11, 2012 5:22 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao


EM BÂY GIỜ

11/05/2012@13h36, viết bởi: chaunamphong
Chuyên mục: Nhật ký
Em bây giờ không phải ngày xưa
Như hôm nào khép nép dưới mưa
Áo bà ba quần đen thắm nước
Em ngại ngần từng bước chân qua

Ta bây giờ nhìn em bở ngỡ
Đã qua rồi cái thuở ngu ngơ
Khoe hương sắc một loài hoa nở
Em bây giờ...

Ta viết dở bài thơ!!!

gió nam
(*) Thấy lòng buồn khi vô tình ghé lại NCD

34Trang Thơ Gió Nam - Page 2 Empty HALELUGIA HALELUGIA Fri May 18, 2012 9:52 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao



HALELUGIA HALELUGIA

*Vì luật pháp được ban cho bởi MOISE,còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa JESUS-CHRIST mà đến.
Giăng 1.7-

NẾU ĐỜI CÒN CÓ...
**********
Em có cảm nghĩ như ta?
Từ chân trời xa thẳm
Chỉ có con mắt thiêng liêng và ánh sáng dịu huyền
Mới nhìn thấu con đường vào Địa Ngục

Và em có cảm nhận cùng ta
Bằng trái tim chân chính
Sự độ lượng nhân từ
Là động lực hồi sinh hoa Địa Đàng kết trái

Đó là lúc JUDA kẻ tội đồ bán CHÚA
Tự kết liểu đời mình bằng chính những vần thơ
Trời lại sáng
Qua đêm dài chối Chúa
Người Phục Sinh
Những vết sẹo trên mình

HALELUGIA
HALELUGIA
Người là ánh sáng
Người là lẽ thật
Ta cảm ơn người...Thánh Nữ Của Đời Ta

CHÂU NAM PHONG

35Trang Thơ Gió Nam - Page 2 Empty THƠ GIÓ NAM Fri May 18, 2012 9:59 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

THÙNG NƯỚC LÈO

Hủ tiếu được mùa bán khắp nơi
Bên đường thực khách tha hồ xơi
Chị góa ngây người khen rấm rức
Chàng Trương rộng miệng thổi khàn hơi
Hổ lốn một phường xương lộn mở
Lở mồm long móng tưỡng như chơi
Nước lèo rộng bước trang tải đạo
Gạo tám nàng thơm sớm nghĩ ngơi!!!

Chaunamphong

36Trang Thơ Gió Nam - Page 2 Empty MƯA CHIỀU Fri May 18, 2012 10:06 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

MƯA CHIỀU

Chiều nay trời đổ cơn mưa
Bụi hồng in dấu chân xưa mất rồi
Bây giờ còn lại mình tôi
Bâng khuâng thuyền giấy buông trôi theo dòng
...............
Chiều nay trời đổ mưa giông!!!

Chaunamphong

[font=Verdana, sans-serif]

37Trang Thơ Gió Nam - Page 2 Empty THÁNG TƯ Tue May 29, 2012 9:10 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

THÁNG TƯ

Có chiếc lá nằm xen những cánh hoa vươn vãi
Xác phượng hồng nhuộm sớm áo thu phai!
Cơn mưa hạ luồn qua tâm áp thấp
Nắng hè lên khơi đông tiếng ve than!

Tháng tư

Trời chợt mưa chợt nắng
Cơn lốc xoáy vô tình xao động lá ngoài sân

Tháng tư

Bài thơ anh viết dở
Bản tình ca muôn thuở chẳng thành lời
Tháng tư...một chiếc lá vàng rơi
...Nằm lịm chết trên đường hoa phượng đỏ

CHAUNAMPHONG

38Trang Thơ Gió Nam - Page 2 Empty TRỐNG VẮNG Fri Jun 08, 2012 6:14 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

TRỐNG VẮNG

Trời cao bày đặt cảnh nhiểu nhương
Một túp lều tranh đứng bên đường
Xơ xác chong chênh ngày đón gió
Đêm tàn oằn oại đợi mù sương
Mặc khách tha phương chồn chân bước
Tao nhân dứt áo tưởng xem thường
Dấu hài Lan,Huệ,Như,..còn đó
Hương có xa rồi ...Gió vẩn vương!!!

Namphong

39Trang Thơ Gió Nam - Page 2 Empty NẮNG VÀ EM Thu Jun 21, 2012 6:25 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

MẦU CỦA NẮNG
***********
Em đi sợi nắng còn vương
Em đi bõ lại nhớ thương con đường
Môi hồng má phấn mờ sương
Nắng hờn bóng lộng ai giương trên đầu!
Hương thầm nhạt nắng tìm đâu?
....Em đi còn đó nổI sầu trong ta!

GIÓ NAM

40Trang Thơ Gió Nam - Page 2 Empty NHÀ TÔI,NHÀ EM Sat Jun 30, 2012 7:18 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

NHÀ TÔI,NHÀ EM


Nhà tôi:
Vách lá phên tre
Dậu thưa bìm đổ
Cỏ mọc gần cao tới cổ
Nắng dọi
Mưa dột
Gió vào ra

Nhà em
Vừơn thượng uyển
Mặc khách tao nhân
Một bước trổ trăm hoa
Nửa lời vàng rơi rụng
Trăng lung linh
Gió hửu tình
..............

Nhà tôi
Câu thơ tình bỏ ngõ

Namphong

41Trang Thơ Gió Nam - Page 2 Empty CÓ PHẢI CHĂNG LÀ Mon Feb 18, 2013 6:51 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

CÓ PHẢI CHĂNG LÀ....
Không gặp...thì Buồn và ....Nhớ
Gặp thì lại Ghét và Bực

****************


Thêm chút hương cho mùa Xuân quyến rủ
Thêm mây trời cho nắng Hạ bớt chói chang
Thêm hồng mơ trên đôi má Thu vàng
Nhen bếp lửa cho tàn Đông giá

Một chút muối để đậm đà hương vị
Một chút gừng cho nồng ấm men say
Mật ngọt nghe thổn thức đêm dài
Cay một chút để thấy Tình còn như Thiếu.
......................
Có khi nào Em cũng nghĩ như Tôi?!!!

gio nam

42Trang Thơ Gió Nam - Page 2 Empty Re: Trang Thơ Gió Nam Mon Feb 18, 2013 7:35 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Thêm đóa hoa cho đất trời ngào ngạt
Thêm chút nắng vàng cho thu chợt lung linh
Thêm dấu chân cho Cốc vắng đượm tình
Thêm thi sĩ cho vườn thơ đầy quả ngọt.

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

43Trang Thơ Gió Nam - Page 2 Empty THƠ GIÓ NAM Mon Feb 18, 2013 7:44 pm

gió nam


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

KHAI BÚT


Nhấp Chung trà chát tê đầu lưỡi
Hớp Ly rượu đắng ngắt bờ môi

Viết Tràng Giang vung vãi Đất Trời
Câu thơ thẩn thả trôi đầu Gió


Gio nam
Mồng hai Tết Quý Tỵ 2013

MÙA XUÂN NÓI VỚI EM

MÙA XUÂN NÓI VỚI EM

Một chiều hành quân xuyên qua rừng
Mặt trời nghiêng bóng xế ngoài bưng
Dưới triền mái lá um um khói
Có dáng ai ngồi tóc xõa lưng?

Dăm phút dừng quân nghĩ ven đường
Mai vàng nở rộ hương ngát hương
Thơm ngát hồn anh bay với gió
Ngày ấy …bây giờ tơ vấn vương

Cô em bé nhỏ học Trưng Vương
Nào biết đâu hay có người thương!
Có anh lính mới năm ngày phép
Khép nép chờ em trước cổng trường

Tiểu đội di hành xuống dưới bưng
Triền cao nhà nhỏ ở lưng chừng
Hàng cau hàng chuối xanh xanh mướt
Em vẩn còn canh lửa bánh chưng
…………………
Trời bây giờ trời đã vào xuân
Em bây giờ Xuân đã quá Xuân
Anh bây giờ mai già bóng xế
Vẩn chờ em ….muôn thuở mùa xuân.
Gio nam

THƯ PHÁP
Mừng Xuân trăm cụ tới Vủng Tàu
Phong Thủy hửu tình gặp gở nhau
Múa bút chuốt trao từng cái chử
Nghệ thuật Dân Gian nét sát sao
Rượu Thánh thơ Thần câu đối đỏ
Nhà không Thư Pháp khó thanh tao
Tết nầy cụ tổ vô cùng khoái
"Đáo" chử An Nam "Tống" chử Tàu

Gio nam(Mừng sự kiên 100 ông đồ đến VT viết thư pháp)

LỘC XUÂN

CÀNH LỘC ĐẦU NĂM

Hôm qua anh nhận gói quà
Mở ra anh mới biết quà của em
Vội vàng anh mở ra xem
Bao nhiêu kỹ niệm đan xen tràn về.

Ngày xưa tay nắm bàn tay
Bâng khuâng bước nhỏ nép vào vai anh
Em tôi cô bé ngại ngần
Đi bên anh lính mặc đồ kaki

Mồng một anh đưa em đi
Đầu năm hái Lộc xin xâm trên Chùa
Trong tay nhành lá đu đưa
Nhờ Thầy đoán hộ tơ tầm duyên se

Mồng hai vội vả lên xe
Tin từ đơn vị tiểu đoàn hành quân!
Tiển anh nước mắt rưng rưng
….Kể từ Tết đó anh đi …không về…

Ba mươi tám năm xa quê
Mà anh cứ ngở như chừng hôm qua
…..Và đây….bên dưới gói quà
Kỷ niệm “Cành lá” đầu Xuân năm nào
……………………..

Em ơi …Anh biết …nói sao !
Viết bài thơ tặng cho em thuở nào
Bây giờ mình chẳng là bao!...
Anh luôn hy vọng ngày Ta gặp Mình
..............................
Cành lá,cành lộc lung linh.

Gio nam

GIAO THỪA CỦA MẸ


Mẹ tôi lo Tết từ rất sớm
Lúc ngọn gió đông vừa mới chớm
Quần áo mới mua cất vào tủ
Dăm tờ tiền mới xếp trong hũ

Mẹ bảo :Khuya rồi ngủ đi con
Đêm nay mẹ thức năm canh tròn
Tôi biết nhiều đêm trường như thế
Tháng ngày chậm chạp dài lê thê

Mẹ đốt nhang cúng rước ông bà
Tôi hé chăn len lén dòm ra
Ô hay…mắt mẹ sao là lạ?
......................
Cứ đến Giao Thừa Mẹ nhớ Ba?!!!!

Gio nam 2013

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết