You are not connected. Please login or register

Trào Phúng Ăn Theo - Tú Lòng...Thòng

+21
bmv
hoaha
thương lãng
lu khach
trailang
vancali96
samesame
boss_18_12_92
nguyenvanthien_b3_h
Tú lòng...thòng
Rớt Mồng Tơi
hạnh liên
tây cuồng
hai lúa
nguyệt ánh
voanhkiem
Liên Hương
THH
nha uyen
Hoason
Hàn Phong
25 posters

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22  Next

Go down  Thông điệp [Trang 21 trong tổng số 22 trang]

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TRÁI CAM

Nhẫn nhịn nên đời gọi tiếng cam
Nhiều hay ít nước bởi quen làm
Da thơm quyến rũ e tay tục
Áo mỏng kiêu sa ngại mắt phàm
Quân tử dằn lòng xin chớ háu
Anh hùng giữ mực hãy đừng tham
Nhởn nhơ bóc tách ra mà thử
Lỡ gặp đồ chua khỏi…trẹo hàm.

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TRÁI CHANH

Chẳng bự như lê với mận đào
Thân người nhỏ bé lại xanh xao
Vừa tê chót lưỡi khi sờ tới
Đủ buốt chân răng lúc ngoạm vào
Bản tính đơn sơ lười với cả
Tâm hồn chất phát ngại trèo cao
Khuyên ai muốn vắt thì xin nhẹ
Chỉ khéo tay thôi…nước đã trào

Tú lòng...thòng

nhochamvui

nhochamvui
Bạn Thân
Bạn Thân

ui, lâu quá mới được đọc lại thơ anh Tú, tưởng anh quy ẩn luôn rồi chứ

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

hi, chưa quy ẩn được đâu bạn, vẫn còn yêu đời lắm dù mắc bệnh than  :khi:
Chúc bạn vui và rảnh rổi ghé chơi cho đỡ...mạng nhện   :khoaichi 

CON ĐƯỜNG


Chỉ muốn yên thân một chỗ nằm
Nào ngờ bệnh tật cứ quanh năm
Hôm rồi khúc nọ người đào, ủi
Bữa trước phần kia họ xới, bằm
Mấy trận mưa tràn đà tróc đá
Vài mùa nước lớn lại lòi dăm
Lâu lâu gặp khách đi du lịch
Xấu hổ nên em...vội cúi gằm


Tú Lòng...thòng

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

VỀ QUÊ 

Đã thấy từ xa hiện mái đình
Những chùm phượng vĩ cánh rung rinh
Đầu thôn giếng ngọc đầy bông khế
Cạnh ngõ ao sen kín lục bình

Cúc dại đôi hàng đua ngọn thắm
Hồng vàng mấy cụm lả nhành xinh
Bao năm cảnh vật còn nguyên thế
Cũng giống em tôi vẫn một mình...

Phương Nguyên - 16/5/2014


Họa: 

CHỐN XƯA

Vẫn gốc cây đa trước cổng đình
Lư đồng vẹn đấy...chửa ai rinh
Lưa thưa khóm trúc chưng trên áng
Rực rỡ cành mai cắm ở bình
Nhớ lắm ngày nào chung bước đẹp
Thương hoài thuở ấy nắm tay xinh
Bao năm gặp nhỏ mà nghe tủi
Chỉ nhớ đâu đâu chẳng nhớ mình

Tú Lòng Thòng

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

EM SỢ


Em sợ chiều phai nắng nhạt màu
Trong vườn héo rụng những buồng cau
Đường xưa bụi đỏ hoa tàn úa
Lối cũ rêu xanh cỏ nát nhàu
Chớ giặm cô đơn làm dạ tủi
Đừng trồng quạnh quẽ khiến tim đau
Thầm mong giữ mãi tình chung thủy
Để khỏi sân ga thiếu vắng tàu.


Phương Nguyên
24/9/2013



ANH NGHĨ


Anh nghĩ tình ta sẽ đổi màu
Nhà nghèo chẳng sắm nổi trầu cau
Sang chơi cẳng xỏ manh quần cộc
Đến hỏi thân mang mảnh áo nhàu
Hàng xóm chê bai làm bụng xót
Thôn làng chọc ghẹo khiến người đau
Phen này đã quyết đi kinh tế (mới)
Lát nữa ra ga...đặt vé tàu


Tú lòng...thòng

Tuyết Băng

Tuyết Băng
Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

cooll  cooll  cooll

http://chat1vn.com

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

hihi cảm ơn Tuyết Băng nhiều nhá  thank 


VÉ KHỨ HỒI ĐÂY    


Dừng chân đứng lại chớ lên tàu
Há chẳng nghe lời sẽ bị đau
Mấy đứa mà xông thì vỡ vụn
Vài tên nếu tới phải banh nhàu
Thầy bu phía ấy vừa mua nệm
Bố mẹ đằng này đã sắm cau
Chỉ đợi hai mình đầu gật khẽ
Là in một loạt thiếp tươi màu


Phương Nguyên.


LỠ


Ấy chết ! anh lên lỡ chuyến tàu
Giờ mà nhảy xuống té thì đau
Còn lo vấp đá quần kia rách
Lại tiếc vương cây áo ấy nhàu
Cứ dặn thân bằng lo tấm nệm
Rồi nhờ quyến thuộc giữ chùm cau
Mai kia đất khách anh thành đạt
Đám cưới mình chơi thiệt nổi màu


Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

SỢ
Sợ chạy xe ngon cướp nó vồ
Sợ vào nước Thái bảy trăm đô
Sợ ăn đặc sản trò khoe thịt
Sợ uống cà phê kiểu lột đồ
Sợ cảnh đêm hôm bầy đạo chích
Sợ nơi trống vắng đám ma cô
Sợ nằm khách sạn phim quay lén
Tóm lại cho vuông: sợ thấy mồ

Tú lòng…thòng
Họa:
Thích!!!
Thích nhà có chuột bị mèo vồ
Thích tháng lương này thuởng triệu đô
Thích mỗi chiều về đi dạo quán
Thích từng sáng đến lượn mua đồ
Thích khi gió bấc buôn cùng chị
Thích lúc mưa phùn tám với cô
Thích tuổi xuân qua mình vẫn trẻ
Xuôi tay tớ thích được yên mồ.

Chiều Sông Quê

GHÉT

Ghét bọn ùa nhau để cướp vồ
Ghét thằng hợm hĩnh tỏ nhiều đô
Ghét tên đá bóng hoài găm độ
Ghét đứa chơi game cứ giựt đồ
Ghét đấy loài điên trò bóng cậu
Ghét kìa lũ nhọ kiểu đồng cô
Ghét như bọ xít phùng mang nổ
Cái cảnh gian manh ghét thấy mồ

Thanh Bình
CHÁN
Chán cảnh co ro sợ "cọp" vồ
Chán "thằng hàng xóm" tướng đô đô
Chán không cắc lẻ đi mua rượu
Chán chẳng xu teng chạy sắm đồ
Chán bởi chưa ngồi cùng mỹ nữ
Chán vì chả đứng cạnh tiên cô 
Chán cho bè lũ sang xâm lược
Chắc bởi cha ông chúng...động mồ

Tú lòng...thòng
ƯỚC
Ước ta trẻ lại lắm tên vồ 
Ước ở ngân hàng có chút đô
Ước tủ thênh thang bày kín rượu 
Ước sân rộng rãi xếp đầy đồ 
Ước già ngó tới đừng kêu chị
Ước nhỏ quay nhìn chớ gọi cô 
Ước một lần đi vòng thế giới
Ước quân cướp nước phải chui mồ

Phương Nguyên
NGÁN
Ngán ngẫm trời đơn thoải mái vồ
Ngán đời giá lạnh mãi tăng đô
Ngán nhiều bữa xế đi cầm nhẫn
Ngán lắm chiều hôm phải bán đồ 
Ngán ngủ vì đêm lùa lối mộng
Ngán làm bởi sáng tắc đường cô
Ngán tiền bạc hẻo thời chưa tới
Ngán kiếp phòng không ế dựng mồ

Như Quỳnh\

ĐAU...
Đau đời nghiện ngập, cớm rình vồ
Đau trả thêm tiền...lãi tính đô
Đau khổ vài ngày...không trúng độ
Đau răng cuối tháng, phải cầm đồ
Đau người thuốc vật lừa cha chú
Đau ruột không tiền, dối cậu cô
Đau phận xì ke giai đoạn cuối
Đau luôn..số kiếp.muốn vào mồ

Nguyen Trungkien

NÓNG

Nóng buổi hè trưa bị nắng vồ
Nóng làm thịt đỏ ửng lên đô
Nóng thiêu tựa lửa nung hầm mỏ
Nóng cháy như than đốt tội đồ
Nóng mặt bà chui nơi cửa bếp
Nóng đầu mẹ trốn ở nhà cô
Nóng hừng hực phát mùi oi ả
Nóng quá nhiều khi muốn lụi mồ

Đào Nam Xương

NẢN

Nản cái đồng lương bị bả vồ
Nản làm lệ chảy đỏ màu đô
Nản thời hạnh phúc như xin nợ
Nản thuở bình yên giống mượn đồ
Nản túi không tiền nên khất rượu
Nản đời thiếu bạc mới gàn cô
Nản thành cố cụ chùn tâm lão
Nản cứ nhiều thêm ngập tới mồ

Đào Nam Xương

MỪNG

Mừng bạn nhà ngon móc bạc vồ
Mừng mình tửu lượng lại…tăng đô
Mừng vì bữa trước vừa…đi tắm
Mừng bởi hôm qua mới giặt đồ
Mừng ả sinh con lên chức mẹ
Mừng nàng có cháu gọi bằng cô
Mừng ông ngoại trưởng…gì bên Mỹ
Muốn đập Tàu cho nó chết mồ


Tú lòng…thòng

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

PHÂN TRẦN

Mạng ảo bà ơi chẳng có gì
Thôi hờn với giận khổ về ghi
Vài câu viết đại xua buồn bã
Một phút phang bừa giấu tự ti
Mở cửa vườn mơ dìu nghĩa ý
Xoay chiều lối mộng dỗ vần thi
Tìm vui buổi xế cùng trăng nguyệt
Khỏa hết bao ngày mệt mỏi đi

daonamxuong


ĐỠ LẮM RỒI
Nói với chồng

Chốc lát ông ơi đã thấm gì
Nhiều người hăm bốn tiếng ngồi ghi
Lu loa chồng muốn cùng đi dạo
Khóc lóc con thèm được bú ti
Vẫn cứ ôm đầu dần lục bát
Mà còn bức tóc họa Đường thi
Như tui tính lại còn may đó
Lão hãy thương tình bớt nói đi

Tú Lòng...thòng

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TRÁI THƠM

Chỉ vị không mùi tiếng vẫn thơm
Rào gai tứ phía lắm anh gờm
Tay chân thích vọc e tưa máu
Miệng lưỡi tham ăn khéo…thổ đờm
Thể trạng dồi dào đâu bởi thuốc
Thân hình nảy nở chẳng nhờ bơm
Khi thèm của lạ mần chơi tí
Để chiến trường kỳ…cứ phải cơm

Tú Lòng...thòng


Trái Dứa

Tui thì gọi dứa bạn rằng thơm
Vỏ nhọn quanh thân khối kẻ gờm
Lá bỏ ninh nhừ ăn hết mụn
Mình đem giã nát uống tiêu đờm
Lên đều góc bãi như là thúc
Sống khỏe lưng đồi giống được bơm
Mỗi bữa khuyên dùng hai miếng nhỏ
Nhưng mà phải đợi cuối giờ cơm

Phương Nguyên

20/05/2014


Thơm Và Dứa

Tùy vào thổ ngữ dứa như thơm
Vậy chứ hiền khô chả phải gờm
Đã giúp tươi da và mát ruột
Còn thêm sạch miệng với thanh đờm
Cây trồng xuống đất phân cần bỏ
Trái hái về nhà thuốc khỏi bơm
Đu đủ, cà, dưa cùng trộn lại
Nào cần thịt cá vẫn hao cơm

Tú Lòng...thòng

20/05/2014


Dứa

Để ở trong nhà sực nức thơm
Xoài, dưa, mít ổi phải nghe gờm
Gừng tươi bỏ trộn cho lành máu
Mật ngọt đem pha giúp sạch đờm
Chẳng ngại triền cao dài ngỡ thổi
Không nề chỗ hẹp lớn dường bơm
Đông y sách bảo ăn nhiều dứa
Cũng sẽ tiêu dần bụng bự cơm

Phương Nguyên

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NẢN

Chẳng phải ham chơi, chẳng phải lười
Làm ăn mười vố trật luôn mười
Bầu vừa bén rễ mưa đi đứt
Cải mới đâm chồi nắng chết tươi
Mỏm đất gieo ngô gà xuống phá
Khoanh vườn trỉa đậu khỉ vào bươi
Buồn ra quán cóc kêu vài xị
Dạ, chỗ em đây chỉ…”bán người”

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

SỢ

Sợ chạy xe ngon cướp nó vồ
Sợ vào nước Thái bảy trăm đô
Sợ ăn đặc sản trò khoe thịt
Sợ uống cà phê kiểu lột đồ
Sợ cảnh đêm hôm bầy đạo chích
Sợ nơi trống vắng đám ma cô
Sợ nằm khách sạn phim quay lén
Tóm lại cho vuông: sợ thấy mồ

Tú lòng…thòng

Họa:

Thích!!!

Thích nhà có chuột bị mèo vồ
Thích tháng lương này thuởng triệu đô
Thích mỗi chiều về đi dạo quán
Thích từng sáng đến lượn mua đồ
Thích khi gió bấc buôn cùng chị
Thích lúc mưa phùn tám với cô
Thích tuổi xuân qua mình vẫn trẻ
Xuôi tay tớ thích được yên mồ. 

Chiều Sông Quê


GHÉT

Ghét bọn ùa nhau để cướp vồ
Ghét thằng hợm hĩnh tỏ nhiều đô
Ghét tên đá bóng hoài găm độ
Ghét đứa chơi game cứ giựt đồ
Ghét đấy loài điên trò bóng cậu
Ghét kìa lũ nhọ kiểu đồng cô
Ghét như bọ xít phùng mang nổ
Cái cảnh gian manh ghét thấy mồ

Thanh Bình

CHÁN

Chán cảnh co ro sợ "cọp" vồ
Chán "thằng hàng xóm" tướng đô đô
Chán không cắc lẻ đi mua rượu
Chán chẳng xu teng chạy sắm đồ
Chán bởi chưa ngồi cùng mỹ nữ
Chán vì chả đứng cạnh tiên cô 
Chán cho bè lũ sang xâm lược
Chắc bởi cha ông chúng...động mồ

Tú lòng...thòng

ƯỚC

Ước ta trẻ lại lắm tên vồ 
Ước ở ngân hàng có chút đô
Ước tủ thênh thang bày kín rượu 
Ước sân rộng rãi xếp đầy đồ 
Ước già ngó tới đừng kêu chị
Ước nhỏ quay nhìn chớ gọi cô 
Ước một lần đi vòng thế giới
Ước quân cướp nước phải chui mồ 

Phương Nguyên

NGÁN 

Ngán ngẫm trời đơn thoải mái vồ
Ngán đời giá lạnh mãi tăng đô
Ngán nhiều bữa xế đi cầm nhẫn
Ngán lắm chiều hôm phải bán đồ 
Ngán ngủ vì đêm lùa lối mộng
Ngán làm bởi sáng tắc đường cô
Ngán tiền bạc hẻo thời chưa tới
Ngán kiếp phòng không ế dựng mồ

Như Quỳnh\


ĐAU...
Đau đời nghiện ngập, cớm rình vồ
Đau trả thêm tiền...lãi tính đô
Đau khổ vài ngày...không trúng độ
Đau răng cuối tháng, phải cầm đồ
Đau người thuốc vật lừa cha chú
Đau ruột không tiền, dối cậu cô
Đau phận xì ke giai đoạn cuối
Đau luôn..số kiếp.muốn vào mồ

Nguyen Trungkien


NÓNG

Nóng buổi hè trưa bị nắng vồ
Nóng làm thịt đỏ ửng lên đô
Nóng thiêu tựa lửa nung hầm mỏ
Nóng cháy như than đốt tội đồ
Nóng mặt bà chui nơi cửa bếp
Nóng đầu mẹ trốn ở nhà cô
Nóng hừng hực phát mùi oi ả
Nóng quá nhiều khi muốn lụi mồ

Đào Nam Xương


NẢN

Nản cái đồng lương bị bả vồ
Nản làm lệ chảy đỏ màu đô
Nản thời hạnh phúc như xin nợ
Nản thuở bình yên giống mượn đồ
Nản túi không tiền nên khất rượu
Nản đời thiếu bạc mới gàn cô
Nản thành cố cụ chùn tâm lão
Nản cứ nhiều thêm ngập tới mồ

Đào Nam Xương


MỪNG

Mừng bạn nhà ngon móc bạc vồ
Mừng mình tửu lượng lại…tăng đô
Mừng vì bữa trước vừa…đi tắm
Mừng bởi hôm qua mới giặt đồ
Mừng ả sinh con lên chức mẹ
Mừng nàng có cháu gọi bằng cô
Mừng ông ngoại trưởng…gì bên Mỹ
Muốn đập Tàu cho nó chết mồ

Tú lòng…thòng


PHÓNG.

Phóng ẩu giao thông bác í vồ
Phóng bừa vỡ trán sửa ngàn đô
Phóng như ngọn tiễn khoe khoang xế
Phóng tựa bầy dơi trấn lột đồ
Phóng lấn tim đường tông mấy cậu
Phóng trèo lộ giới đụng dăm cô
Phóng nhanh tới viện chờ ca mổ
Phóng thẳng vành đai lủi xuống mồ.

Lí Lắc


TIẾC

Tiếc cái ai-phôn bị trộm vồ
Tiếc tiền đứt ruột phải hao đô
Tiếc lương đã chậm khôn xoay cửa
Tiếc thưởng còn xa khó sắm đồ
Tiếc ngẩn ngơ vì đau giữa dạ
Tiếc thờ thẫn bởi xót trong cô
Tiếc rồi tự trách mình lơ đãng
Tiếc khóc chiều trưa muốn đội mồ

daonamxuong

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

BÓT ĐÁNH RĂNG

Đẩy tít vô trong cọ, xát, chà
Dần dần bọt trắng sẽ trào ra
Vài giây đã thấy thơm răng cậu
Ít phút liền nghe mát miệng bà
Lại hẹn y như lần trước nhé
Còn đòi giống hệt bữa rồi nha
Hôm mô nổi hứng làm dăm cữ
Sức trẻ em đây gắng được mà

Tú Lòng...thòng

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

YÊU

Trót dại yêu chi vướng nhọc nhằn
Nào là quán nước đến hàng ăn
Chê nghèo giáp mặt thầy u cấm
Bảo xấu trông hình nội ngoại ngăn
Dạo phố lề mề chờ bịt khẩu
Ra đường chậm chạp đợi đeo khăn
Không dưng có bữa còn kêu mệt
Cứ phải è ra…bóp lại mằn

Tú Lòng...thòng



BÉ GIẬN

Thường xuyên đón muộn phải nghe nhằn
Bé giận không thèm chọn chỗ ăn
Lẩu vịt thì kêu đau bụng... né
Canh gà lại bảo nhức đùi... ngăn
Vì mong trắng nõn nên choàng áo
Bởi thích tươi nhuần mới bọc khăn
Chỉ việc chiều thôi mà thấy khó
Mai đây ế vợ cấm lằn mằn 

Phương Nguyên

DỖ CHỊ

Vừa te tít chạy miệng luôn nhằn
Mãi ghẹo thơ hoài khiến nản ăn!
Chị bảo ngày mai cơm chẳng nấu
Em rằng bữa tối bún đừng ngăn
Ra chiều giận dỗi nên che mặt
Có vẻ ghen hờn mới phủ khăn
Vội thả đôi lời xin dỗ ngọt 
Hòng quên cái chuyện chữ câu mằn 

Đào Nam Xương


VỜ THẾ THÔI

Bên tai léo nhéo tiếng người nhằn
Đũa gắp cầm chừng chả muốn ăn
Rượu mới nhìn qua xòe cẳng cản
Bia vừa liếc tới khoác tay ngăn
Rồi ra góc bếp ngồi khâu áo
Lại xuống đầu hè đứng vá khăn
Biết tỏng là vờ cho đỡ tức
Sang khuya khó chịu lại...tằn mằn

Tú lòng...thòng

LẠI GIẬN

Chị ghét thằng tui mở miệng nhằn
Cơm liền bỏ bữa chẳng thèm ăn
Ra hàng sắm nhẫn đeo vài chiếc 
Xuống chợ mua vàng cất mấy ngăn
Mẹ xót con gầy nhanh đội mũ
Cha ngờ trẻ ốm vội choàng khăn
Hình như được thể nên làm tới
Bảo kiếm chồng ngay kẻo muộn mằn

daonamxuong

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CẢNH QUÊ

Trở lại quê thăm bỗng giật mình
Thôn nghèo đổi mới đến là xinh
Cà phê váy ngắn thành công phết
Quán nhậu chân dài hiệu quả kinh
Giá mãi leo thang “nhờ” phí trạm
Xe toàn giảm tốc bởi...dò đinh
Còn riêng bãi rác chưa ai xử
Vẫn bự dần lên vẫn thối rình

Tú Lòng...thòng


SÔNG QUÊ

Chủ nhật về chơi với mẹ mình
Đi thuyền ngắm cảnh... ối giời xinh
Sà lan hút cát bờ run rẩy
Độc mộc quăng mìn cá thất kinh
Trẻ ngán ra bơi vì hãi cọc 
Trâu thèm xuống tắm lại chờn đinh 
Hai bên chất thải nhiều khôn xiết
Hiểm họa người gây cứ rập rình

Phương Nguyên

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

KHỔ

Khổ đến như ông khó kẻ bằng
Người càng tập luyện ký càng tăng
Xe nhiều vướng chỗ cho dăm chiếc
Tớ lắm hao cơm đuổi ít thằng
Sáng phải lừ đừ vô quán nhậu
Chiều còn uể oải đến nhà băng
Bia tây, rượu ngoại bà con biếu
Uống mãi chưa vơi thiệt...nổi xằng

Tú lòng…thòng

MỸ NHÂN.

Đẹp cỡ như em ít chị bằng
Hay vào mỹ viện sắc thêm tăng
Nhìn anh vịn cổng non trăm đứa
Ngó kẻ theo đuôi khoảng chục thằng
Dung mạo yêu kiều sang tựa đế* 
Tâm tình kín đáo …lạnh như băng
Me cưng gái rượu gìn chưa gả
Dẫu Mối nhiều phen giới thiệu xằng.

Lí Lắc


Khổ!!!

Nàng Chiều đẹp lắm chả ai bằng 
Bởi vậy nên tình cứ vội tăng
Trước ngõ xôn xao mười chín kẻ
Ngoài sân nhốn nháo....bảy tư....thằng
Dù cho cửa đóng còn trèo mải
Dẫu biết then cài vẫn thích băng
Lắm bữa phiền ghê xua tím mặt
Hình như họ nghĩ tớ...mơ xằng 

Chiều Sông Quê

Thòng Tú Lòng Thòng
Bác Tú mần thơ ít cụ bằng
Dăm bài một lúc vẫn còn tăng
Cười cho bể bụng vài ba đứa
Chọc đến đau tim mấy vạn thằng
Vận nước bao lần sôi máu lửa
Việc nhà lắm buổi lạnh tâm băng
Vô phây gặp kẻ liên thuyên chuyện
Chẳng tiếc lời chê một tiếng.... xằng!

Thanh Bình


CHẠY NỢ

“Hôm nay chẳng trả quyết san bằng”
Mới nói mà người mỗi lúc tăng
Trước mặt gườm gườm đâu tám đứa
Sau lưng nhốn nháo cả trăm thằng
Co giò tính lối triền sông vượt
Nhổm đít tìm đường dốc núi băng
Chúa Chổm ông đây từng nổi tiếng
Dễ đâu tóm được, lũ ba xằng

Tú lòng…thòng

VÁY..CHẬT.

Váy lụa hôm mua ướm chẳng bằng
Diện vào vãn phố chật thêm tăng
Mông không dám ngoáy lo bung chỉ
Mặt ứ hề quay ngại nhát thằng
Bước đại trên hè va…cột mốc
Đi bừa dưới lộ vấp đường băng
Tai nghe sột soạt kia vừa rách
Lấy mũ mà che miệng rủa xằng.

Lí Lắc

VƯỢT NON ĐÁO THỬ CHỐN THIÊN THAI
MÃ YẾU KỊ NHƠN CŨNG THIỆP BÀI.

Núi trọc chưa qua nổi chỗ bằng
Chân đà muốn rụng nhịp không tăng
Gậy tre chống tới, nào trơn mũi
Cựa sắt đâm sau dễ quẹo thằng
Sửa thế chưa êm trèo dốc tảo 
Lựa chiều cũng khó vượt khe băng
Tay buông lỏng khấu ngồi tựa thụ
Khí huyết điền đan mãi lộn xằng

GĐXT

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

HẺO

Điện, nước, ti vi gởi phiếu đòi
Người giờ rỗng tuếch lấy gì moi
Cà chua mới bẻ hai bao úng
Cải thảo đang chăm một liếp còi
Nhiễm cúm gà nhà từng đám nghoẻo
Long mồm lợn trại cả đàn toi
Đem phong pháo đốt cho vơi bực
Chỉ mới châm vô đã...tịt ngòi

Tú lòng…thòng

HIỂU
(Họa)
Trời cao nếu thấu cảnh tôi đòi
Của Tú thì ngừng chớ vội moi
Chờ lúa đổi mùa dưa trổ ngọt
Đợi khoai chuyển vụ bắp ngưng còi
Đàn gà lúc khỏe chưa lo mất
Trại lợn khi đầy chửa sợ toi
Thoải mái trong lòng vui sướng lạ
Ngài qua bữa đó hãy châm ngòi

Hoàng Giao

Vợ Bắt Giã Bánh Dầy

Nóng nực mà sao vợ vẫn đòi
Môi thì cắn chặt cẳng thời moi
Vần lên vật xuống cho bằng bự
Móc tới rê sang để hết còi
Một buổi đôi lần thân muốn rã
Ba ngày bẩy trận sức thành toi
Người đâu đến lạ ăn nhiều thế
Cứ vậy rồi mai khéo xịt ngòi

Thanh Bình

Muỗi
Cũng bởi ềnh ra chúng lại đòi
Buông mùng bị thủng rúc vào moi
Vo ve màng nhĩ như ai gọi
Léo nhéo bên tai tựa tiếng còi
Nhíu mắt tìm cô phang chửa tỏi
Nheo mày kiếm cậu vả chưa toi
Cha bà lũ muỗi làm ông mỏi
Bắt được thì đây cấu đứt ngòi
_______Nát ____


KHỔ

Thiếu chỉ vài trăm họ tới đòi
Không tiền để trả cứ tìm moi
Bà Hai lẩu thái rình tuôn cửa
Chị bảy cà phê ngóng thổi còi
Nhẹ giọng chờ lương tình vẫn đấy
Êm lời đợi thưởng nợ đâu toi?
Đi làm ái ngại vòng qua ngõ
Sợ tiếng đời châm tịt cái ngòi

Đào Nam Xương

GIEO THƠ

Đêm khuya chợt thức bởi thơ đòi
Trở dậy chong đèn vắt óc moi
Lụi hụi tìm ra vài ý hẻo
Loay hoay kiếm được mấy câu còi
Bày lên chệnh choạng như mèo ngã
Ráp lại gầy gò giống vịt toi
Tính vứt nhưng còn hơi tiếc rẻ
Đành gieo... chẳng biết có xanh ngòi 

Phương Nguyên.

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Ý HAY

Uống uống ăn ăn nghĩ phát rầu
Ngon mà lại sạch biết tìm đâu
Heo chăm chục bữa to tày thúng
Cải tưới ba hôm phủ quá đầu
Đến chợ trưng ròng keo dính chuột
Ra quầy xếp rặc thuốc trừ sâu
Hay là kiếm đất ta trồng nhỉ
Sẵn có phân tươi...đỡ dội cầu

Tú lòng…thòng

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

====== NHẮN NGƯỜI....!!======

Nhánh liễu đung đưa gửi gió nồng
Lời: " Chàng có biết thiếp đang mong!"
Vì rằng cách mặt nên hoài nhớ
Tại bởi xa hồn cứ mãi trông
Lặng lẽ hoa rơi đà mất thắm
Eo xèo nước chảy chẳng còn trong
Muôn đời lá sẽ về cùng cội
Vạn kiếp hoa trôi cũng
hợp dòng..!!?.
________ Trang Tran________
7.5.2014

Bài họa:

NHẮN

Viết vội phong thư giữa hạ nồng
Lời rằng: “chốn ấy nhớ cầu mong”
Ươm hồn thắm đượm chân trời dõi
Giữ dạ chung tình mặt biển trông
Giặc lái tàu điên khuây nước đục
Anh cầm súng vững gạn khơi trong
Bao giờ tổ quốc yên bình lại
Rực rỡ thuyền hoa vượt thẳng dòng

Tú lòng…thòng

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Viết về cái "máy làm thơ" của anh Huỳnh Bá Phúc :))

MÁY LÀM THƠ

Dồn tiền tậu được máy làm thơ
Tự viết đăng luôn khỏe thế nhờ
Ngật ngưỡng ngoài hàng ông uống rượu
Lềnh khênh giữa quán lão chơi cờ
Đâu cần mệt óc chau rồi nhíu
Chả phải lao tâm bóp lại sờ
Bấm tạch phun ra toàn…tuyệt tác
Từ rày hết gặp thứ…ba dơ

Tú lòng…thòng

MÁY, MÁY….MÓ.

Nghệ thuật không bằng máy nhả thơ
Cần chi vắt óc khỏe re nhờ
Lo sai? dán chữ ngay vào bảng 
Ngại đối? đưa âm khẽ nhấn cờ
Thử hỏi, còn gì suy với nghĩ
Nên chăng, cứ ấy nhập mà sờ 
Hết rồi thú vị khi gieo chữ
Não riết teo thành một khối dơ

Lí Lắc


====== CHƠI VƠI ======

Quạnh quẽ từng đêm mắt lệ mờ
Canh tàn khóc lặng những ngày thơ
Vì câu ước hẹn nên hoài nhớ
Bởi chữ niềm tin cứ mãi chờ
Mấy bận quăng lìa dây mộng trở
Bao lần ném bỏ sợi tình mơ 
Cho hồn khắc khoải kìa ai nỡ
Để nhịp cung đàn gãy tiếng tơ

_____Trang Tran_____
18.5.2014

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TAN VỠ...

Cứ tưởng đôi mình mãi chẳng xa
Đang khi hạnh phúc thế cơ mà
Chàng âu yếm gửi ngàn tin nhắn
Nhỏ thiết tha chờ những tiếng ca
Sáng ấy không dưng làm bão nổi
Chiều kia bỗng chốc khiến mưa sà
Đường chung xé toạc thành hai ngả
Lẻ bóng đơn hành chỉ mỗi ta... 

Phương Nguyên.

Họa:

ĐỂ NHỚ...

Từ dạo đôi đường phải cách xa
Tình kia ngỡ úa thế nhưng mà
Dư âm thoảng lại từ cung nhạc
Kỷ niệm tràn về giữa khúc ca
Gác tối nàng trăng hiu hắt đổ
Phòng khuya cái nhện lửng lơ sà
Đôi tên đem khắc vào cây cột
Để nhớ một thời...nhỏ với ta

Thòng Tú Lòng

TỰ HỎI

Chả lẽ đôi mình phải chia xa
Tình xưa đẹp thế cớ chi mà...
Cùng nghe núi thẳm chim hòa nhạc
Đã thấy ven rừng thác tấu ca
Những tưởng yêu người tung cánh bổng
Ngờ đâu của ghét ấn cho sà
Còn duyên ắt hẳn người quay lại
Hết nghĩa đau lòng chỉ có ta.

Hồng Nguyễn Ngọc

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CHỐN CŨ
 
Xuân hạ thu đông nối nhịp chuyền
Nay về chốn cũ hãy còn nguyên
Lều tranh tĩnh lặng phơi màu bạc
Cửa gỗ trầm tư nhuộm sắc huyền
Trước sảnh vài cô ngồi tạo dáng
Bên thềm mấy chị đứng làm duyên
Người đây, cảnh đấy hồn thơ khởi
Dẫu chẳng mà như đã thệ nguyền
 

Hàn Phong (Tú lòng...thòng)


LỚP HỌC ĐÀO VIÊN
 
Hết nắng rồi mưa cứ vậy chuyền
Vườn Đào* các chị vẫn y nguyên
Làn da trắng muốt như hồng bạch
Mái tóc đen…thui tựa suối huyền
Giữa lớp thầy trò đang tán gẫu
Trên hè tỉ muội cố làm duyên
Sân trường cánh phượng đua nhau rớt
Lựa mấy hoa tươi ép vở nguyền
 
Cẩn Vũ
26/05/2014


Tình Bạn


Tình bạn tròn như quả bóng chuyền
Gần vui xa cách đẹp như nguyên
Lưa thưa cốc điểm dăm đầu bạc
Bề bộn đêm treo những bóng huyền
Chị rẽ trời nam xây bến mộng
Anh xuôi đất bắc kết thuyền duyên
Lại qua thơ vắng hình luôn nhớ 
Hẹn gặp trao nhau đậm ước nguyền

Thanh Huy

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

HỌC ĐÒI.

Bởi dốt, nên “lè” ngũ độ thanh
Ngày đêm cố luyện chẳng sao rành
Đau đầu mỏi gáy đành buông cọ 
Mệt óc tê đùi phải vỗ quanh
Phú kẻ êm đềm khoe nghĩa đượm
Thơ người lả lướt dệt vần nhanh
Xem hoài cũng ngán vì khuôn rập
Chữ biết xài luôn, ngại để dành

Lí Lắc



CHỜ MUA MÁY

Nỏ cứng thôi chừa “ngũ độ thanh”

Chiều qua dợt thử thấy không rành
Đường ngay định tới mà đi rẽ
Ngõ thẳng toan vào lại uốn quanh
Chữ, vận sơ sài phăng cũng sướng
Câu, từ giản dị phóng càng nhanh
Gom tiền tậu “máy” thì thôi nhỉ
Xóm nhỏ làng to cứ…dập dành

Tú lòng…thòng



Được sửa bởi Tú lòng...thòng ngày Tue May 27, 2014 7:21 am; sửa lần 1.

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TRẮNG BÀN TAY

Biệt xứ quê xa đã lắm ngày
Hơn mười năm vẫn trắng bàn tay
Cơm canh đạm bạc không mồi nhắm
Nhà cửa đơn sơ chẳng thứ bày
Vất vả thân cò khi ốm yếu
Nhọc nhằn cánh vạc lúc hăng say
Xuân qua hạ tới càng thêm nặng
Cảnh khổ nhân gian một gánh đày

Thanh Bình



 XA QUÊ
 
Cách biệt quê xa những tháng ngày
Đêm trường buốt lạnh giữa lòng tay
Ôm đàn khúc nhạc vừa khuây lấp
Mượn bút lời thơ kịp giãi bày
U uẩn niềm thương tàn giấc mộng
Tràn trề nỗi nhớ chót cơn say
Người xưa đâu tá? ai đâu tá?
Trọn kiếp phù sinh thể xác đày
 
Tú lòng…thòng

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 21 trong tổng số 22 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết