Tâm Sự
Phương trời xa lắc kịp vào đây
Học hỏi làm thơ đoạn tháng ngày
Ụ dốt siêng mài mong ý đẹp
Ngôn lành khéo chọn ghép văn hay
Gặp duyên kén cuộn hai năm lẻ
Tính sổ dòng tuôn một nghĩa đầy
Rướm lệ bâng khuâng chiều mãn khóa
ÂN tình giữ lại chút niềm tây
bmv
PHỤNG TRẦN
PHập phồng từ buổi ghé nơi đây
Ụp xuống trèo lên cũng lắm ngày
Nhớ thuở vườn Đào quen bạn mới
Gặp thời lầu Hạc chuốt câu hay
Thập thò bước cửa chân còn dại
Rủng rỉnh vai thơ túi đã đầy
Ầm ĩ thây đời quen lẻo mép
Nhẹ lòng mơ vẽ cõi riêng tây
AH
PHỤNG TRẦN
PHải là duyên số gặp nhau đây
Ục chữ tìm vui khỏi đếm ngày
Nối luật chuyên cần trau tứ tốt
Gìn lời nhẫn nại thả vần hay
Thênh thang lối xướng mừng chưa vẹn
Rộn rã đường liên nguyện cũng đầy
Ầy, đợi thơ trao cùng bạn hữu
Như cành hoa thắm đẹp lầu tây
Shiroi
Phương trời xa lắc kịp vào đây
Học hỏi làm thơ đoạn tháng ngày
Ụ dốt siêng mài mong ý đẹp
Ngôn lành khéo chọn ghép văn hay
Gặp duyên kén cuộn hai năm lẻ
Tính sổ dòng tuôn một nghĩa đầy
Rướm lệ bâng khuâng chiều mãn khóa
ÂN tình giữ lại chút niềm tây
bmv
PHỤNG TRẦN
PHập phồng từ buổi ghé nơi đây
Ụp xuống trèo lên cũng lắm ngày
Nhớ thuở vườn Đào quen bạn mới
Gặp thời lầu Hạc chuốt câu hay
Thập thò bước cửa chân còn dại
Rủng rỉnh vai thơ túi đã đầy
Ầm ĩ thây đời quen lẻo mép
Nhẹ lòng mơ vẽ cõi riêng tây
AH
PHỤNG TRẦN
PHải là duyên số gặp nhau đây
Ục chữ tìm vui khỏi đếm ngày
Nối luật chuyên cần trau tứ tốt
Gìn lời nhẫn nại thả vần hay
Thênh thang lối xướng mừng chưa vẹn
Rộn rã đường liên nguyện cũng đầy
Ầy, đợi thơ trao cùng bạn hữu
Như cành hoa thắm đẹp lầu tây
Shiroi
Được sửa bởi nguyệt ánh ngày Wed Mar 13, 2013 12:39 pm; sửa lần 1.