CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Chúc bạn năm nay sẽ phát tài
Nhà lầu, xế hộp đón tương lai
Cháu con khỏe mạnh, người chăm chỉ
Bố mẹ yên bình, sức dẻo dai
Chị mới theo chồng xinh gấp bốn
Anh vừa lấy vợ đẻ luôn hai (sinh đôi)
Năm Mùi ghé cửa cùng hưng thịnh
Thơ phú tràn trề lộng bút khai
30/12/Ất Mùi
KHÓ !
Mình đây vắng đức lại vô tài
Phúc lộc lâu rồi dứt tái lai
Kiếm chỗ nung vôi,vôi chẳng dẻo
Chuyển nghề quết chả,chả không dai
Cơm ăn sáng tối còn lưng một
Thuốc hút trưa chiều thiếu cả hai
Đói xỉu người đưa vào bệnh viện
Thực tình khó biết bịnh gì khai
HD
Em có bài thơ họa ở bên topic kia, em mang sang đây để xin ra mắt làm quen với anh Hoang Duy được không ạ?
Chúc Mừng Năm Mới
Mừng sang năm mới đọng thêm tài
Bạc nén vàng ròng mặc sức lai
Chữ viết nồng thanh say chữ đẹp
Câu đề rộng nghĩa thỏa câu dai
Thiên thu ý tứ lòng luôn một
Vạn kiếp duyên tình dạ chẳng hai
Khắp chốn thi nhân cùng xướng họa
Ươm đời vẫy bút rạng mơ khai
TB
Hì đầu năm nghĩ tới đâu viết tới đấy không có
chỉnh sửa nên anh thông cảm nhá!
CHÀO !
Chào anh thấp tuổi lại cao tài
Phúc lộc lo gì chẳng đáo lai
Đón tết gà còi da quá nhão
Đãi người heo nọc thịt hơi dai
Chén sành mẻ miệng còn hơn nửa
Đũa gỗ tưa đầu sót được hai
Trải chiếu ra thềm ta nhấm rượu
Đợi giờ xuân đến bách hoa khai
21/2/15 - HD
Chào bạn TB,mình cũng rất thích thơ ngẫu hứng,thơ bạn hay lắm,chúng mình làm quen nhé,chúc bạn và gia đình năm mới thật nhiều vui và tiền,
Chúc bạn năm nay sẽ phát tài
Nhà lầu, xế hộp đón tương lai
Cháu con khỏe mạnh, người chăm chỉ
Bố mẹ yên bình, sức dẻo dai
Chị mới theo chồng xinh gấp bốn
Anh vừa lấy vợ đẻ luôn hai (sinh đôi)
Năm Mùi ghé cửa cùng hưng thịnh
Thơ phú tràn trề lộng bút khai
30/12/Ất Mùi
KHÓ !
Mình đây vắng đức lại vô tài
Phúc lộc lâu rồi dứt tái lai
Kiếm chỗ nung vôi,vôi chẳng dẻo
Chuyển nghề quết chả,chả không dai
Cơm ăn sáng tối còn lưng một
Thuốc hút trưa chiều thiếu cả hai
Đói xỉu người đưa vào bệnh viện
Thực tình khó biết bịnh gì khai
HD
Em có bài thơ họa ở bên topic kia, em mang sang đây để xin ra mắt làm quen với anh Hoang Duy được không ạ?
Chúc Mừng Năm Mới
Mừng sang năm mới đọng thêm tài
Bạc nén vàng ròng mặc sức lai
Chữ viết nồng thanh say chữ đẹp
Câu đề rộng nghĩa thỏa câu dai
Thiên thu ý tứ lòng luôn một
Vạn kiếp duyên tình dạ chẳng hai
Khắp chốn thi nhân cùng xướng họa
Ươm đời vẫy bút rạng mơ khai
TB
Hì đầu năm nghĩ tới đâu viết tới đấy không có
chỉnh sửa nên anh thông cảm nhá!
CHÀO !
Chào anh thấp tuổi lại cao tài
Phúc lộc lo gì chẳng đáo lai
Đón tết gà còi da quá nhão
Đãi người heo nọc thịt hơi dai
Chén sành mẻ miệng còn hơn nửa
Đũa gỗ tưa đầu sót được hai
Trải chiếu ra thềm ta nhấm rượu
Đợi giờ xuân đến bách hoa khai
21/2/15 - HD
Chào bạn TB,mình cũng rất thích thơ ngẫu hứng,thơ bạn hay lắm,chúng mình làm quen nhé,chúc bạn và gia đình năm mới thật nhiều vui và tiền,