LỜI CUỐI CHO EM
Anh cũng biết đường yêu chia lối rẽ
Có nghĩa là trọn kiếp chẳng chung đôi
Sao vẫn thấy cõi lòng buồn rười rượi
Dẫu thuyền hoa khuất dạng tự lâu rồi
Đêm quạnh quẽ cơn gió dìu nỗi nhớ
Quất vào hồn cho dạ xót tim đau
Giữa khoảng lặng nụ hoa tình vụn vỡ
Lạc vào sương mái tóc chợt phai màu
Trang giấy trắng chập chờn lay trước mặt
Ta còn gì để nói nữa không em?
Kỉ niệm đẹp đã lùi xa ngút mắt
Miền hoang vu chạnh nhớ nụ hôn mềm
Ừ thôi nhé, tất cả thành dĩ vãng
Em cứ vui bên duyên mới cùng người
Con phố cũ mình ta dài năm tháng
Đếm giọt sầu lặng lẽ rớt......khôn nguôi !
hoàng duy
Anh cũng biết đường yêu chia lối rẽ
Có nghĩa là trọn kiếp chẳng chung đôi
Sao vẫn thấy cõi lòng buồn rười rượi
Dẫu thuyền hoa khuất dạng tự lâu rồi
Đêm quạnh quẽ cơn gió dìu nỗi nhớ
Quất vào hồn cho dạ xót tim đau
Giữa khoảng lặng nụ hoa tình vụn vỡ
Lạc vào sương mái tóc chợt phai màu
Trang giấy trắng chập chờn lay trước mặt
Ta còn gì để nói nữa không em?
Kỉ niệm đẹp đã lùi xa ngút mắt
Miền hoang vu chạnh nhớ nụ hôn mềm
Ừ thôi nhé, tất cả thành dĩ vãng
Em cứ vui bên duyên mới cùng người
Con phố cũ mình ta dài năm tháng
Đếm giọt sầu lặng lẽ rớt......khôn nguôi !
hoàng duy