Chân lão cầm thú
Xưa kia có một thầy đồ xứ Nghệ khéo vẽ, được một quan Tể tướng vời đến để vẽ cho ngài một bức chân dung. Đến khi vẽ xong, ngài liền bảo thẩy đồ hãy nghĩ đề vào mấy chữ. Thầy đồ nghĩ một chút rồi đề:
Chân lão cầm thú
Quan tể tướng lúc đó đứng ở bên xem, tức thì quắc mắt:
Viết vậy là sao?
Thầy đồ thản nhiên đáp:
Bẩm tướng công tôi chưa viết hết!
Nói xong mới quệt bút đề thêm vào sau mỗi chữ đã viết, để thành ra:
Chân tể tướng
Lão trung thần
Cầm chi phượng
Thú chi lân
Nghĩa là:
Thực quan tể tướng
Bậc lão trung thần
Phượng trong loài chim
Lân trong loài thú