Còn lại mình em
Xin anh đừng quay lại nữa làm chi
Để xao xuyến khung trời thương nhớ cũ
Những gì mình trao nhau cũng là quá đủ
Em sẽ mang theo hoài dư vị một thời yêu
Ôi những ngày tươi đẹp biết bao nhiêu
Mình đã cho nhau không lọc lừa, toan tính
Phố vẫn ồn ào, hai tâm hồn yên tĩnh
Ngắm cánh phượng hồng đôi chim nhỏ nghiêng chao
Phố vẫn đông vui, phố vẫn ồn ào
Chỉ mình em bước đi...đường chiều lẻ bóng
Nỗi buồn này rồi như ngàn con sóng
Sẽ vỡ tan ra
giữa biển cả muôn trùng
Phượng buồn
Xin anh đừng quay lại nữa làm chi
Để xao xuyến khung trời thương nhớ cũ
Những gì mình trao nhau cũng là quá đủ
Em sẽ mang theo hoài dư vị một thời yêu
Ôi những ngày tươi đẹp biết bao nhiêu
Mình đã cho nhau không lọc lừa, toan tính
Phố vẫn ồn ào, hai tâm hồn yên tĩnh
Ngắm cánh phượng hồng đôi chim nhỏ nghiêng chao
Phố vẫn đông vui, phố vẫn ồn ào
Chỉ mình em bước đi...đường chiều lẻ bóng
Nỗi buồn này rồi như ngàn con sóng
Sẽ vỡ tan ra
giữa biển cả muôn trùng
Phượng buồn