You are not connected. Please login or register

Ở Ẩn

3 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Ở Ẩn Empty Ở Ẩn Thu Oct 29, 2009 3:36 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Ở ẨN

Ta về ẩn dật chốn hoang liêu
Ngắm vệt chim bay nắng vãng chiều
Giải trí thanh nhàn hoa dưới trúc
Bữa ăn đạm bạc cá trên niêu
Đường mòn uốn lượn cây lên rợp
Lối hẹp quanh co cỏ mọc nhiều
Mắc võng nằm khoèo đánh giấc
Tỉnh ra đọc chuyện...vua Nghiêu

Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

2Ở Ẩn Empty Re: Ở Ẩn Sun Nov 01, 2009 9:27 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


CÓ ĐÔI KHI

Đôi khi muốn viết để lòng khuây
Mổ bụng ra xem, thấy trống quầy
Chữ nghĩa leo rào phi ngõ bắc
Văn chương cuốn gió chạy đằng tây
Đăng "đàn" giải trí không còn bạn
Ẩn núi tu thân chẳng có thầy
Chán ngán lại chồng thêm chán ngán
Biết ai thấu hiểu nỗi riêng đây ???

Nov-01-2009
Hàn Phong



Được sửa bởi hàn phong ngày Tue Nov 03, 2009 11:44 pm; sửa lần 3.

http://thohanphong.blogspot.com/

3Ở Ẩn Empty Re: Ở Ẩn Sun Nov 01, 2009 11:09 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


CẢNH Ở ẨN

Trải lòng tít tắp tận chân mây
Khổ lụy nhân gian chẳng quấy rầy
Lục tục trước sân gà bới cỏ
Lình xình trong bụi khỉ leo cây
Chén quỳnh thơm ngát ru hồn định
Điệu vũ cuồng quay vỗ giấc đầy
Ngẫm lại sự đời như gió thoảng
An nhàn khép lại nỗi riêng tây

Nov-01-2009
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

4Ở Ẩn Empty Re: Ở Ẩn Sun Nov 01, 2009 11:44 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


CẢNH NHÀN

Từ nơi phố thị lắm gian nan
Trở lại cô thôn hưởng cảnh nhàn
Chim chóc thân tình không đánh bẫy
Muỗi mòng bạn hữu khỏi giăng màn
Vườn thưa mắc võng chờ hoa nở
Hồ rộng buông câu đón nắng tàn
Dốc chén càn khôn say túy lúy
Niềm riêng trải rộng với quan san

Nov-01-2009
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

5Ở Ẩn Empty Re: Ở Ẩn Tue Nov 03, 2009 6:57 am

vancali96


Bạn Thân
Bạn Thân

Em hỏng nhớ bài thơ Đọc thơ họ viết ở trang nhà nào của huynh Hàn Phong nên em họa và dán ở nhà này nhen , chúc quí bạn đầu tuần vui khỏe ...hì hì ...

Đọc thơ họ viết

Thơ hay, biết vậy dám đâu khen
Chỉ bởi lo cho chút phận hèn
Sự thế khôn lường xanh với đỏ
Cuộc cờ khó liệu trắng hay đen
Tìm đường lánh mặt ông quan lớn
Gỡ lối theo chân chú lính quèn
Đỡ cảnh đêm dài thêm lắm mộng
Lưới trời dẫu rộng khó đường chen

Tú Lòng ...thòng


Thiên hạ sự :anmung:
zo
Vợ người của lạ cứ nhìn khen
Thấy kiểng nhà sao mọc yếu hèn
Hàng xóm bông hồng màu đỏ thắm
Bên rào dáng ngọc mắt huyền đen
Lối mòn ả bước hình nhân đẹp
Cỏ úa vườn quê sắc diện quèn
Dệt mối tình câm đêm mộng ảo
Tim lòng rạo rực muốn bon chen

Vancali 10.2.09


Thân chúc huynh HP
luôn vui nguồn thơ lai láng hì hì ...
[i]

6Ở Ẩn Empty Re: Ở Ẩn Tue Nov 03, 2009 2:53 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Em hỏng nhớ bài thơ Đọc thơ họ viết ở trang nhà nào của huynh Hàn Phong nên em họa và dán ở nhà này nhen , chúc quí bạn đầu tuần vui khỏe ...hì hì ...

Đọc thơ họ viết

Thơ hay, biết vậy dám đâu khen
Chỉ bởi lo cho chút phận hèn
Sự thế khôn lường xanh với đỏ
Cuộc cờ khó liệu trắng hay đen
Tìm đường lánh mặt ông quan lớn
Gỡ lối theo chân chú lính quèn
Đỡ cảnh đêm dài thêm lắm mộng
Lưới trời dẫu rộng khó đường chen

Tú Lòng ...thòng


Thiên hạ sự :anmung:
zo
Vợ người của lạ cứ nhìn khen
Thấy kiểng nhà sao mọc yếu hèn
Hàng xóm bông hồng màu đỏ thắm
Bên rào dáng ngọc mắt huyền đen
Lối mòn ả bước hình nhân đẹp
Cỏ úa vườn quê sắc diện quèn
Dệt mối tình câm đêm mộng ảo
Tim lòng rạo rực muốn bon chen

Vancali 10.2.09


Thân chúc huynh HP
luôn vui nguồn thơ lai láng hì hì ...
[i]


CỐ

Chờ hoài chẳng thấy được ai khen
Phải ngậm đau thương chịu tiếng hèn
Đến bạn vay tiền thời chửa đỏ
Vào sòng kiếm bạc vận còn đen
Rượu thừa sót lại vài chung mọn
Thơ cũ dôi ra mấy chữ quèn
Cũng cố "đăng đàn" theo bạn hữu
Nhìn nơi đông đúc gắng đua chen

Tú Lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

7Ở Ẩn Empty Re: Ở Ẩn Sat Dec 26, 2009 9:14 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

Em hỏng nhớ bài thơ Đọc thơ họ viết ở trang nhà nào của huynh Hàn Phong nên em họa và dán ở nhà này nhen , chúc quí bạn đầu tuần vui khỏe ...hì hì ...

Đọc thơ họ viết

Thơ hay, biết vậy dám đâu khen
Chỉ bởi lo cho chút phận hèn
Sự thế khôn lường xanh với đỏ
Cuộc cờ khó liệu trắng hay đen
Tìm đường lánh mặt ông quan lớn
Gỡ lối theo chân chú lính quèn
Đỡ cảnh đêm dài thêm lắm mộng
Lưới trời dẫu rộng khó đường chen

Tú Lòng ...thòng


Thiên hạ sự Ở Ẩn 115753
Ở Ẩn 495838
Vợ người của lạ cứ nhìn khen
Thấy kiểng nhà sao mọc yếu hèn
Hàng xóm bông hồng màu đỏ thắm
Bên rào dáng ngọc mắt huyền đen
Lối mòn ả bước hình nhân đẹp
Cỏ úa vườn quê sắc diện quèn
Dệt mối tình câm đêm mộng ảo
Tim lòng rạo rực muốn bon chen

Vancali 10.2.09


Thân chúc huynh HP
luôn vui nguồn thơ lai láng hì hì ...

[i]


CỐ

Chờ hoài chẳng thấy được ai khen
Phải ngậm đau thương chịu tiếng hèn
Đến bạn vay tiền thời chửa đỏ
Vào sòng kiếm bạc vận còn đen
Rượu thừa sót lại vài chung mọn
Thơ cũ dôi ra mấy chữ quèn
Cũng cố "đăng đàn" theo bạn hữu
Nhìn nơi đông đúc gắng đua chen

Tú Lòng...thòng

KỆ
Bận lòng chi lắm tiếng chê khen
Thanh bạch lòng an chẳng ngại hèn
Còn bạc ba thằng chai rượu ngoại
Hết tiền bốn đứa lít gò đen
Đàu tuần lả lướt nhà hàng xịn
Cuối tháng vi vu quán lá quèn
Có rượu cùng thơ vui cái đã
Quan trường cứ mặc họ tranh chen

Nha Uyen

8Ở Ẩn Empty Re: Ở Ẩn Mon Dec 28, 2009 11:34 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Em hỏng nhớ bài thơ Đọc thơ họ viết ở trang nhà nào của huynh Hàn Phong nên em họa và dán ở nhà này nhen , chúc quí bạn đầu tuần vui khỏe ...hì hì ...


Đọc thơ họ viết

Thơ hay, biết vậy dám đâu khen
Chỉ bởi lo cho chút phận hèn
Sự thế khôn lường xanh với đỏ
Cuộc cờ khó liệu trắng hay đen
Tìm đường lánh mặt ông quan lớn
Gỡ lối theo chân chú lính quèn
Đỡ cảnh đêm dài thêm lắm mộng
Lưới trời dẫu rộng khó đường chen

Tú Lòng ...thòng

Thiên hạ sự Ở Ẩn 115753
Ở Ẩn 495838
Vợ người của lạ cứ nhìn khen
Thấy kiểng nhà sao mọc yếu hèn
Hàng xóm bông hồng màu đỏ thắm
Bên rào dáng ngọc mắt huyền đen
Lối mòn ả bước hình nhân đẹp
Cỏ úa vườn quê sắc diện quèn
Dệt mối tình câm đêm mộng ảo
Tim lòng rạo rực muốn bon chen

Vancali 10.2.09

Thân chúc huynh HP luôn vui nguồn thơ lai láng hì hì ...




CỐ

Chờ hoài chẳng thấy được ai khen
Phải ngậm đau thương chịu tiếng hèn
Đến bạn vay tiền thời chửa đỏ
Vào sòng kiếm bạc vận còn đen
Rượu thừa sót lại vài chung mọn
Thơ cũ dôi ra mấy chữ quèn
Cũng cố "đăng đàn" theo bạn hữu
Nhìn nơi đông đúc gắng đua chen

Tú Lòng...thòng



KỆ
Bận lòng chi lắm tiếng chê khen
Thanh bạch lòng an chẳng ngại hèn
Còn bạc ba thằng chai rượu ngoại
Hết tiền bốn đứa lít gò đen
Đàu tuần lả lướt nhà hàng xịn
Cuối tháng vi vu quán lá quèn
Có rượu cùng thơ vui cái đã
Quan trường cứ mặc họ tranh chen

Nha Uyen


hìhì, họa với Van và NU bài này nhá, chữ chen phê quá trời Ở Ẩn 266215

TRÁNH

Phải nào ham hố mấy lời khen
"Ruột ngựa"...ngay đơ chẳng sợ hèn
Đại sự lo nhiều nên tóc trắng
Công trường nắng lắm khiến da đen
Rau xanh đỡ bữa vài tô đẫy
Nước lọc qua cơn mấy cắc quèn
Mỗi tối nằm khoèo ra đánh giấc
Tránh nơi đông đúc bước chân chen

Hàn Phong

[/center]

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết