You are not connected. Please login or register

Thơ Ngũ Ngôn - NGUYỄN DỰC TÔN

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Thơ Ngũ Ngôn - NGUYỄN DỰC TÔN Empty Thơ Ngũ Ngôn - NGUYỄN DỰC TÔN Sun Mar 22, 2015 6:11 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NGUYỄN DỰC TÔN
Vua Tự Đức

Tứ Thi

Ban cho Nguyễn Tri Phương và Phan Thanh Giản khi sai vào trần đất Nam Kỳ

Nồng nại1 long hưng địa
Tùng Hai đức trạch thâm
Mạo nghê giai ngã tử
Đảo chướng lại khanh tâm
Huyền thấn cầm nan lý
Căn bàng diệp tự thâm
Cam đường ưng bái bái
Trường sử hậu ngân ngâm

Bài dịch của Thượng Tân Thị

Đồng Nai là đất long hưng2
Xưa nay đức trạch đượm nhuần sâu xa
Trẻ già đều phải con ta
Giữ gìn êm thấm nhớ mà lòng ngươi
Dãn dây đàn gảy khó tươi
Gốc sâu lá mới tết tươi um tùm
Cam đường phơi phới bóng râm
Khiến người sau có tiếng ngâm lâu dài

............

1. Nồng Nại tức là Đồng Nai
2. Nhà Nguyễn hưng lên tại Nam Kỳ

http://thohanphong.blogspot.com/

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết