NHỚ CÔ HÀNG NƯỚC
Từ độ phong ba phủ xuống đời
Làm cho hai đứa cách hai nơi
Bài thơ quán vắng buồn tê ruột
Chén rượu vườn hoang lạnh tím môi
Cái hẹn năm nào đành bỏ dở
Lời nguyền bữa nọ cũng buông trôi
Chiều nay lạc bước về nơi cũ
Vọng cảnh đìu hiu đắng nghẹn lời
06/01/2010
Hàn Phong
CÔ HÀNG NƯỚC
Một bữa đường xa giữa cuộc đời
Bên cô hàng nước bỗng thành nơi
Câu vui giã bạn còn mê lưỡi
Điệu hát đưa tình đã ấm môi
Một phút phong ba vừa dậy sóng
Nửa đời bão táp cũng vèo trôi
Về thăm chốn cũ chiều nay gặp
Cảnh đó người không nghẹn đắng lời
06Jan2010
Đuyên Hồng
Từ độ phong ba phủ xuống đời
Làm cho hai đứa cách hai nơi
Bài thơ quán vắng buồn tê ruột
Chén rượu vườn hoang lạnh tím môi
Cái hẹn năm nào đành bỏ dở
Lời nguyền bữa nọ cũng buông trôi
Chiều nay lạc bước về nơi cũ
Vọng cảnh đìu hiu đắng nghẹn lời
06/01/2010
Hàn Phong
CÔ HÀNG NƯỚC
Một bữa đường xa giữa cuộc đời
Bên cô hàng nước bỗng thành nơi
Câu vui giã bạn còn mê lưỡi
Điệu hát đưa tình đã ấm môi
Một phút phong ba vừa dậy sóng
Nửa đời bão táp cũng vèo trôi
Về thăm chốn cũ chiều nay gặp
Cảnh đó người không nghẹn đắng lời
06Jan2010
Đuyên Hồng