Lãng Đãng Muà Thu
Một áng mây thu lãng đãng trôi
Vầng trăng sáng tỏ khuất đâu rồi?
Sầu ai sáo gọi nghe tê tái
Nhớ bạn chim buồn đứng chơi vơi
Thổn thức câu thơ hờ hững rớt
Bâng khuâng nốt nhạc chập chờn rơi
Tàn cây bóng mát còn đâu nưã
Vạt nắng liêu xiêu nét rã rời
Sương Anh
TÌNH SẦU
Chiếc lá theo dòng lãng đãng trôi
Người xưa khuất dấu tự lâu rồi
Đôi câu tống biệt lòng chưa dứt
Một chén từ ly dạ chẳng vơi
Lửa nhớ hãy còn âm ỉ cháy
Hoa thương sao đã lạnh lùng rơi
Đèn khuya héo hắt soi tâm sự
Gởi lại trăm năm ngấn lệ rời
Hàn Phong
Một áng mây thu lãng đãng trôi
Vầng trăng sáng tỏ khuất đâu rồi?
Sầu ai sáo gọi nghe tê tái
Nhớ bạn chim buồn đứng chơi vơi
Thổn thức câu thơ hờ hững rớt
Bâng khuâng nốt nhạc chập chờn rơi
Tàn cây bóng mát còn đâu nưã
Vạt nắng liêu xiêu nét rã rời
Sương Anh
TÌNH SẦU
Chiếc lá theo dòng lãng đãng trôi
Người xưa khuất dấu tự lâu rồi
Đôi câu tống biệt lòng chưa dứt
Một chén từ ly dạ chẳng vơi
Lửa nhớ hãy còn âm ỉ cháy
Hoa thương sao đã lạnh lùng rơi
Đèn khuya héo hắt soi tâm sự
Gởi lại trăm năm ngấn lệ rời
Hàn Phong