GỬI NGƯỜI XA ...LẮC
Không duyên cũng nợ phải không Người
Chẳng gặp mà lòng vẫn thấy vui
Phú thả tơ ngân hòa tiếng trúc
Mây bay suổi chảy quyện câu cười
Nghìn trùng cứ tưởng như gang tấc
Hai nửa lại ngờ chỉ một thôi
Ước được thời gian dài bất tận
Vườn mơ chăm bón chút duyên đời !
Nha Uyen
GẦN NHỜ MẠNG
Gia tư tính lại chẳng bằng người
Thơ thẩn vườn chiều cốt để vui
Nghe khúc nhạc hay thêm phấn khởi
Đọc bài thơ tếu chợt buồn cười
Sáng ra mở "net" xem qua tí
Tối lại vào "rum" dạo chút thôi
Chỉ sợ những hôm nhà cắt mạng
Vò tai bức tóc thiệt sầu đời
Hàn phong
sorry muội, cái mạch trào phúng nó đang lên cao nên không họa trữ tình được
Gởi Người Thích Cười
Những lúc buồn vương nhớ đến người
Vào vườn Thư Quán hoạ thơ vui
Vưà xem mấy chữ ngồi hi hí
Mới đọc vài dòng thấy mắc cười
Bởi tại huynh Hàn ghi "dỏm" quá
Cho nên tiểu muội ké đuà thôi
Mong sao mạng Net luân lưu chạy
Để chúng ta chơi cho đã đời
Sương Anh
Huynh HP ui....hình như muội cũng lây cái tính hay...cười cuả huynh rồi đó NU đừng bùn ha
Cha chả ứ ư...hay cho huynh Hàn giỏi cho huynh Hàn,mụi ca bài con cá mà huynh dám trỗi bài con cua ứ...ư....dể mụi xem cái hứng trào phúng của huynh cao tới đâu cho bit, hihi.coi mụi tiếp chiêu nè,sứt đầu mẻ trán ráng chịu à nha
CHIỆN THẦY TÚ
Hôm kia giữa quán nhậu đông người
Cụ Tú xỉn nhào thiệt tới dzui
Lắm chị đi qua giơ cẳng đá
Nhiều anh đứng lại vỗ tay cười
Cô Uyên thấy tội khuyên ngừng nhé
Chú Chín dòm thương bảo hãy thôi
Cụ chẳng thèm nghe còn quát lớn
Đời mà thiếu rượu chẳng là đời
Nhuyễn A
Không duyên cũng nợ phải không Người
Chẳng gặp mà lòng vẫn thấy vui
Phú thả tơ ngân hòa tiếng trúc
Mây bay suổi chảy quyện câu cười
Nghìn trùng cứ tưởng như gang tấc
Hai nửa lại ngờ chỉ một thôi
Ước được thời gian dài bất tận
Vườn mơ chăm bón chút duyên đời !
Nha Uyen
GẦN NHỜ MẠNG
Gia tư tính lại chẳng bằng người
Thơ thẩn vườn chiều cốt để vui
Nghe khúc nhạc hay thêm phấn khởi
Đọc bài thơ tếu chợt buồn cười
Sáng ra mở "net" xem qua tí
Tối lại vào "rum" dạo chút thôi
Chỉ sợ những hôm nhà cắt mạng
Vò tai bức tóc thiệt sầu đời
Hàn phong
sorry muội, cái mạch trào phúng nó đang lên cao nên không họa trữ tình được
Gởi Người Thích Cười
Những lúc buồn vương nhớ đến người
Vào vườn Thư Quán hoạ thơ vui
Vưà xem mấy chữ ngồi hi hí
Mới đọc vài dòng thấy mắc cười
Bởi tại huynh Hàn ghi "dỏm" quá
Cho nên tiểu muội ké đuà thôi
Mong sao mạng Net luân lưu chạy
Để chúng ta chơi cho đã đời
Sương Anh
Huynh HP ui....hình như muội cũng lây cái tính hay...cười cuả huynh rồi đó NU đừng bùn ha
Cha chả ứ ư...hay cho huynh Hàn giỏi cho huynh Hàn,mụi ca bài con cá mà huynh dám trỗi bài con cua ứ...ư....dể mụi xem cái hứng trào phúng của huynh cao tới đâu cho bit, hihi.coi mụi tiếp chiêu nè,sứt đầu mẻ trán ráng chịu à nha
CHIỆN THẦY TÚ
Hôm kia giữa quán nhậu đông người
Cụ Tú xỉn nhào thiệt tới dzui
Lắm chị đi qua giơ cẳng đá
Nhiều anh đứng lại vỗ tay cười
Cô Uyên thấy tội khuyên ngừng nhé
Chú Chín dòm thương bảo hãy thôi
Cụ chẳng thèm nghe còn quát lớn
Đời mà thiếu rượu chẳng là đời
Nhuyễn A