ÁI NGẠI
(Gửi các bạn xướng họa thơ)
Ái ngại vì nhà khách đến đông
Trà thơm chẳng có rượu càng không
Bắt gà xé gỏi, con còn ấp
Kiếm gạo đun cơm, lúa mới trồng
Bảo vợ ra hàng xe đã thủng
Sai con đến chợ lối chưa thông
Ta đây - khách đấy nhìn nhau...mếu
Chẳng biết ông trời có ngoảnh trông???
Tú lòng...thòng
KHÁCH CHỜ TRÔNG
Chữ rằng « có mợ chợ thêm đông »
« Vắng mợ chợ này cũng chẳng không »
Muốn được thơ xanh nên tỉa cấy
Muốn ăn trái ngọt phải vun trồng
Năm vần lả lướt tình chưa đủ
Hai đối mơ màng luật đã thông
Bảy chữ tám câu nghìn vạn biến
Chủ nhà chớ để khách chờ trông.
Lá chờ rơi 29/01/10
Cái khổ
Nhà tôi khách lạ kéo qua đông
Cả đám ..trời ơi… chủ nợ không
Hối vợ che mền gà mái ấp
Nhái con vãi phủ mạ đang trồng
Cái bồ trống lỏng lo chi thủng
Lạch nước khô queo chẳng thiết thông
Nghèo khổ làm sao hơn.. chỉ mếu
Hỏi trời có mắt để mà trông?
cs
CÁM CẢNH CHỢ CHIỀU
Mặt trời sắp lặn chợ còn đông
Bổn cũ soạn wài có mệt không
Cắm cổ đào vần,vần mới mọc
Cong lưng bới chữ,chữ vừa trồng
Súng sen tá lả đi không đặng
Sỏi đá từa lưa bước chẳng thông
Cám cảnh chợ chiều thương đứt ruột
Ì xèo một lúc lại ngồi trông
Nguyet Anh
VUI TẾT
Còn mươi ngày nữa hết tàn đông
Xuân đến mặt xìu túi rỗng không
Vợ muốn nhẫn vàng tiền chẳng có
Con ưng mai quý chỗ đâu trồng
Đi tìm chè rượu lòng thanh thản
Gặp lại bạn bè trí đả thông
Nhậu nhẹt sa đà vui Tết nhứt
Kệ nhà đói khổ lắm người trông!
Thanh Huy
(Gửi các bạn xướng họa thơ)
Ái ngại vì nhà khách đến đông
Trà thơm chẳng có rượu càng không
Bắt gà xé gỏi, con còn ấp
Kiếm gạo đun cơm, lúa mới trồng
Bảo vợ ra hàng xe đã thủng
Sai con đến chợ lối chưa thông
Ta đây - khách đấy nhìn nhau...mếu
Chẳng biết ông trời có ngoảnh trông???
Tú lòng...thòng
KHÁCH CHỜ TRÔNG
Chữ rằng « có mợ chợ thêm đông »
« Vắng mợ chợ này cũng chẳng không »
Muốn được thơ xanh nên tỉa cấy
Muốn ăn trái ngọt phải vun trồng
Năm vần lả lướt tình chưa đủ
Hai đối mơ màng luật đã thông
Bảy chữ tám câu nghìn vạn biến
Chủ nhà chớ để khách chờ trông.
Lá chờ rơi 29/01/10
Cái khổ
Nhà tôi khách lạ kéo qua đông
Cả đám ..trời ơi… chủ nợ không
Hối vợ che mền gà mái ấp
Nhái con vãi phủ mạ đang trồng
Cái bồ trống lỏng lo chi thủng
Lạch nước khô queo chẳng thiết thông
Nghèo khổ làm sao hơn.. chỉ mếu
Hỏi trời có mắt để mà trông?
cs
CÁM CẢNH CHỢ CHIỀU
Mặt trời sắp lặn chợ còn đông
Bổn cũ soạn wài có mệt không
Cắm cổ đào vần,vần mới mọc
Cong lưng bới chữ,chữ vừa trồng
Súng sen tá lả đi không đặng
Sỏi đá từa lưa bước chẳng thông
Cám cảnh chợ chiều thương đứt ruột
Ì xèo một lúc lại ngồi trông
Nguyet Anh
VUI TẾT
Còn mươi ngày nữa hết tàn đông
Xuân đến mặt xìu túi rỗng không
Vợ muốn nhẫn vàng tiền chẳng có
Con ưng mai quý chỗ đâu trồng
Đi tìm chè rượu lòng thanh thản
Gặp lại bạn bè trí đả thông
Nhậu nhẹt sa đà vui Tết nhứt
Kệ nhà đói khổ lắm người trông!
Thanh Huy