MỪNG
Gởi Nguyệt Ánh
Mừng rằng cô Ánh ghé sang chơi
Rượu tự nhiên tu, khỏi phải mời
Lải nhải người kêu ông lắm chuyện
Huyên thuyên họ bảo tớ nhiều lời
Gà đây, vịt đó ăn...cầm sức
Nước nọ, trà này uống...lấy hơi
Đệ tử tầm sư xưa vốn dễ
Sư tầm đệ tử chẳng bao người*
Tú lòng...thòng
* Đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan
Gởi Nguyệt Ánh
Mừng rằng cô Ánh ghé sang chơi
Rượu tự nhiên tu, khỏi phải mời
Lải nhải người kêu ông lắm chuyện
Huyên thuyên họ bảo tớ nhiều lời
Gà đây, vịt đó ăn...cầm sức
Nước nọ, trà này uống...lấy hơi
Đệ tử tầm sư xưa vốn dễ
Sư tầm đệ tử chẳng bao người*
Tú lòng...thòng
* Đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan