You are not connected. Please login or register

Đánh Cờ

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Đánh Cờ Empty Đánh Cờ Tue Feb 02, 2010 3:18 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


ĐÁNH CỜ

Cũng muốn thày lay học đánh cờ
Cờ lên mấy nước đã ngay đơ
Anh xe luống cuống chân chồn quỵ
Lão tướng lừng khừng mặt xũi lơ
Hậu điện điều quân, quân nhác ké
Bên sông đuổi giặc, giặc lì trơ
Thôi thôi bỏ thói thày lay vậy
Chẳng thấy vui chi chỉ mệt phờ

Tú lòng..thòng



Được sửa bởi Hàn Phong ngày Thu Feb 04, 2010 10:05 am; sửa lần 1.

http://thohanphong.blogspot.com/

2Đánh Cờ Empty Re: Đánh Cờ Wed Feb 03, 2010 11:30 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Bài họa:

ĐẤU CỜ


Rảnh rỗi làm le thách đấu cờ
Thoạt vào chiếu hậu tướng nằm đơ
Hai chàng sĩ ghếch đầu che hở
Một cỗ xe lòn mắt ngó lơ
Pháo thọc tới thành còn bỏ trống
Mã chèn ngược cẳng chỉ ngồi trơ
Sang sông lũ tốt tràn qua gỡ
Tượng trốn lên biên đứng đợi phờ

Ái Hoa
02/02/2010

ÔNG EM

Ông em cũng rất thích chơi cờ
Lăm bữa ngồi nhìu cẳng cứng đơ
Những lúc pháo giăng xe chiếu thẳng
Là khi sĩ gục tướng nhìn lơ
Ông chơi pháo thủ kèm xe lệch
Bạn mếu bồ bay tướng dứng trơ
Chủ nhật nhìu người hay rủ wánh
Hai ba chục ván mệt bơ phờ Đánh Cờ Icon_evil

Nha Uyen Đánh Cờ Icon_biggrin


ui,wánh cờ mà làm thơ đường khó ơi là khó Đánh Cờ Icon_lol

http://thohanphong.blogspot.com/

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết