You are not connected. Please login or register

TÌNH HƯ ẢO

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1TÌNH HƯ ẢO Empty TÌNH HƯ ẢO Fri Feb 05, 2010 11:46 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Thôi em chờ đợi mãi làm chi
Người đã xa rồi lỡ mối si
Ai oán bao ngày càng khổ lắm
Tương tư nhiều lúc chẳng vui gì
Tình trong gió cuốn bơ vơ gọi
Mộng giữa sóng cuồng bỡ ngỡ đi
Hư ảo trông người cay xé ruôt
Trăm năm bèo dạt khổ xuân thì!

Thanh Huy

2TÌNH HƯ ẢO Empty Re: TÌNH HƯ ẢO Fri Feb 05, 2010 4:53 pm

nguyệt ánh

nguyệt ánh
Bạn Thân
Bạn Thân

TÌNH HƯ ẢO

Thôi em chờ đợi mãi làm chi
Người đã xa rồi lỡ mối si
Ai oán bao ngày càng khổ lắm
Tương tư nhiều lúc chẳng vui gì
Tình trong gió cuốn bơ vơ gọi
Mộng giữa sóng cuồng bỡ ngỡ đi
Hư ảo trông người cay xé ruôt
Trăm năm bèo dạt khổ xuân thì!

Thanh Huy
BÙN ? BỎ

Người đã xa rùi,luyến tiếc chi
Thôi về khóa kỹ mối tình si
Dù mai đụng mặt đừng nhìn lại
Dẫu mốt tông xe chớ hỏi gì
Lối họ vui bùn thây họ bước
Đường mình sướng khổ kệ mình đi
Còn bao ngừ đẹp chờ anh đấy
Hãy chạy cho mau kẻo lỡ thì TÌNH HƯ ẢO Icon_biggrin

Nguyệt Ánh TÌNH HƯ ẢO 129368


hihi,Á họa mọt bài chào sân nghen,nhưng mà viết bùn khó wá,chắc phải làm cái gì sai bị mắng đến khóc mí viết bùn được,thôi kệ,có gì xài nấy há TÌNH HƯ ẢO 82756 chúc vui,mến,NÁ

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết