You are not connected. Please login or register

Tình em

+2
lu khach
THH
6 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Tình em Empty Tình em Sun Feb 07, 2010 1:34 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Em ơi có hiểu!

Em ơi có hiểu anh đang nhớ
Thương nhớ về em biết nói sao
Mới gặp yêu nhau sao cắt đoạn
Tâm tư quên hứa hẹn đêm nào

Em bảo anh quên để phải chờ
Thương nhau tình đến chỉ bằng thơ
Văn hoa quyến rũ trong lời nói
Xé nàt lòng em buổi dại khờ

Mưa gió rơi ngoài biết nói chi
Yêu trong lòng chỉ cắn môi đi
Mối tình máu chảy từ tim vỡ
Nhuộm đỏ ngày mai chuyện lỡ thì

Thôi thế từ nay đã hết rồi
Còn đâu "em nhớ" "dạ thưa" vui
Tiếng rơi thánh thót trên quê mẹ
Ấp ủ trong tim giữa xứ người!

Thanh Huy




2Tình em Empty Re: Tình em Sun Feb 07, 2010 3:23 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân


Nhớ chị

Đêm nay ngồi nhớ chị ghê
Nơi xa xôi ấy có bề nào vui
Hay tình chị cũng giống tôi
Nhớ quê nhớ bạn nhớ người mến thương
Cách nhau mấy tiếng đường trường
Mà lòng ngăn cản bởi sương khói nhiều
Chị ơi trong trái tim yêu
Có còn sót lại ít điều đau thương
Có còn trải thảm văn chương
Cho tình qua chị vấn vương tuổi hồng
Đêm nay trăng vắng sao không
Hè mây xuống thấp khép lòng chẳng vui
Gió mưa bao phủ đầy trời
Có em ngớ ngẩn đứng ngồi tiếc thương
Một đau đã đủ đoạn trường
Ai gieo nhiều khổ nơi quê hương nghèo
Đây hè thiếu phượng ve kêu
Đâu ngày ấm áp thương yêu ngập tràn
Phải không chị của mơ màng
Một thời vang bóng sắc nàng Tây Thi
Em gọi tên chị là chi
Nguyễn Hoàng* giăng mắc buồn khi trở về
Cao Đài* chuông vọng não nề
Lầu hồng đứng lặng hương thề nhạt phai
Chị ơi thơ ngắn tình dài
Xưa thời áo trắng qua, ai lòng buồn
Nhớ người như nhớ tình chung
Nhớ cơn nắng hạ nhớ khung học đường

Thanh Huy

*Nguyễn Hoàng: Đường Nguyễn Hoang Đà nẵng
*Cao Đài: Chùa Cao Đài Đà nẵng



Được sửa bởi THH ngày Mon May 28, 2012 10:31 am; sửa lần 3.

3Tình em Empty Re: Tình em Mon Feb 08, 2010 3:31 pm

lu khach

lu khach
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

bài thơ Nhớ chị của anh hay quá, rất cảm động. Cảm ơn anh cho tôi được thưởng thức

4Tình em Empty Tinh em Tue Feb 23, 2010 8:40 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

PHỐ HOA VÀNG

Mai em đến Phố Hoa Vàng
Buồn vui lẩn lộn chứa chan ân tình
Hết ngày tháng cũ điêu linh
Áo vờn theo gió đẹp xinh mây trời

Mai chung bước giữa dòng đời
Tình quen cảnh lạ mắt môi dâng đầy
Bình minh chim thức giấc say
Phương tây ráng đỏ mơ ngày về quê

Trải hồn mấy dặm sơn khê
Chập chùng cây cỏ đê mê suối đồi
Saigon nhớ lắm em ơi!
Cánh chim bay để lại trời yêu thương

Nơi đây thiếu một quê hương
Nơi đây hoa nở trên đường em đi
Mai kia mốt nọ lo gì
Khi bên em có tình si một người!

Thanh Huy

5Tình em Empty Tình em Sat Mar 06, 2010 12:24 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

NHỚ QUÊ

Sáng dậy nghe chim hót điệu vui
Bình minh nắng ấm phủ ven đồi
Phủ ngày thơ ấu đầy nhung nhớ
Thuở mẹ ru con đẹp tiếng lời

À ợ thương quê thời bão nổi
Bao giờ hết khổ yên muôn nơi
Tiếng thương khao khát rơi dòng lệ
Xé nát tim đơn giữa chợ đời

Con nhìn mòn mỏi bóng trời xa
Tha thiết xây mơ dựng mái nhà
Mơ lạnh hoang chìm trong ảo vọng
Hòa theo gió rít giữa bao la

Còn đây lây lất một mình tôi
Bịn rịn tình quê giữa xứ người
Bỗng nhớ xóm làng thương Mẹ quá
Bao giờ gặp để khổ sầu vơi!

Thanh Huy

6Tình em Empty Re: Tình em Sat Mar 06, 2010 10:12 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

ANH ĐI RỒI

Em yêu ơi có gì vui nơi ấy
Thuở xa rồi ai vuốt tóc em bay
Ai hôn môi tay đan ấm bàn tay
Hai thân quyện tình say trong cuồng dại

Phải anh đi em nằm mình khắc khoải
Phòng lạnh tanh bàng úa rụng sân nhà
Nhìn người về mòn mỏi nhớ người xa
Thương kỷ niệm mắt nhạt nhòa em khóc

Đời phong sương quê buồn thân cô độc
Lối xe qua còi réo xé tim đau
Trời bao la dấu yêu ở nơi nào
Tình hoang vắng héo sầu trong chờ đợi

Vắng bóng anh làm sao em quên nổi
Giọng cười tươi câu hát đọng trên môi
Bài thơ yêu tiếng đàn réo buông lơi
Tình sâu đậm nuôi người như hơi thở

Hai gặp nhau tưởng chừng nên duyên nợ
Sao trời gieo tang tóc nỡ lưu đày
Gắng em ơi đời dẫu bạc chua cay
Anh vẫn giữ tình đầy trong tâm khảm

Thanh Huy



Được sửa bởi THH ngày Sat Mar 09, 2013 4:02 am; sửa lần 1.

7Tình em Empty Tinh em Fri Mar 26, 2010 8:17 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

LÊN MẠNG

Trước đây con giúp ba lên mạng
Gởi những bài thơ ướt đậm tình
Đau xót quê hương đời lận đận
Làm sao con hiểu hết niềm riêng

Rồi vắng thư mail con hỏi lần
Ba thôi vì bận có băn khoăn
Ba nói thư lời không viết được
Đời làm suy nghĩ lắm buồn giăng

Từ đó con không tìm hiểu nữa
Sợ ba xúc động thiếu niềm vui
Con tim đông lạnh bao lần với
Vắng gặp cha con vắng nụ cười

Tôi tình lạnh lẽo lạc vần thơ
Lạc mối yêu thương buổi đợi chờ
Xa bóng em hiền hình bạn cũ
Mảnh đời khô cạn chết niềm mơ

Tôi đi trong gió trời u ám
Bắt gặp tôi buồn với thở than
Quẩn quanh theo đuổi bao giờ cạn
Cảnh khó gian nan lắm phũ phàng

Tình thoáng chia tay dở khóc cười
Dẫu niềm tin nát giữa ngày trôi
Vẫn luôn nhớ cũ và thương tiếc
Lứa tuổi vô tư của cuộc đời

Rồi mai nắng đổ sáng bình minh
Đổ giữa lòng tôi chuyện khổ tình
Trong tim vẫn chứa điều rung động
Tiếng nhờ, ba gọi đứa con xinh

Thanh Huy

8Tình em Empty Re: Tình em Mon Mar 29, 2010 8:33 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Em

Em yêu ơi hình em đẹp lắm
Dưới tàng cây in bóng một giai nhân
Áo dài xoan quần lãnh khăn quàng xanh
Tóc mềm mại xỏa vai trần tròn lẳng

Em thương ai mắt đen nhìn lóng lánh
Chứa trăng sao sáng tỏa mộng bâng khuâng
Tay buông lơi tay với gọi tình nhân
Giữa Hà nội ấm êm thành phố cổ

Mai về Nam chắc hoài thương nhớ
Người thân quen giọng hát tiếng thơ
Để chân đi rộn rã ước mơ
Tình đẹp thế biết bao giờ gặp lại

Đây phương xa đợi em buồn khắc khoải
Thấy người vui dạ cũng vui lây
Nhìn dáng xưa đời thôi mệt mỏi
Gởi nụ hôn nồng thấm mãi tình nầy

Thanh Huy

9Tình em Empty Re: Tình em Thu Apr 22, 2010 9:15 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

ĐU TÌNH

Có tâm sự làm thơ
Đôi lúc hờn vô cớ
Khiến em hoang mang sợ
Bỏ tình tôi ngẩn ngơ

Người quen hỏi xa gần
Sống được hạnh phúc không
Tôi mỉm cười không nói
Nghe kim chích đau lòng

Chạnh buồn thoáng qua thôi
Khi hết, tịnh tâm rồi
Tôi bắt đầu xin lỗi
Em cũng thỏa ý vui

Đem oán tủi tình yêu
Từ từ cân nặng nhẹ
Nhủ thầm nên hiền dịu
Thương em cũng lắng nghe

Đời cái đu nhún nhẩy
Ngồi nghĩ cũng xuyến xao
Sao không nhịn để thấy
Tình bớt khổ lao đao!

Thanh Huy

10Tình em Empty Re: Tình em Fri Apr 23, 2010 11:52 am

cohangxom

cohangxom
Bạn Thân
Bạn Thân

thơ của bạn sao nghe buồn não nùng quá, chắc là yêu nhiều lắm nên khổ phải không? chúc bạn sớm có nhiều thơ hay và vui hơn 1 tí

tặng bạn mấy bông hoa làm quen nhé

Tình em _89choahong130210a1

11Tình em Empty Re: Tình em Sat Apr 24, 2010 6:26 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

GỞI CÔ HÀNG XÓM

Thơ tôi buồn lắm cô ơi!
Cảm ơn hoa tặng chúc đời được vui
Ai không thích có nụ cười
Đây cười mới nở đã trôi đâu rồi
Từ ngày em ấy xa tôi
Tình đầu dang dở ngõ đời gió mưa
Một thân đi sớm về trưa
Tương tư ôm bóng đong đưa số mình
Thương ai chuốc khổ điêu linh
Nghe cô han hỏi buồn tình cũng nguôi
Quanh đây còn ý nghĩa đời
Xin nâng chén rượu chia vui bạn bè

Thanh Huy

Cám ơn cohangxom tặng hoa và gởi lời chúc đep. Chúc vui. TH.

12Tình em Empty Re: Tình em Mon Apr 26, 2010 11:02 pm

cohangxom

cohangxom
Bạn Thân
Bạn Thân

Gởi TH

Cảm ơn chén rượu ai mời
Nghe qua tâm sự rối bời tâm cang
Chỉ mong đời hết trái ngang
Để người sum họp đôi đàng được vui

xin lỗi bạn TH, Xóm xưa giờ không biết làm thơ nên chắc ẹ lắm, không dám làm nhiều mong bạn đừng trách nha nhau

13Tình em Empty Re: Tình em Tue Sep 21, 2010 7:01 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

MỚI ĐẾN QUÊ NGƯỜI

Em ơi đất khách lắm buồn vui
Tuyết phủ mây che thấp nửa trời
Cô độc bơ phờ thân bé nhỏ
Mai đời đổi nhuộm sắc màu tươi

Từ xa vừa đến em bỡ ngỡ
Đường phố thênh thang vắng bóng người
Sương khói quê nhà theo lãng đãng
Vật vờ tâm trí nghĩ xa xôi

Chim lạc gọi nhau ở chốn nầy
Đón chào nắng mới gởi tình say
Yêu em yêu thuở còn son trẻ
Áo trắng tóc thề hương gió bay

Anh gọi dây thăm hỏi chút tình
Đổi thay còn mất ở quê mình
Ra đi cảnh lạ đừng e ngại
Đời sẽ quen dần dẫu khó tin

Rồi em có việc có tiền tiêu
Về thăm ruột thịt xóm làng yêu
Tự do đời đẹp tương lai sáng
Đốt cháy sầu đau kiếp đói nghèo

Nhặt hộ dùm anh nắm đất quê
Cách khi vượt biển chẳng quay về
Đồng xanh lúa mạ thơm tình mẹ
Sương ướt đường qua mỗi sớm khuya

Linh hồn anh ở đó em ơi
Nhịp thở dồn theo nước nổi trôi
Giá buốt lạnh lòng thương kỷ niệm
Thương lời ru mẹ nửa đêm rơi

Đừng để buồn phai xóa ước mơ
Vui lên dẫu sóng vỗ xao bờ
Dẫu năm tháng quạnh trôi hờ hững
Em mãi là em của đợi chờ

Thanh Huy

14Tình em Empty Re: Tình em Tue Sep 21, 2010 7:36 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

NGƯỜI ĐI

Cách nhau đã mấy tháng rồi
Người ơi xứ lạnh có vui không người
Hay ngồi mình ngắm mây trôi
Mây trôi vơ vẩn...chở đời về đâu...

Đây ngơ ngẩn cũng lắm sầu
Nhìn về quê Mẹ ruột đau bời bời
Lẽ nào nhớ ngắm xa xôi
Lẽ nào buồn tủi chôn đời nơi đây

Chưa mời rượu lúc cầm tay
Gặp chưa nói hết mà nay lạnh lùng
Đã đành chẳng phải tình chung
Sao nghe tê tái mịt mùng lối quen...

Thanh Huy



Được sửa bởi THH ngày Thu Sep 23, 2010 12:25 am; sửa lần 1.

15Tình em Empty Re: Tình em Tue Sep 21, 2010 8:58 pm

trailang

trailang
Bạn Thân
Bạn Thân

Thơ ai chất chứa bao tình
thoáng nghe cứ ngỡ chuyện mình ngày nao
Cũng nụ hôn rất ngọt ngào
Cũng ly rượu đắng tìm vào lãng quên
Giờ ôm nỗi nhớ không tên
Nghe mưa gió gọi, người quen chẳng về

trailang

16Tình em Empty Re: Tình em Thu Sep 23, 2010 12:24 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

NGƯỜI ƠI!

Em ơi! Em ở đâu rồi
Nhìn tà áo tím lòng tôi thấy buồn
Saigon nắng đổ mưa tuông
Người đi lòng vẫn nhớ thương một người

Tiếng lòng gọi dấu yêu ơi
Đời cơn gió thoảng đưa đời về đâu
Thơ đan nghĩa nặng tình sâu
Nằm trong quạnh quẽ phủ màu sầu bi

Đêm nay gió thổi rầm rì
Cuộc vui chờ bóng bóng khi nào về
Trời đen ác mộng kéo lê
Xác thân bủn rủn bốn bề hoang vu

Vẳng trong giấc ngủ ngàn thu
Ai thương ai tưởng ai ru kiếp tàn
Ôi ngày mai nghĩ xốn xang
Đất chờ bia dựng... nối hàng...mời đi...

Thanh Huy

17Tình em Empty Re: Tình em Mon Nov 01, 2010 12:06 pm

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

VIẾT CHO NGƯỜI MỚI QUEN

Nắng đến rồi phai nắng ngỡ ngàng
Cuộc tình mới chớm đã lìa tan
Tên em ghi đậm trong trang giấy
Sao nỡ ra đi để lỡ làng

Mới thoáng quen mà nghe rất thân
Câu thơ lời viết gởi ân cần
Hỏi thăm cảm động lòng như tưởng
Một đóa quỳnh hoa thơm trước sân

Mạo muội nói tình chớ đợi mong
Trời ơi phải phụ khổ người không
Trong yên lặng mắt em rơi lệ
Rơm rớm đau thương giận tái lòng

Từ đó hai đàng đã khác xưa
Tim anh tan nát khổ dư thừa
Khơi lên tự ái đau người khác
Phân giải bao nhiêu cũng khó vừa

Dẫu thế nào đây cũng mến em
Cho anh giờ phút sống êm đềm
Tiếng ca tràn chảy niềm lưu luyến
Giọng nói trong lành thắm thiết bên

Xin cảm ơn lần tỏ ý thơ
Ái ân dang díu đẹp như mơ
Ngào ngạt hương quê thơm sữa Mẹ
Tuổi xuân tươi thắm chẳng phai mờ

Thanh Huy



Được sửa bởi THH ngày Mon Nov 01, 2010 11:47 pm; sửa lần 1.

18Tình em Empty Re: Tình em Mon Nov 01, 2010 9:47 pm

hai lúa


Bạn Thân
Bạn Thân

Mới thoáng quen mà nghe rất thân
Câu thơ lời viết gởi ân cần
Hỏi thăm cảm động lòng như tưởng
Một đóa quỳnh hoa thơm trước sân


đoạn thơ nghe lãng mạn lắm bạn ơi, cứ buồn man mác thế nào í



Được sửa bởi hai lúa ngày Tue Nov 02, 2010 3:12 pm; sửa lần 1.

19Tình em Empty Re: Tình em Mon Nov 01, 2010 11:56 pm

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Cám ơn hai lua vào đọc thơ, chúc vui và mạnh. Luôn tiện, nhờ hai lua sửa dùm câu 1: chữ:
một thoáng, thành: mới thoáng. Cám ơn nhiều. thh.

20Tình em Empty Re: Tình em Sun Jan 02, 2011 12:58 pm

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

HẠ

Hạ ơi anh nhớ
Anh nhớ đến em
Nhớ lúc trăng lên
Nụ mềm trao vội
Nhớ ngày nắng mới
Má đỏ môi tươi
Tiếng nấc câu cười
Em vui em khóc
Nhớ em lăn lóc
Giữa cảnh chợ đời
Công viên mưa rớt
Ướt ghế em ngồi
Lội phố đông người
Tìm vui đây đó
Em là cơn gió
Em là mộng say
Em là nốt nhạc
Chén rượu nồng cay
Cho anh đêm ngày
Yêu thương vời vợi
Ở đâu em hỡi
Một dáng trang đài
Khổ lòng anh giữ
Bóng hình không phai
Để tình anh mãi
Mỏi mòn nhớ ai!

Thanh Huy

21Tình em Empty Re: Tình em Sun Mar 20, 2011 12:45 pm

nguyenvanthien_b3_h


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

um thơ pùn thế nhĩ
mình cũng đang bùn hjc hjc

gió không mang mưa xuân kia trở lại
em cứ về gieo nắng hạ trong tôi
kỷ niệm buồn kỷ niệm sao chua chát
em thuở ấy như kỷ niệm mà thôi...

nếu tôi biết lòng người mau thay đổi
thì tôi sẽ yêu một nữa tâm hồn
tôi ngu ngốc cho tình thêm mù oán
lạc mất rồi tôi biết hướng nào đi

như con sóng ầm ầm nơi biển lớn
tìm bến bờ cho thân tàn mệt mỏi
hạnh phúc kia đang ở đâu thế nhĩ
sao tìm hoài tìm mãi chẵng thấy ngươi...
Tình em 920506 Tình em 920506 Tình em 920506

22Tình em Empty Re: Tình em Mon Nov 14, 2011 10:42 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Tình Trăng

Đố trăng mấy tuổi trăng già
Thơ ngây mấy tuổi mới là còn non
Tìm ai trăng rọi mỏi mòn
Xuân xanh ai đợi trăng tròn yêu thương
Vắng ai trăng vỡ bên đường
Nhớ ai trăng rụng nhuốm sương bạc màu
Lỗi thề trăng chết về đâu
Cho tôi hiểu biệt ly sầu trong em
Trăng soi mấy ngõ đường đêm
Bao lần khuyết bóng buồn tênh xế tà
Có người đã viếng trăng qua
Riêng tôi chị vẫn Hằng Nga trên đời
Chị ơi chị ở phương trời
Mà tôi nhớ chị như tôi nhớ tình
Trăng mờ lặn lúc nắng lên
Tối tôi đợi ngắm ánh hiền chị trao
Bên thân chị dải yếm đào
Mơ yêu từ nhỏ yếm vào tay ai
Tuổi già trăng hiểu cho mai
Thân còm tình lụn bóng hoài băn khoăn
Mắt nhòa mộng gởi xa xăm
Đắm say ân ái trăng nằm xẻ hai
Đau trăng cất tiếng thở dài
Người buồn kẻ khổ ngày mai đổi dời
Vọng về trăng thuở xa xôi
Tâm tư thương lắm mảnh đời quê hương

Thanh Huy


23Tình em Empty Re: Tình em Wed May 06, 2015 1:37 am

THH


Bạn Thân
Bạn Thân

Về Đi Em


Về đi em chớ băn khoăn thương tiếc
Tình hai ta mỏi mệt đã từ lâu
Thành có đâu chỉ tím khổ một màu
Bên dâu bể đời sầu thiên cổ


Đường em đi có duyên và có nợ
Chốn anh về nhà ở chẳng, bơ vơ
Một bóng theo quanh quẩn biến ra thơ
Câu ân ái hững hờ đâu dịu ngọt


Biết quen em lần đầu yêu dại dột
Hẹn trăm năm bèo bọt chảy trôi sông
Đời có hai rất buồn khi vắng một
Một theo ai để một nhớ đau lòng


Sống riêng mình lo phận lẻ chưa xong
Có về đâu hạnh phúc cứ đèo bòng
Đi mau em dẫu đất trời dậy sóng
Sóng ân tình đâu dễ đến cho không


Đường em qua đỏ pháo nổ theo chồng
Rôn tiếng mẹ núi sông xưa chào đón
Đón em về giữa đất trời hoa mộng
Có người chào chúc phúc gác tình son


Cửa tình yêu anh khép giữ đời còn
Vui câu hát tiéng đàn tâm chếnh choáng
Bóng cũ mặn mà mịt mờ trôi bao chốn
Chỉ mình anh hơ nóng mối thở than


Yêu một người sao gặp quá gian nan
Quên không được phũ phàng yêu cứ giũ
Thất bại khổ đau chứa lòng chưa đủ
Bóng tìm về ấp ủ nặng trang thư


Về đi em phút cuối nói sao chừ
Dẫu nước mắt lăn tròn thương quá khứ
Một thoáng qua rồi vĩnh biệt tạ từ
Chọn lối rẽ chớ ngần ngừ bịn rịn


Thanh Huy

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết