You are not connected. Please login or register

Chỉ Còn Mình Ta

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Chỉ Còn Mình Ta Empty Chỉ Còn Mình Ta Mon Feb 22, 2010 8:15 pm

thương lãng


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Chỉ Còn Mình Ta

“Đời vắng em rồi say với ai”*
Trăm năm héo hắt liễu Chương Đài
Bờ xưa nước quạnh xuôi hờ hững
Bến cũ rêu phong phủ miệt mài
Phố vắng rượu ngâm hồn viễn xứ
Đường buồn khói ám mộng liêu trai
Mồ sâu đã nhuốm xanh hương cỏ
Đợi bóng em qua lạnh dấu hài

Thương Lãng
* Thơ Vũ Hoàng Chương

2Chỉ Còn Mình Ta Empty Re: Chỉ Còn Mình Ta Thu Feb 25, 2010 7:45 am

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

]Chỉ Còn Mình Ta

“Đời vắng em rồi say với ai”*
Trăm năm héo hắt liễu Chương Đài
Bờ xưa nước quạnh xuôi hờ hững
Bến cũ rêu phong phủ miệt mài
Phố vắng rượu ngâm hồn viễn xứ
Đường buồn khói ám mộng liêu trai
Mồ sâu đã nhuốm xanh hương cỏ
Đợi bóng em qua lạnh dấu hài

Thương Lãng
* Thơ Vũ Hoàng Chương


EM VỀ TRONG MƠ
Đường về đã vắng bước chân ai
Chìm khuất trong mơ một nét đài
Trà rượu thân thương chăm chỉ nốc
]Bút nghiên quý mến miệt mài mài
Lầu vàng kín cổng say hồn ốc[
Hồ hải tang bồng thỏa chí trai
Thoáng thấy em vế trong đáy cốc *
Phố hoa lộng lẩy got xinh hài

Nha uyen
*thơ VHC

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết