Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập_Tự do_Hạnh Phúc
Kính gửi anh trưởng phòng nhân sự(hôm bữa đi matxa chung đó nhớ không?)
Phần1:Lịch sử bản thân
+Họ và tên:hôm bữa xỉn chắc anh không nhớ đâu chỉ biết em con ông Nhật là được
+Ngày tháng năm sinh:19/09/1982(cộng lại là 9 nút,công ty mướn em là hên lắm đó)
+Thường trúthật ra em vẫn chưa có hộ khẩu đâu,phải đợi hết năm nay
mới nhập lại hổ khẩu để trốn nghĩa vụ quân sự) nhưng em ít ở nhà lắm cứ
ra quán cafe MTV là có em ở đó à.
+Dân tộc:Kinh(nhưng em hát bài Tiếng hát Chưprông ũng hay lắm)
+Trình độ văn hóa:có văn hóa.
+Ngoại ngữ:thông thạo tất cả các loại ngôn ngữ:
Anh: OWEN,LAMPART,COLE,...
Pháp:Henry,Zidane,Malouda...
Nhật:Nakamura,ShinJi ono,Tahara
Hàn:Anjunhoan,Lee Dong Guck,Lee Chun Soo
và cả tiếng châu Phi,bờ biển ngà nhưrogba,Essien,Etoo...
+Tham gia các tổ chức:Al queda,tamil Tiger,...
+Quá trình bản thântóm tắt từ nhỏ tới lớn) nói chung cũng đơn giản
gồm có ăn ngủ,đá banh,chơi điện tử,cờ bạc rựu chè hút sách trai gái
Phần 2: Quan hệ gia đình(thật ra em nộp đơn là nộp phần này,phần 1 khỏi coi cũng được)
+Họ tên cha:ông Nhật
Nghề nghiệp:Tổng giám đốc của công ty này
+Họ tên mẹ:bà hà
Nghề nghiệp:Trưởng phòng lao động tiền lươong của công ty này luôn
+Họ tên vợ:do chưa có vợ thì phải điền tên bồ mà bồ em thì nhiều
lắm nếu phải ghi tên và chức vụ thì phải đóng lại thành cuốn mất nên
cho em bỏ qua mục này.
+Họ tên các con: cũng không biết tên gì,mấy tuổi,thỉnh thoảng lại
có người đến nhận nhưng mẹ em giải quyết hết rồi,cần chi tiết cứ hỏi mẹ
em.
Hiện em đang ăn không ngồi rồi,bị bố mẹ la mắng vì cứ xin tiền hoài
nên em xin nộp đơn này để gia nhập công ty,xin được bố trí công việc
nhàn nhã,ít nặng nhọc.
Nếu được thâu nhận,em xin cam kết thực hiện các bản án kỷ luật,các buổi tất niên,phong trào bóng đá của công ty.
Kính xin xí nghiệp chấp nhận.
Ngày...tháng...năm...
Kèm theo là giấy khám sưc khỏe:
Tình trạng sức khỏe:cực kỳ tốt
Gan: 1 chai wisky
Phổi:1 gói 555 1 ngày
Tiết niệu:8 chai saigon đỏ
Mắt:10/10 đủ để coi đá banh suốt đêm
Tai:rất thính đủ nghe mọi chuyện bàn tán
Ngón tay:thao tác chính xác đủ để downphim vàng anh trước khi bị time out.
Độc lập_Tự do_Hạnh Phúc
Kính gửi anh trưởng phòng nhân sự(hôm bữa đi matxa chung đó nhớ không?)
Phần1:Lịch sử bản thân
+Họ và tên:hôm bữa xỉn chắc anh không nhớ đâu chỉ biết em con ông Nhật là được
+Ngày tháng năm sinh:19/09/1982(cộng lại là 9 nút,công ty mướn em là hên lắm đó)
+Thường trúthật ra em vẫn chưa có hộ khẩu đâu,phải đợi hết năm nay
mới nhập lại hổ khẩu để trốn nghĩa vụ quân sự) nhưng em ít ở nhà lắm cứ
ra quán cafe MTV là có em ở đó à.
+Dân tộc:Kinh(nhưng em hát bài Tiếng hát Chưprông ũng hay lắm)
+Trình độ văn hóa:có văn hóa.
+Ngoại ngữ:thông thạo tất cả các loại ngôn ngữ:
Anh: OWEN,LAMPART,COLE,...
Pháp:Henry,Zidane,Malouda...
Nhật:Nakamura,ShinJi ono,Tahara
Hàn:Anjunhoan,Lee Dong Guck,Lee Chun Soo
và cả tiếng châu Phi,bờ biển ngà nhưrogba,Essien,Etoo...
+Tham gia các tổ chức:Al queda,tamil Tiger,...
+Quá trình bản thântóm tắt từ nhỏ tới lớn) nói chung cũng đơn giản
gồm có ăn ngủ,đá banh,chơi điện tử,cờ bạc rựu chè hút sách trai gái
Phần 2: Quan hệ gia đình(thật ra em nộp đơn là nộp phần này,phần 1 khỏi coi cũng được)
+Họ tên cha:ông Nhật
Nghề nghiệp:Tổng giám đốc của công ty này
+Họ tên mẹ:bà hà
Nghề nghiệp:Trưởng phòng lao động tiền lươong của công ty này luôn
+Họ tên vợ:do chưa có vợ thì phải điền tên bồ mà bồ em thì nhiều
lắm nếu phải ghi tên và chức vụ thì phải đóng lại thành cuốn mất nên
cho em bỏ qua mục này.
+Họ tên các con: cũng không biết tên gì,mấy tuổi,thỉnh thoảng lại
có người đến nhận nhưng mẹ em giải quyết hết rồi,cần chi tiết cứ hỏi mẹ
em.
Hiện em đang ăn không ngồi rồi,bị bố mẹ la mắng vì cứ xin tiền hoài
nên em xin nộp đơn này để gia nhập công ty,xin được bố trí công việc
nhàn nhã,ít nặng nhọc.
Nếu được thâu nhận,em xin cam kết thực hiện các bản án kỷ luật,các buổi tất niên,phong trào bóng đá của công ty.
Kính xin xí nghiệp chấp nhận.
Ngày...tháng...năm...
Kèm theo là giấy khám sưc khỏe:
Tình trạng sức khỏe:cực kỳ tốt
Gan: 1 chai wisky
Phổi:1 gói 555 1 ngày
Tiết niệu:8 chai saigon đỏ
Mắt:10/10 đủ để coi đá banh suốt đêm
Tai:rất thính đủ nghe mọi chuyện bàn tán
Ngón tay:thao tác chính xác đủ để downphim vàng anh trước khi bị time out.