You are not connected. Please login or register

Thạch Trà Quán - Hàn Phong

+9
nha uyen
hai lúa
nguyệt ánh
Tú lòng...thòng
Hoason
lê khanh
tây cuồng
vancali96
Hàn Phong
13 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 3 trang]

26Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Sat Oct 31, 2009 6:17 pm

Hoason

Hoason
Bạn Thân
Bạn Thân

Tuyệt tình cốc

Cốc vắng em ơi rất tuyệt tình
Ai vào cũng có thể thành tinh
Thơ gieo thánh thót đàn chim hót
NHạc nổi du dương khúc suối xinh
Ai đến cũng mê rồi ở lại
Người đi lưu luyến lại quay mình
So miền tiên giới nào đâu kém
Em hãy về đây hưởng thái bình

27Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Sat Oct 31, 2009 11:23 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Tuyệt tình cốc

Cốc vắng em ơi rất tuyệt tình
Ai vào cũng có thể thành tinh
Thơ gieo thánh thót đàn chim hót
Nhạc nổi du dương khúc suối xinh
Ai đến cũng mê rồi ở lại
Người đi lưu luyến lại quay mình
So miền tiên giới nào đâu kém
Em hãy về đây hưởng thái bình

Hoa Sơn



Cộc Tình Tuyết khi

Dựng cốc nương qua cuộc thất tình
Bởi lòng đã trót vướng...minh tinh
Quen cô, nhủ bụng cô này đẹp
Gặp chị, khen thầm chị ấy xinh
Mỹ nữ hay chơi màn...móc túi
Giai nhân thường có tật làm mình*
Đành vào cốc ở cho yên chuyện
Tuyết lạnh mau quên sự bất bình

Tú Lòng...thòng


*làm mình: làm eo, nhõng nhẽo đòi quà :cuoi:

http://thohanphong.blogspot.com/

28Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Sun Nov 01, 2009 9:43 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


VỚ VẨN

Việc nhà việc sở cứ đăng đăng
Thêm việc bao đồng* rõ tốn xăng
Muốn cảnh thanh bình trời vẫn lệch
Mong khi ổn thỏa đất chưa bằng
Bao người ngoảnh mặt e mình bợm
Khối kẻ quay lưng tưởng tớ xằng
Nào biết niềm riêng u uẩn lắm
Kể ra cho hết cũng hơi căng

nov-01-2009
Tú lòng...thòng


*Việc bao đồng: việc không có lợi cho bản thân



Được sửa bởi hàn phong ngày Sun Nov 01, 2009 11:49 pm; sửa lần 2.

http://thohanphong.blogspot.com/

29Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Sun Nov 01, 2009 10:38 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

Nói ra họ lại tưởng tham quyền
Không nói mình ênh chuốc lấy phiền
Tiến thoái lưỡng nan xem cũng khổ
Vàng thau bất luận vậy mà yên
Nghề chơi mấy kẻ quy ra gạo
Tiếng ảo nào ai đổi lấy tiền
Thôi cứ vui vầy cho đoạn tháng
Mất còn gởi gắm ở cơ duyên

Nov-01-2009
Tú Lòng...thòng



Được sửa bởi hàn phong ngày Sun Nov 01, 2009 11:49 pm; sửa lần 1.

http://thohanphong.blogspot.com/

30Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Sun Nov 01, 2009 10:40 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CẢNH SỬA NHÀ

Nằm đêm vọng cảnh, cảnh hoang liêu
Khúc nhạc trùng xa luống hắt hiu
Mỏi khớp chân xoài va rổ rá
Đau cơ tay sải đụng nồi niêu
Kiến bò đặc tựa ngày khoa cử
Muỗi bám đông như buổi thiết triều
Nửa ngủ mà dường như nửa thức
Mong cho trời sáng biết bao nhiêu.

Nov-01-2009
Tú lòng...thòng

http://thohanphong.blogspot.com/

31Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Mon Dec 14, 2009 1:09 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

NHỚ ĐÀ LẠT

Xáo xác thông reo liễu rũ sầu
Trời buông nắng nhạt khách buông câu
Sương mờ núi thẳm thơ đòi áng
Nước lạnh hồ trong rượu nhắc bầu
Mấy cụm hoa quỳ vương ngõ vắng
Đôi hồi nhạc ngựa vọng đêm sâu
Lên thăm phố núi chiều thu ấy
Nỗi nhớ muôn trùng biết gởi đâu ?

SG 08/12/2009
Hàn Phong

http://thohanphong.blogspot.com/

32Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Sat Jan 09, 2010 11:40 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TỰ NHIÊN BỊ ĐAU MẮT

Không dưng cặp mắt nổi sưng vù
Nhập nhoạng như đèn gặp lúc lu
Thơ viết hai bài tay phải gác
Nhạc chơi nửa đoạn gối đành thu
Họa vô đơn chí, thôi hay vậy
Phước bất trùng lai, lẽ thế ru?
Việc sở, việc nhà cao quá núi
Trời thương hy vọng sẽ đền bù???

Tú Lòng...thòng


Tình Cảnh Chàng Tú
(họa vui)

Xưa nghiên bút lượn cứ vù vù
Chừ kẹt gia đình bóng hóa lu
Máy đụng ba hồi con doạ tắt
Chuột rà bảy lượt vợ đòi thu
Tai to mặt lớn cam rùn hả ?
Vai rộng lưng dài chịu lép ru ?
Phải Tú Lòng thòng thiên đã định
Từ nay lá số vẽ cho bù ?

Việt Đường
(28/10/2009)


THẤY HỌ MÀ HAM
(Gửi huynh Việt Đường)

Vợ bệnh, con đau mãi chạy vù
Chưa mời huynh được lấy vài…lu
Tiền tài độ trước toàn thua lỗ
Công cán năm này vẫn thất thu
Nghĩ lại như mình sao cực nhọc
Mơ cho giống họ…cứ êm ru
Chiều chiều kiếm độ đi ăn nhậu
Thiếu hụt bao nhiêu bảo…vợ bù

Tú Lòng…thòng


Nỗi Lòng Chàng Tú
(thì ra là vậy)

Nợ với oan gia bám đuổi vù
Ngày ngày cất bước nặng như lu
Sở làm giúp gạo lo sa thải
Nhà ở hao tiền ngán tịch thu
Nhấp rượu đề thơ bè bạn gửi
Ôm đàn khảy nhạc nỗi niềm ru
Ngoài xem tếu giỡn cười ha hả
Trong dạ tơ giăng cứ rối bù

Việt Đường
(29/10/2009)

* Thành ngữ : Con là nợ, vợ là oan gia

Cảnh đời

Quán cóc ngồi chơi gió thổi vù
Không tiền nhậu đế ủ trong lu
Số đề nuôi mãi qua bao tháng
Cá cược thua hoài đã mấy thu
Bác Tú than thân buồn tóc rối
Huynh Đường hả dạ ghẹo tình ru
Hai người hai cảnh đời riêng biệt
Kẻ hưởng vinh hoa kẻ khó bù

Vancali 10.29.09
Thân chúc hai huynh vui mãi , hồn thơ lai láng hì hì ..
..


Cho em theo chân huynh nhen hì hì...

Phong nhiệt

Chó dữ nhe răng gã chạy vù
Leo rào vấp ngã dưới trăng lu
U đầu nhứt mắt tê xương sống
Trật cẳng rêm mình lạnh gió thu
Cua gái gian nan cùng sóng dữ
O mèo cực khổ với tình ru
Hàn Phong nhìn ảnh người phong nhiệt
Tối ngủ nằm mơ mộng được bù

Vancali 12.27.09

Chúc huynh HP tối thứ bảy vui tươi hì hì ...

http://thohanphong.blogspot.com/

33Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Thu Oct 07, 2010 4:45 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

hì hì, lâu nay quên mất cái quán trà đá này, đăng 1 bài cho nó nổi lên chơi vậy :khi:

RỐI

Thất nghiệp nằm nhà nghĩ bá vơ
Rau kia, cháo nọ lấy đâu giờ
Con thèm sữa ngoại mồm khô rốc
Vợ thích gà Tây cẳng cứng đờ
Bếp quét trơn lùi gà bới rác
Nồi khua trống tuếch nhện giăng tơ
Ui cha, viễn cảnh sao mù mịt
Tính mãi không xong rối cuộc cờ

Tú lòng...thòng
05/10/2010

34Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Fri Oct 08, 2010 8:01 am

nguyệt ánh

nguyệt ánh
Bạn Thân
Bạn Thân

hì hì, lâu nay quên mất cái quán trà đá này, đăng 1 bài cho nó nổi lên chơi vậy

RỐI

Thất nghiệp nằm nhà nghĩ bá vơ
Rau kia, cháo nọ lấy đâu giờ
Con thèm sữa ngoại mồm khô rốc
Vợ thích gà Tây cẳng cứng đờ
Bếp quét trơn lùi gà bới rác
Nồi khua trống tuếch nhện giăng tơ
Ui cha, viễn cảnh sao mù mịt
Tính mãi không xong rối cuộc cờ

Tú lòng...thòng


THEO EM

Mệt óc làm gì chuyện vẩn vơ
Theo em giải trí một hai giờ
Mồi Tàu gắp miết chừng tay xụi
Rượu Pháp khui lia cỡ mắt đờ
Hứng chí thơ trào ra suối ngọc
Hừng tâm nhạc chảy xuống cung tơ
Nhạc thơ túm lại mang đi bán
Lấy vốn xoay qua cá độ cờ

Nguyệt Ánh
:cuoi:

35Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Fri Oct 08, 2010 10:59 pm

hai lúa


Bạn Thân
Bạn Thân

hì hì, lâu nay quên mất cái quán trà đá này, đăng 1 bài cho nó nổi lên chơi vậy

RỐI

Thất nghiệp nằm nhà nghĩ bá vơ
Rau kia, cháo nọ lấy đâu giờ
Con thèm sữa ngoại mồm khô rốc
Vợ thích gà Tây cẳng cứng đờ
Bếp quét trơn lùi gà bới rác
Nồi khua trống tuếch nhện giăng tơ
Ui cha, viễn cảnh sao mù mịt
Tính mãi không xong rối cuộc cờ

Tú lòng...thòng


THEO EM

Mệt óc làm gì chuyện vẩn vơ
Theo em giải trí một hai giờ
Mồi Tàu gắp miết chừng tay xụi
Rượu Pháp khui lia cỡ mắt đờ
Hứng chí thơ trào ra suối ngọc
Hừng tâm nhạc chảy xuống cung tơ
Nhạc thơ túm lại mang đi bán
Lấy vốn xoay qua cá độ cờ

Nguyệt Ánh
:cuoi:

thoe bạn Nguyệt Ánh cho vui

Về làm nông

Hơi nào mệt óc nghĩ vu vơ
Theo Lúa làm nông cũng hết giờ
Vác cuốc nguyên ngày mình mẩy rã
Chăn trâu suốt tháng cẳng chân đờ
Trà châm lỏng bỏng hương bay cuộn
Thuốc hút phì phèo khói nhả tơ
Nếu chỉ hai người không nhậu được
Thì ra ghế đá lật bàn cờ

hai lúa

36Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Fri Nov 12, 2010 3:44 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

THẠCH TRÀ

Thạch trà bảng hiệu quá thanh tao
Cũng muốn dùng qua một tí nào
Kéo ghế ngồi liền hai cẳng xéo
Kêu người rót lẹ một ly cao
Dòm sơ bật ngửa không sai chứ
Nhấp thử lăn cù thiệt thế sao
Chữ nghĩa hay ho làm túi bịnh
Không dưng mất đứt chẵn năm hào

Nhã Uyên Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 655492 Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 93523

37Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Fri Nov 12, 2010 4:58 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

THẠCH TRÀ

Thạch trà bảng hiệu quá thanh tao
Cũng muốn dùng qua một tí nào
Kéo ghế ngồi liền hai cẳng xéo
Kêu người rót lẹ một ly cao
Dòm sơ bật ngửa không sai chứ
Nhấp thử lăn cù thiệt thế sao
Chữ nghĩa hay ho làm túi bịnh
Không dưng mất đứt chẵn năm hào

Nhã Uyên Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 655492 Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 93523

ui cha, độ rày thơ muội như ong đốt ấy, huynh phải mượn tới tự điển đó
Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 528966

QUÁN HẨM

Lận đận quê người biết mấy tao*
Mở ra quán nhỏ thử coi nào
Bàn nhôm mới dựng người chê thấp
Ghế đá vừa...trồng kẻ mỉa cao
Mái dột thi nhân vào...ngắm nguyệt
Tường loang mặc khắc...đến trông sao
Sang chơi cốt quý vì nhân nghĩa
Có lẽ đâu đi tiếc mấy hào ???

Hàn Phong

* lượt, lần

http://thohanphong.blogspot.com/

38Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Fri Nov 12, 2010 8:20 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

THẠCH TRÀ

Thạch trà bảng hiệu quá thanh tao
Cũng muốn dùng qua một tí nào
Kéo ghế ngồi liền hai cẳng xéo
Kêu người rót lẹ một ly cao
Dòm sơ bật ngửa không sai chứ
Nhấp thử lăn cù thiệt thế sao
Chữ nghĩa hay ho làm túi bịnh
Không dưng mất đứt chẵn năm hào

Nhã Uyên Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 655492 Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 93523

ui cha, độ rày thơ muội như ong đốt ấy, huynh phải mượn tới tự điển đó Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 528966


QUÁN HẨM

Lận đận quê người biết mấy tao*
Mở ra quán nhỏ thử coi nào
Bàn nhôm mới dựng người chê thấp
Ghế đá vừa...trồng kẻ mỉa cao
Mái dột thi nhân vào...ngắm nguyệt
Tường loang mặc khắc...đến trông sao
Sang chơi cốt quý vì nhân nghĩa
Có lẽ đâu đi tiếc mấy hào ???

Hàn Phong

* lượt, lần

Hihi,nói gì ghê dzị hả,hong có được vu oan à nha Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 59613

ĐỜI HẨM

Cũng tại quang* đời đứt hết tao*
Đành vô quán nghỉ đỡ chân nào
Đã tường trà quí dành chung nhỏ
Vẫn biết nguời tài chọn phẩm cao
Nhi nữ tình trường mê áo mão
Anh hùng khí đỏan thích trời sao
Nhan hồng nửa mảnh theo cơm gạo
Bỡi vậy em luôn tiếc cắc hào

Nha Uyen

*gánh
*dây

39Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Fri Nov 12, 2010 9:01 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

haha, đến đây thì huynh đứt bóng rồi, tặng muội 1 bài coi như bù vậy Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 777260

MỪNG MUỘI HẠ SƠN

Muội nay đã đại cáo công thành
Bạn hữu xa gần phải nể danh
Bút múa vườn thơ vang lắc cắc
Nghiên mài quán chữ vọng lanh canh
Tài cáo dấu kỹ làm sao nỡ
Trí cả chôn sâu thiệt chẳng đành
Đắc đạo giờ thầy cho xuống núi
Trần ai đã đến lúc...tanh bành

12/11/2010
Tú lòng...thòng


hihihi

40Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Sat Nov 13, 2010 7:19 pm

nha uyen

nha uyen
Bạn Thân
Bạn Thân

MỪNG MUỘI HẠ SƠN

Muội nay đã đại cáo công thành
Bạn hữu xa gần phải nể danh
Bút múa vườn thơ vang lắc cắc
Nghiên mài quán chữ vọng lanh canh
Tài cáo dấu kỹ làm sao nỡ
Trí cả chôn sâu thiệt chẳng đành
Đắc đạo giờ thầy cho xuống núi
Trần ai đã đến lúc...tanh bành

12/11/2010
Tú lòng...thòng

hihihi

Trùi Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 920506 mừng gì mà ác,làm mụi sói trán rùi nè Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 93523

[

MONG
Ba năm gọt giũa vẫn chưa thành
Sức mọn tài hèn khó ẵm danh
Bánh kẹo thì là nhai tích tắc
Ý lời cứ phải ngậm cầm canh
Ân Thầy biển cả lường không được
Tình bạn hoa thơm bước hổng đành
Chẳng ước mai này như Lý,Đỗ*
Luôn mong sống thọ cỡ ông Bành*

Nha Uyen

* Lý Bạch,Đỗ Phủ
* Bành Tổ

41Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Sat Nov 20, 2010 6:13 pm

Admin


Admin

Bạn habuonxua thân mến, vì bài thơ của bạn không phải là thơ Đường luật nên mình xin phép chuyển qua mục thơ vui, rất mong bạn thông cảm.
Cảm ơn bạn.
Admin

https://tuyettinhcoc.forum-viet.com

42Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Tue Nov 23, 2010 11:18 am

habuonxua

habuonxua
Bạn Thân
Bạn Thân

Xin chào bạn admin.

"Lờ mờ bốn mắt tranh mờ tỏ." bữa rày mình chưa biết mục thơ zui đấy.

Đúng không không đúng tùy ý nọ.

Đẩy đưa đưa đẩy ý tùy nơi.

http://www.sodidong.com

43Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Fri Dec 03, 2010 4:28 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

CỐ

Từ ngày mạch hứng bỗng khô queo
Cố mãi nhưng sao ý vẫn nghèo
Chữ cứng in chừng khoai sắn sượng
Lời chai kể hệt khổ qua đèo
Con đường ảo vọng dù e bước
Cái dốc phù danh dẫu ngán trèo
Cốt bởi vui cùng dăm bạn hữu
Lại ngồi vắt óc kiếm vần gieo

Tú lòng...thòng



NGHÈO

Hết tiền dong cẳng ngủ chèo queo,
Rượu hết chưa đong cũng tại nghèo.
Bạn muốn tới chơi ,còn ngại… núi,
Em đành lỗi hẹn, bỡi e …đèo ,
Đuờng đời vạn nẽo, dù muôn bước,
Một kiếp phù sinh ,cũng ráng trèo.
Cái nợ thơ, em, hoa, bạn đó ,
Trăm năm thờ thẩn bóng trăng gieo…

Tú lang thang



TỦI

Lâu rồi chủ vắng Cốc nằm queo
Đây nhớ ai thêm tủi phận nghèo
Bạn gặp bình khô không rượu đãi
Gái kêu xe hỏng lấy chi đèo
Xót cơn hoạn nạn không đường tránh
Buồn cái đơn côi chẳng chỗ trèo
Tối ngủ công viên ngày sống chợ
Cam đời lăn lóc khổ ai gieo

Thanh Huy

44Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Mon Feb 28, 2011 12:11 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt



Thế cuộc vần xoay vướng nước cùng
Lui không, tiến chẳng cứ lùng nhùng
Tiền vay cục tắc rồi trơn túi
Gạo mượn lần hồi đã nhẵn vung
Dõi mắt chùa xa chuông chửa đổ
Nghiêng tai núi thẳm mõ khôn rung
Yên thân những muốn, nào yên được
Thánh dược đành thôi bất khả dùng

28/02/2011
Tú lòng...thòng

45Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty tham jia cho zui Thu Mar 03, 2011 10:57 am

nguyenvanthien_b3_h


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

hì em cũng tham gia



Được sửa bởi nguyenvanthien_b3_h ngày Mon Mar 19, 2012 3:34 pm; sửa lần 2.

46Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Fri Mar 04, 2011 9:40 pm

hai lúa


Bạn Thân
Bạn Thân

thơ vui lắm bạn NVT, nhưng nếu thích xướng họa bằng thơ Đường luật, bạn có thể tham khảo thêm ở đây nè
http://www.tuyettinhcoc.com/t697-topic
chúc vui vẻ.

47Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Fri Mar 18, 2011 7:32 am

nguyenvanthien_b3_h


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

cám ơn anh hàn phong ạ



Được sửa bởi nguyenvanthien_b3_h ngày Mon Mar 19, 2012 3:33 pm; sửa lần 1.

48Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Wed Mar 07, 2012 4:28 pm

samesame


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

nha uyen đã viết:THẠCH TRÀ

Thạch trà bảng hiệu quá thanh tao
Cũng muốn dùng qua một tí nào
Kéo ghế ngồi liền hai cẳng xéo
Kêu người rót lẹ một ly cao
Dòm sơ bật ngửa không sai chứ
Nhấp thử lăn cù thiệt thế sao
Chữ nghĩa hay ho làm túi bịnh
Không dưng mất đứt chẵn năm hào

Nhã Uyên Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 655492 Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 93523

ui cha, độ rày thơ muội như ong đốt ấy, huynh phải mượn tới tự điển đó Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 528966


QUÁN HẨM

Lận đận quê người biết mấy tao*
Mở ra quán nhỏ thử coi nào
Bàn nhôm mới dựng người chê thấp
Ghế đá vừa...trồng kẻ mỉa cao
Mái dột thi nhân vào...ngắm nguyệt
Tường loang mặc khắc...đến trông sao
Sang chơi cốt quý vì nhân nghĩa
Có lẽ đâu đi tiếc mấy hào ???

Hàn Phong

* lượt, lần

Hihi,nói gì ghê dzị hả,hong có được vu oan à nha Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 59613

ĐỜI HẨM

Cũng tại quang* đời đứt hết tao*
Đành vô quán nghỉ đỡ chân nào
Đã tường trà quí dành chung nhỏ
Vẫn biết nguời tài chọn phẩm cao
Nhi nữ tình trường mê áo mão
Anh hùng khí đỏan thích trời sao
Nhan hồng nửa mảnh theo cơm gạo
Bỡi vậy em luôn tiếc cắc hào

Nha Uyen

*gánh
*dây



MƯỜI NĂM TÁI NGỘ

Uống trà thân mật gọi mày tao
Nhắc lại chuyện xưa của thuở nào
Khoái nhứt quán tranh nơi dã thảo
Sướng hơn phòng lạnh chốn lầu cao
Hàn huyên tâm sự đời gian khó
Chia sẻ đắng cay chuyện hái sao
Giữ chí đổi đời bằng tự lực
Quyết không theo lối bọn cường hào

Tình cờ gặp bạn cũ trước quán Thạch Trà của các vị, xin ké đôi chung trà

49Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Sat Oct 13, 2012 11:21 pm

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TỰ SƯỚNG

Một mình một cõi vậy mà hay
Đỡ phải đăng bài, đỡ...mỏi tay
Hứng viết đôi câu là sướng gấp
Buồn mần ít xị thấy vui ngay
Không lo cãi vã cùng cô, bác
Chẳng bận hơn thua với chú, thày
Tự biết nhà nghèo thường thiếu chữ
Ẩn nơi cốc vắng khoái chưa này

Tú lòng...thòng

50Thạch Trà Quán - Hàn Phong - Page 2 Empty Re: Thạch Trà Quán - Hàn Phong Sun Oct 14, 2012 11:24 am

Tú lòng...thòng

Tú lòng...thòng
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

QUÁN Ế

Quán lá đơn sơ dựng cuối trời
Ngày đêm vắng ngắt chẳng ai chơi
Lâu lâu lão chủ tuông vài áng
Thỉnh thoảng thằng tui thả ít lời
Khi có khi không rồi nín thít
Lúc hay lúc dở lại im hơi
Cũng do mình cả nhưng mà cứ
Giả trách: "mần ăn chẳng gặp thời"


Tú lòng...thòng

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết