You are not connected. Please login or register

Chuyện tiếu lâm lượm lặt từ Internet

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Xin Số

- Alô! Con chim nhỏ của anh đấy à?
- Không! chim bố đây.
- Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?
- Khỏe để đánh nhau với ai?
- Dạ... cho cháu hỏi Trang có nhà không ạ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
- Dạ, dạ... ý cháu là Trang có ở nhà không ạ?
- Nếu không thì sao?
- Thế... Trang đi đâu ạ?
- Đến cơ quan rồi.
- Bác cho cháu số điện thoại của Trang được không ạ?
- Nó có nhiều số lắm!
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ!
- 8...
-... 8 rồi... mấy nữa ạ?
- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà.....
- Dạ bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ
- 5 7 3 6 8 2, còn sắp xếp sao thì tùy cậu!

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Tiết Kiệm


Ở lầu 2 của một chung cư, một buổi trưa nọ, người chồng leo lên mái để sửa vì trời mưa hay bị giột. Đang lui hui sửa chữa thì chẳng may anh ta tuột tay và rơi xuống. Lúc rớt ngang qua cửa sổ lầu 2, nhìn thấy vợ mình đang nấu bếp, anh vội nói vọng vào:

- Em ạ, đừng nấu cơm cho anh, trưa nay anh ăn cơm ở bệnh viện.



Được sửa bởi hàn phong ngày Sat Oct 17, 2009 11:46 am; sửa lần 1.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Lệnh Cấm

Cô gái xinh đẹp vừa cởi đồ và sắp bước xuống hồ để tắm. Không biết từ đâu hiện ra một anh lính:

- Thưa cô, ở hồ này cấm tắm!
- Sao anh không thông báo lúc tôi đang cởi quần áo? - cô gái tức giận.
- Thưa cô, vì điều đó thì... không cấm!

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Nhầm

Anh chồng bị gọi nhập ngũ, trước giờ lên đường, anh ta gọi người bạn thân nhất đến và nói:

- Tôi giao cho anh chìa khóa quần của vợ tôi. Sau 5 năm, nếu tôi không trở về, anh có thể sử dụng.

Họ chia tay nhau, kẻ ở nhà, người ra quân cảng. Tàu sắp nhổ neo thì người bạn chạy ra bến, khoa chân múa tay lia lịa, anh chồng bắc tay làm loa, hỏi to:
- Có chuyện gì th...ế...ế?
Trên bờ gào lên:
- Đưa nhầm chìa khoá r...ồ...i...!!!

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Không Chịu Hòa

Trên một chuyến tàu về quê có 1 anh zai và một chị gái ngồi đối diện nhau, chị gái ăn mặc đồ có phần phóng khoáng cổ áo trễ tương đối, anh zai bị xổ mũi liên tục xì mũi lau = giấy và vo vào búng lung tung... vô tình một viên giấy lọt vào cổ áo chị gái, chị gái giận tím mặt nhưng anh zai tỉnh bơ: 1-0 em nhé...

Loay hoay một hồi chị gái phát hiện ra anh zai quên kéo khóa kuần, lặng lẽ vo viên giấy chị gái búng chui tọt vào quần anh zai... chị gái đắc thắng: hòa 1-1 nha… Anh trai bình tĩnh: không em ơi, đập cột dọc bật ra....

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Vui Tính

Có một người đàn bà đi máy bay. Nhưng có một viên kim cương nên không biết làm cách nào qua hải quan được. Chợt bà thấy một cha cố đang đi ngang qua bèn nhờ cha cố đem qua hải quan dùm. Đến chỗ khai báo nhân viên hải quan hỏi cha:

- Cha có gì khai báo không?

Cha cố tính nói không nhưng chợt nhớ viên kim cương trong túi quần và không nên cãi lời chúa răn là không được nói láo nên cha nói:

- Từ thắt lưng cha trở lên không có gì quí giá còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà mọi quí bà đều thích.

Nhân viên hải quan cười nói:

- Cha vui tính quá! Mời cha qua.

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

SƯ TỬ HÀ - ÐÔNG

Một bà vợ thuộc trưởng phái nhóm sư tử Hà-Ðông, nên ông chồng sợ vợ như cọp thường phải lẫn trốn sang ăn nhờ ở đậu nhà bạn bè. Một hôm, sau khi chồng lại bỏ trốn đi cả tuần lễ mà chưa chịu trở về. Bà vợ dữ dằn ở nhà một mình vừa buồn bực lại vừa tức giận nên đi cớ bót là chồng mình bị mất tích, cảnh sát hỏi bà ta :
- Thế trên người ông nhà có dấu tích gì đặc biệt hay không ?
Bà ta tỏ vẻ căm tức chồng liền lớn tiếng trả lời :
- Bây giờ thì chưa có, nhưng nếu tôi tìm được ông ấy thì chắc chắn sẽ có thôi !

http://thohanphong.blogspot.com/

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Dịp May

Nghe xe chữa cháy rú còi inh ỏi chạy trên đường, một thực khách trong quán ăn rối rít nói với anh bồi:
- Đi chữa cháy... Đi chữa cháy rồi...Tính tiền giùm nhanh lên!
- Ông là lính cứu hỏa à?
- Không. Bố cô bạn gái tôi mới là lính cứu hỏa.

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết