You are not connected. Please login or register

Hào Khí Tây Sơn - Hàn Phong

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Hào Khí Tây Sơn - Hàn Phong Empty Hào Khí Tây Sơn - Hàn Phong Tue Oct 05, 2010 10:38 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

TRƯƠNG VĂN HIẾN

Sóng gió từ đâu ập đến nhà
Anh hùng bỗng chốc chịu can qua
Sông sâu múa bút vầng dương rạng
Núi thẳm mài gươm bóng nguyệt nhòa
Dấu sử còn lưu trang tuấn kiệt
Lòng người vẫn nhớ đấng tài hoa
Chưa nề xá mạng vì non nước
Đại cuộc nhờ tay tiếng chẳng ngoa

Hàn Phong
SG 05/10/2010



Trương Văn Hiến là người đầu tiên có ảnh hưởng rất lớn đến công cuộc khởi nghiệp của nhà Tây Sơn, là thầy dạy học của cả ba anh em nhà họ Nguyễn. Ông dạy Nguyễn Nhạc học kiếm, dạy Nguyễn Huệ học đao, dạy Nguyễn Lữ học quyền. Ngoài việc dạy võ, ông còn đặc biệt chú trọng đến việc dạy binh thư cho ba anh em họ Nguyễn.

Vốn người Hoan Châu, Trương Văn Hiến là anh em thúc bá với Trương Văn Hạnh. Trương Văn Hạnh là một đại thần thờ Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát.

Xem thêm về Thầy giáo Hiến thời Tây Sơn

http://thohanphong.blogspot.com/

2Hào Khí Tây Sơn - Hàn Phong Empty Re: Hào Khí Tây Sơn - Hàn Phong Wed Oct 06, 2010 3:49 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


TÂY SƠN TAM KIỆT

Tây Sơn Vương
NGUYỄN NHẠC


Một gánh trầu không một gánh tình
Giận đời ly loạn giấy đao binh
Tam phân thế nước chia ngôi vị
Tứ hải lòng người kết đệ huynh
Ngọa hổ tàng long chầu dưới trướng
Vu sơn khách địa bước thân chinh
Nước non những muốn gồm thâu lại
Tấu khúc hoàn ca cảnh thái bình

Bắc Bình Vương
NGUYỄN HUỆ


Tấu khúc hoàn ca cảnh thái bình
Ngôi trời chói lọi ánh quang minh
Biên cương mấy trận tan hồn giặc
Hải đảo bao phen lặng bóng kình
Xiêm rợ xâm nam đành bỏ mạng
Mãng Thanh phạm bắc phải vong mình
Muôn dân vẫn đội ơn sâu đó
Mốc sử ngàn đời dấu hiển vinh


Đông Định Vương
NGUYỄN LỮ


Mốc sử ngàn đời dấu hiển vinh
Làm trai phép trọng để thân khinh
Say bầu đạo hạnh đường thiên lý
Nhẹ gót phù vân cuộc viễn trình
Nợ nước chưa đền ân chín bệ
Tình nhà đã phụ nghĩa ba sinh*
Lòng nhân trải rộng ngoài muôn hướng
Sáng rực Ngân Hà ngọn Đẩu tinh

Hàn Phong
SG 06/10/2010

* Nguyễn Lữ là người mất sớm nhất trong Tây Sơn Tam Kiệt

http://thohanphong.blogspot.com/

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết