Thơ thẩn , lẩn thẩn, thơ không đề
Gió heo may lùa qua từng khóm cỏ
Rắc vội nẻo đường từng đám lá vàng mơ
Tôi lặng đứng đợi em lối thu ấy
Dẫu biết rằng em ko còn qua nữa
Tôi vẫn đợi những chiều thu diệu vợi
Cho vơi đi nỗi nhớ ở trong lòng
Cho hi vọng một ngày em lạc bước
Lạc rẽ vào con đường cũ tôi chờ
Thu hôm nay trời xanh đến ngắt xanh
Lá vẫn rơi vẫn vàng như thưở trước
Tôi vẫn đến nhưng tình nay đã khác
Đến kiếm tìm 1 nét của ngày xưa
Nghe lá thu ca
Nghe tiếng hót bầy chim
Nghe cuộc sống trôi qua trong tĩnh lặng
Thầm trách mình khờ dại ôm mộng mối tình câm.
Sưu tầm
Gió heo may lùa qua từng khóm cỏ
Rắc vội nẻo đường từng đám lá vàng mơ
Tôi lặng đứng đợi em lối thu ấy
Dẫu biết rằng em ko còn qua nữa
Tôi vẫn đợi những chiều thu diệu vợi
Cho vơi đi nỗi nhớ ở trong lòng
Cho hi vọng một ngày em lạc bước
Lạc rẽ vào con đường cũ tôi chờ
Thu hôm nay trời xanh đến ngắt xanh
Lá vẫn rơi vẫn vàng như thưở trước
Tôi vẫn đến nhưng tình nay đã khác
Đến kiếm tìm 1 nét của ngày xưa
Nghe lá thu ca
Nghe tiếng hót bầy chim
Nghe cuộc sống trôi qua trong tĩnh lặng
Thầm trách mình khờ dại ôm mộng mối tình câm.
Sưu tầm
Chia sẻ tâm tư cùng vườn trống vắng New Blog số di động http://www.sodidong.com